1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

599 người đang online, trong đó có 136 thành viên. 22:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 89154 lượt đọc và 887 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.834
    Autumn_Cloud, thichdaucoGiang_TT thích bài này.
  2. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.049
    Thời gian cứ tuôn chảy không ngừng, vậy mà có một nơi thời gian tưởng chừng không còn tồn tại. Thật ra nó cũng chẳng phải đâu xa xôi hay ảo mộng, nó ở ngay trong chính mỗi chúng ta - nơi mà phải trải qua nhiều thăng trầm ta mới tìm ra...
    Vô cực vốn ít lời cảm ơn, và thường cũng chẳng hay nói từ biệt!!
    Nhưng, cảm ơn và tạm biệt F319 @};-%%-

    Ube989, Giang_TTAutumn_Cloud thích bài này.
  3. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.714
    Tạm biệt
    ***
    Em lạc mất anh rồi
    Trong vô cực
    Ừ thì mình chỉ là hai vì sao nhỏ
    Cứ trôi và cứ trôi
    Dẫu em cố gắng trăm lần lấp lánh như Thiên Lang
    Cũng hư vô giữa đêm dài thăm thẳm
    Màn đêm không che dấu em
    Nhưng anh biết đấy
    Mặt trời sẽ làm em lạc lối

    Nếu em hẹn anh giữa đêm hè tháng Bảy
    Anh có đến không sau lúc bảy giờ
    Khi một cơn mưa ngâu vừa vội vã ghé qua
    Trời trong veo và mắt em còn ướt
    Hãy nói với em đi
    Rằng anh sẽ ở một nơi nào đó
    Có thể là phía Đại Hùng tinh
    Có thể mình sẽ chẳng tìm thấy nhau đâu
    Nhưng không sao
    Mình cùng đang ở đây
    Trong vô cực
    Như thế em cũng vui rồi
    Ube989, Giang_TTthichdauco thích bài này.
  4. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.049

    Chỉ một câu “tạm biệt”
    Nghẹn lại ở trên môi
    Để đêm dài mong mỏi
    Lời thầm thì “vô minh”

    Như đứng giữa “Stonehenge”
    Hét thật to “nhớ em”
    Gửi vào trong vô cực
    “Anh yêu em lần nữa”…

    BeautifulMorning, Ube989Giang_TT thích bài này.
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.834
    ^^ Em phải đi nghiên cứu về sao Thiên Lang và chòm sao Đại Hùng Tinh để đọc hiểu thơ của chị :p
    Về mặt văn hóa và thần thoại:
    - Đạo giáo (Phương Đông):
    Trong Đạo giáo, nhóm sao Bắc Đẩu (thuộc Đại Hùng Tinh) đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý sinh mệnh con người. Sao Thiên Lang đôi khi bị coi là điềm báo của chiến tranh hay sự tàn phá (còn gọi là sao "sát" hoặc sao "lang tinh").
    - Thần thoại Hy Lạp: Đại Hùng Tinh đại diện cho nàng tiên Callisto bị hóa thành gấu, trong khi Sao Thiên Lang là chú chó săn lớn nhất của người thợ săn Orion.
    Nhưng có 2 vì sao kết hợp lại ra Thiên Lang, vì gần nhau quá mà không thấy được nhau chăng :p
    Thiên Lang thực chất là một hệ sao đôi gồm hai ngôi sao quay quanh nhau:
    - Thiên Lang A (Sirius A): Là một ngôi sao sáng màu trắng xanh, lớn gấp đôi Mặt Trời.
    - Thiên Lang B (Sirius B): Là một ngôi sao lùn trắng, tàn dư của một ngôi sao đã chết. Ngôi sao này rất mờ nhưng lại có khối lượng nặng hơn cả Mặt Trời, kích thước chỉ tương đương Trái Đất. :">
    --- Gộp bài viết, 10/06/2026 lúc 20:20, Bài cũ: 10/06/2026 lúc 20:11 ---
    Không trêu ai nữa :))
    F319, Tạm biệt nha ^^
    Hẹn gặp lại F319 phiên bản tốt hơn ngày hum qua!:-*

    Con tàu lướt đi
    Những hàng cây mờ ảo
    Tôi đã chẳng nhìn thấy được vẻ đẹp của chúng
    Khi bóng tối đang bủa vây
    Khoảng lặng và những âm thanh
    Điều tôi tìm kiếm?
    Gió lay hàng cây
    Thôi thúc và giục giã
    Tia sáng vụt qua
    Một tấm gương vỡ
    Điều gì tôi đi tìm
    Ánh đèn đường chói loá
    Con tàu vẫn lướt đi
    Gió lay hàng cây
    Mặt đường ướt… Ube
    thichdaucoBeautifulMorning thích bài này.
  6. BeautifulMorning

    BeautifulMorning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2023
    Đã được thích:
    11
    Nick này tui cài trong đt, nick kia ở máy cq
    Mà xài nick này cũng đúng ha

    See you guys somewhere in a beautiful morning
    In mobius, maybe

    Goodbye
    thichdaucoUbe989 thích bài này.
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.834
  8. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.714
    Bài hát rộn ràng quá, thanks Ube
    Hôm qua chị đã nghĩ, thật kỳ diệu vì Vô cực khép lại ở trang số 88
    Là 2 dấu vô cực còn gì
    Hóa ra hnay vẫn còn đăng được bài, đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra được :-P
    Hello 11.06

    P/S: nhờ có em chị mới biết thêm về sao Thiên Lang đấy, chị thì chỉ biết nó là ngôi sao rất sáng thôi.
    Anyway, có những thứ chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể nào chạm tới
    Ube989thichdauco thích bài này.
  9. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.049
    Cô Mây mà không rõ bầu trời thì chắc là do ngủ gật :)):p

    Tôi nhớ đã từng chia sẻ,
    "ta thích ngắm sao trời, một là vì chúng lấp lánh, hai là vì ta không thể nào chạm tới"
    Ube989Autumn_Cloud thích bài này.
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.834
    Hay là cho nó sang trang 89 nhỉ :))
    Haha “Nhìn xa cứ tưởng Thúy Kiều. Nhìn gần mới biết người yêu Chí Phèo”
    Thôi, nhìn đom đóm lập lòe cũng được :))
    Lung linh đôi cánh lập lòe
    Bên thềm cỏ mướt, đóm xòe tung tăng
    Hàng cau khoe tóc dưới trăng
    Gió trêu vạt sóng lăn tăn gọi bờ
    Đêm buông rèm lặng như tờ
    Người còn canh cánh ván cờ hơn thua? Ube

    Lòng người là thứ vô cùng phức tạp! :p
    thichdaucoAutumn_Cloud thích bài này.

Chia sẻ trang này