1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Với tiềm năng thế này mà PVX lại thua VCG thì quá nhục!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daigia2009, 05/04/2010.

1030 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 11:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9753 lượt đọc và 96 bài trả lời
  1. AudiA4

    AudiA4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    0
    PVX lên 6x vẫn rẻ cho tiềm năng, 3 ngày làm gần 20 triệu. Gom xong tạo mặt bằng giá mới, quay lại bảo "biết thế" hồi 2x không mua, để 4x mới mua...

    Vẻ đẹp của CK là ở đây chứ ở đâu nữa !!!!
  2. Tinipri

    Tinipri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Đã được thích:
    0
    PVX mua làm đíu j
    Mông tỏ bỏ mịa
    [r37)][r37)][r37)]
  3. cuchuchamu

    cuchuchamu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Mông to thế nên bác nào cờ u bé, ngắn thì đứng ngoài nhá khà khà, thế nên tây lông mấy hôm nay táng em nó như chưa bao giờ được táng nhể các cụ???
  4. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Mông to... đẻ mới khoẻ, mấy em mông lép chỉ để nhìn!
  5. VentureBoy

    VentureBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trận chiến ở PVX rất hay, có bác nào xem không. Nếu bác nào chưa xem thì em kể cho mà nghe

    Bắt đầu từ phiên thứ sáu tuần trước, sau 2 ngày đẩy lùi các đợt tấn công nhỏ lẻ của địch, đánh bật chúng ra khỏi cứ điểm 24-23.5 do ta kiểm soát. Rạng sáng ngày 2/4 quân chủ lực của ta đã mở một đợt tấn công thăm dò vào vùng giao tranh 24-25 hay còn gọi là "vùng cài răng lược" giữa ta và địch. Địch lâm vào thế bị động do chủ quan vì trước đó đang nắm giữ lợi thế, nên nhanh chóng bị đẩy lui khỏi vùng giao tranh :)>- yeahhh. Kết thúc một tuần thắng lợi của phe áo xanh, cả hai bên đều lui về để chuẩn bị cho một tuần chiến đấu mới đầy cam go khóc liệt

    Vào 2 ngày thứ bảy và chủ nhật . Bộ tư lệnh chiến dịch đã họp khẩn để bàn luận phân tích tình hình của ta và địch, điểm yếu, điểm mạnh của 2 bên, rút kinh nghiệm các trận vừa qua và đưa ra kế hoạch tấn công cho tuần sau.
    Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Bộ tư lệnh nhận định : "Tuy địch bị đẩy lùi khỏi vùng giáp ranh do lơ là, nhưng lực lượng của chúng hầu như vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt quân ta lâm vào thế bất lợi là đợt tấn công bị gián đoạn và địch đã có hai ngày để ổn định tâm lý và củng cố lực lượng. Trận chiến tuần sau nhất định sẽ rất ác liệt"
    Trước tình hình đó, BTL chiến dịch đã quyết định tăng cường thêm nhiều lực lượng chiến đấu mới. Các đơn vị tank thiết giáp và pháo cao xạ được đưa vào phối hợp tăng cường với bộ đội chủ lực. Đặc biệt lần này có cả sự tham gia của các binh chủng tên lửa, vì BLT cho rằng rất có thể địch sẽ huy động máy bay B0 để trải thảm [r23)]

    8h30 sáng ngày 5/4/2010 quân ta bắt đầu mở cuộc tấn công mạnh vào cứ điểm 25-26.Đúng như dự đoán trước đó, địch đã tăng cường máy bay ném bôm B0 để yểm trợ nhằm đẩy lui đợt tấn công của quân ta. Do có sự tính toán kỹ lưỡng. Các binh chủng tên lửa đã sử dụng SAM3 để bắn rơi rất nhiều máy bay địch. Trận chiến xảy ra ác liệt ngay từ những phút đầu tiên, cuối cùng quân ta đã toàn thắng và chiếm được cứ điểm 26 của địch. Qua trận này địch bị thiệt hại rất nặng nề hơn 6,3 tr tên bị giết và bắt sống, buộc chúng phải lui quân :-bd oh yeahhh

