1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

VNi sẽ cán đáy cuối cùng 160 điểm vào tháng 5-2009

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitayVTS, 23/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
424 người đang online, trong đó có 10 thành viên. 04:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14587 lượt đọc và 137 bài trả lời
  1. TrumNoob

    TrumNoob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    hehhe Cứ từ từ có J phải nóng thế . Chú E nhở Tàu rồi ...BB
  2. khoaitayVTS

    khoaitayVTS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    1.517
    Cứ ôm chắc xèng đi. Thời điểm này chưa phải lúc. Bảo trọng./
  3. khoaitayVTS

    khoaitayVTS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    1.517
    Các Bcs đã có dấu hiệu đuối sức. Cẩn trọng./
  4. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm em nhớ câu chuyện như sau:

    ...hắn ngồi một mình ở góc chợ, chỉ ngong ngóng xe hàng đến là nhào ra cố mót cho được ít ngô sâu, khoai sùng sống qua ngày. Cũng là hạng khố rách áo ôm như nhau cả nhưng hắn lại lại thiếu đi phần người. Trong hắn phần con bao giờ cũng thống trị, hắn cười khẩy khi thấy lũ trẻ các hộ nghèo quanh đó mót ăn, hắn nhổ nước bọt khi thấy ai đó nhặt vội củ khoải rơi ra rồi bỏ nhanh vào túi, hắn xem hạng xe ôm xích lô quanh đó là phường làm thuê cuốc mướn không thanh cao như hắn. Thế nhưng cứ nói chuyện quốc gia đại sự mà hắn nghe được là hắn lại chõ vào bình luận ra phần cao siêu lắm. Cái thói đời nó thế.

    À, một điểm nữa là hắn rất thích lừa bọn trẻ...thỉnh thoảng hắn chạy vào khu phố hét tướng lên: xe khoai đổ, xe bắp rớt đầy đường, thế là bọn trẻ lại ào ra mót để rồi tiu ngỉu về tay không, biết mình bị lừa. Mỗi lần như thế hắn đắc chí lắm. Vỗ đùi cưởi ha hả. Mỗi tuần không dưới một lần hắn làm như vậy.

    Một hôm hắn cũng lại giở cái trò bẩn ra một lần nữa, hắn hét toán lên là xe chở gà vịt bị xổng. Lũ trẻ thiếu ăn mắt sáng hẳn lên, phóng thật nhanh ra chợ. Ít phút sau, bọn chúng tíu tít quay về trên tay mỗi thằng một con gà có đứa còn tóm được những 3 con. Hắn giật mình, bỏ mẹ, có gà thật sao? Rồi hắn nhào thật nhanh ra chợ, chẳng còn gì cả, tối hôm đó, lẽ ra hắn đã nhịn đói nếu không có vài cái phao câu của bọn trẻ cho

    P/S: chuyện em phịa ra đấy, đọc cho vui thôi nhé...
  5. TRINILITi

    TRINILITi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Đã được thích:
    0
    [/quote]

    Các bác làm em nhớ câu chuyện như sau:

    ...hắn ngồi một mình ở góc chợ, chỉ ngong ngóng xe hàng đến là nhào ra cố mót cho được ít ngô sâu, khoai sùng sống qua ngày. Cũng là hạng khố rách áo ôm như nhau cả nhưng hắn lại lại thiếu đi phần người. Trong hắn phần con bao giờ cũng thống trị, hắn cười khẩy khi thấy lũ trẻ các hộ nghèo quanh đó mót ăn, hắn nhổ nước bọt khi thấy ai đó nhặt vội củ khoải rơi ra rồi bỏ nhanh vào túi, hắn xem hạng xe ôm xích lô quanh đó là phường làm thuê cuốc mướn không thanh cao như hắn. Thế nhưng cứ nói chuyện quốc gia đại sự mà hắn nghe được là hắn lại chõ vào bình luận ra phần cao siêu lắm. Cái thói đời nó thế.

    À, một điểm nữa là hắn rất thích lừa bọn trẻ...thỉnh thoảng hắn chạy vào khu phố hét tướng lên: xe khoai đổ, xe bắp rớt đầy đường, thế là bọn trẻ lại ào ra mót để rồi tiu ngỉu về tay không, biết mình bị lừa. Mỗi lần như thế hắn đắc chí lắm. Vỗ đùi cưởi ha hả. Mỗi tuần không dưới một lần hắn làm như vậy.

    Một hôm hắn cũng lại giở cái trò bẩn ra một lần nữa, hắn hét toán lên là xe chở gà vịt bị xổng. Lũ trẻ thiếu ăn mắt sáng hẳn lên, phóng thật nhanh ra chợ. Ít phút sau, bọn chúng tíu tít quay về trên tay mỗi thằng một con gà có đứa còn tóm được những 3 con. Hắn giật mình, bỏ mẹ, có gà thật sao? Rồi hắn nhào thật nhanh ra chợ, chẳng còn gì cả, tối hôm đó, lẽ ra hắn đã nhịn đói nếu không có vài cái phao câu của bọn trẻ cho

    P/S: chuyện em phịa ra đấy, đọc cho vui thôi nhé...
    [/quote]

    hay !
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    10
    Thời gian sẽ trả lời tất cả . Những nhà đầu tư tham lao vào trong chiến trận xích bích này cực kỳ rủi ro và nguy hiểm . Cứ để TT trả lời hết pác chủ topic
  7. capvienthong

    capvienthong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ================================================
    hic .nhiều thằng đạo đức giả thế ,việc nhà đíu lo cứ lo cầm **** cho thằng khác
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    10
  9. underprice

    underprice Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Đã được thích:
    35
    anh đao zôn hôm nay ra sao nhỉ, có chọc 7k không? chắc là sớm thôi
  10. underprice

    underprice Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Đã được thích:
    35
    8h.30 cuộc đua bắt đầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này