1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

599 người đang online, trong đó có 136 thành viên. 22:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 89154 lượt đọc và 887 bài trả lời
  1. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.714
    Ngủ thật sao phải ngủ gật
    Ngày bé ngắm sao thích thật chứ, giờ thành phố lắm đèn phát bực

    Mở hàng trang 89 luôn sợ gì
    Nếu stop ở #888 thì lại càng khủng kkk
    thichdaucoUbe989 thích bài này.
  2. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.714
    Những chiếc lá

    ***

    Chiều lạnh cóng, vườn cây vắng tanh, gió thổi bay lao xao những chiếc lá rụng trên mặt cỏ
    Những chiếc lá nâu, đen, rách quăn queo
    Đâu những ngày xuân, chúng ta xoè biếc đón về ríu rít những đàn chim
    Những buổi trưa hè, chúng ta um tùm che mát cho người đi đường mồ hôi nhễ nhại
    Những chiều thu nhẹ trong, chúng ta thắp vàng trên đầu bao đôi người yêu
    Đến hôm nay, gió bấc đã dứt chúng ta, ném xuống đất bụi
    Chiều lạnh cóng, những chiếc lá rụng bay lao xao trong vườn cây
    Ai bé nhỏ vừa đi tới

    Giữa gió buốt, chú bé lụi hịu xuýt xoa, loạt xoạt, loạt xoạt, chiếc chổi tre quét trên mặt cỏ
    Sắp tối rồi. Chú bé ôm từng ôm lá nén vào chiếc bao tải dần căng phồng
    Đi đâu, chú bé vác bao tải to, trên con đường đầu ô bụi bặm
    Đây rồi, dưới mái bếp tranh, chú bé ngồi vốc từng nắm lá khô nhóm lửa, đặt nồi cơm, đợi mẹ đi làm về
    Khói hắc hắc thơm thơm bay lên
    À, à, vậy chứ, - những chiếc lá reo phù phù, nhảy nhót

    Nguyễn Đình Thi - 1992

    (Bài thơ trong đề thi Tốt nghiệp THPH năm nay)
    thichdaucoUbe989 thích bài này.
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.834
    Thơ ạ chị? E tưởng văn xuôi á. Dù là thơ hay văn xuôi, câu từ giản dị mà gợi mở. Tùy mỗi người cảm thụ thôi. Ước gì, tất cả đều cảm thụ được lời văn, lời thơ sẽ thi vị biết bao. Cuộc đời một chiếc lá hay là cuộc đời một con người sinh ra và chết đi? Mỗi giai đoạn, sự tồn tại của nó đều mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Ngay cả khi hóa cát bụi, nó vẫn reo lên vui mừng vì giúp ích được cho đời. Chẳng vương vấn, chẳng níu giữ. Phải chăng nó là cảm xúc toại nguyện của một đời sống ý nghĩa nên khi nhắm mắt buông tay, chỉ còn lại tâm hồn vui vẻ, nhẹ bẫng theo làn khói bếp, để lại hơi ấm trong bữa cơm gia đình của cậu bé.
    Last edited: 11/06/2026 lúc 10:41
    thichdaucoAutumn_Cloud thích bài này.
  4. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.714
    Cuộc đời, dù chỉ của 1 chiếc lá cũng có ý nghĩa riêng, từ xuân hạ thu đông đều là những khoảnh khắc, những kỉ niệm đẹp
    cho đến tận khi rời cành thành chiếc lá khô vẫn còn có ích, sưởi ấm căn bếp của một cậu bé ngoan

    Chị đoán thế, diễn giải ra cũng được kha khá trang
    thichdaucoUbe989 thích bài này.
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.834
    :)) I’ll survive
    --- Gộp bài viết, 12/06/2026 lúc 07:03, Bài cũ: 12/06/2026 lúc 07:02 ---
    <:-P:)) Good day to you! :">
    thichdauco, Autumn_CloudBeautifulMorning thích bài này.
  6. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.714
    Nhắm mắt thấy mùa hè
    Mở mắt thấy vô cực
    lại thấy mùa hè ta gặp lại


    --- Gộp bài viết, 12/06/2026 lúc 08:04, Bài cũ: 12/06/2026 lúc 08:03 ---
    Last edited: 12/06/2026 lúc 09:01
    thichdaucoUbe989 thích bài này.
  7. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.049
    Có những thứ tựa như sinh ra là để làm biểu tượng.
    Hi, new F319!

    Ube989 thích bài này.
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.834
    Cậu được sinh ra chính là biểu tượng cho tình yêu của phụ huynh cậu đúng không? :p:))
    Từ ngày quen cậu, comment của tui cứ có cái kiểu thè lưỡi ra như kia á! =))

Chia sẻ trang này