    Nhân lúc nhuệ khí quân địch bị giảm sút. Sáng ngày 6/4/2010 quân ta tiếp tục thử tấn công vào cứ điểm quan trọng nhất của địch, cứ điểm số 27. Có thể coi đây là một Điện Biên Phủ của chứng trường . Quân địch tập trung ở đây rất đông, trang bị nhiều loại vũ khí tôi tân, được bảo vệ bởi hệ thống giao thông hào, bẫy mìn và dây thép gai chằng chịt có chỗ lên tới 50m.
    Quân ta đã nhiều lần thất bại trong việc tiến chiếm cứ điểm này trước đây, gây đau đầu nhức óc và tốn ko biết bao nhiêu sức lực cho Bộ Tư Lệnh ~X
    Mặc dù vậy, với sự quyết tâm lần này của toàn quân, chúng ta đã đánh một trận cực rát, đã có lúc chọc thủng được vài nơi trên phòng tuyến 27 . Nhưng do như đã nói, đây là một cứ điểm quan trong nên địch chống trả rất quyết liệt. Cuối ngày quân ta bị đánh bật khỏi cứ điểm 27. Tuy nhiên địch cũng bị tổn thất không kém. Trên 3tr tên bị tiêu diệt [r2)]
    Cuối cùng là trận chiến rạng sáng nay, cuộc chiến diễn ra ác liệt ngay từ những phút đầu. Ta cố gắng chọc thủng cứ điểm 27 của địch, và có lúc tưởng chừng như đã thành công. Còn về phía địch sau những thất bại nặng nề đã cố gắng mở đợt phản công lớn nhằm đẩy lui quân ta như những lần trước đó. Ngay từ đầu chúng đã huy động máy bay B0 ném bôm trải thảm mở đường cho bộ binh tiến lên. Không để cho địch nắm thế chủ động, BTL quyết định ra lệnh tấn công địch ngay khi chúng chưa kịp tấn công ta. Trận chiến nổ ra vô cùng ác liệt, "quân ta nhào lộn cùng quân nó, nước nó giao hòa với nước ta" [:D]. Có thế ví trận đánh này giống trận đánh vào thủ đô Berlin của Hồng Quân Liên Xô với Đức Quốc Xã, ta và địch dành giật nhau từng chiến hảo, từng căn nhà. Do địch quân có chuẩn bị kỹ lưỡng, nên quân ta lâm vào thế bị động ở suốt cuộc chiến. Nhưng với tinh thần và ý chí chiến đấu cực cao, quân ta đã chống trả quyết liệt các đợt phản công của địch. Và từ từ chiếm lấy các cứ điểm quan trọng, đẩy lui quân địch

    Bác nào xem trận sáng nay sẽ rõ, quân ta nhích từng bước 1 để chiếm đóng các cứ điểm 26.7 26.8 rồi 26.9 rồi 27 . Ác liệt nhất có lẽ là cứ điểm 27, địch điên cuồng chống trả ta, gần 3 triệu tên tập trung tại đây. Phải vất vả lắm, cho tới cuối ngày ta mới đánh bật chúng ra khỏi cứ điểm 27. Cho tới lúc này địch đã bị tổn thất rất lớn, sức kháng cự của chúng yếu dần nên ta dễ dàng chiếm được các cứ điểm 27.1 và 27.2

    Cuối ngày theo thống kê sau cuộc chiến hôm nay ta đã bắt sống và tiêu diệt hơn 7triệu tên và tạm thời chiếm được cứ điểm 27 của địch. Nhưng theo nhận định của chúng tôi thì rất có thể cuộc chiến tại đây sẽ vẫn còn rất ác liệt

    Tin tức từ chiến trường PVX _ tôi là VBoy :)>- xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong các bản tin sau
  6. kiemtien2010

    kiemtien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Đã được thích:
    8
  7. skipchus

    skipchus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Đã được thích:
    0
    bac Vboy tường thuật rất hay, mai bác tiếp tục bám sát chiến trường để bà con thấy quân và dân PVX anh dũng thế nào nhé ^_^
  8. VentureBoy

    VentureBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhưng PVX đang ở thời kỳ hoàng kim bác à. Tạm gác VCG qua một bên cái

    Thức thời mới là tuấn kiệt. :)>-
  9. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Múc!

    Tuần sau 3x
  10. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    PVX bắt đầu đỏ mặt... có lẽ em chửi cũng có tác dụng các bác nhỉ?

    Mà lâu nay không thấy có TOPIC nào PR cho VCG nhỉ, có lẽ cổ đông VCG đã đầu quân cho PVX hết roài...

Chia sẻ trang này