1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Vũng mây (Topic vu vơ, dành cho các cô gái nhẹ dạ cả tin)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by binochio, Jun 18, 2010.

Có 6512 người đang online, trong đó có 253 thành viên. 12:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2010
    Likes Received:
    3
    Văn Cao vốn rất đa tài... Ông là một họa sĩ nữa đấy
    Ngày trước ông hay đến ăn phở ở một quán ăn các nghệ sỉ hay đến, và ông cũng thường xuyên hết tiền nên phải nợ tiền chủ quán.
    Chủ quán lại là người rất yêu nghệ thuật, giao du nhiều với giới văn nghệ sĩ.... nên ông ấy đề nghị Văn Cao vẽ tặng một bức tranh ... để trả nợ.
    Bức tranh Văn Cao vẽ trả nợ... được chủ quán treo trang trọng trong quán.
    Sau này, sau khi ông mất có nhiều nàh sưu tầm tranh đến hỏi mua với giá rất cao mà chủ quán không bán...
  2. stocks2009

    stocks2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Oct 31, 2007
    Likes Received:
    98
    Nhiều Bác lãng mạn quá!
  3. binochio

    binochio Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 17, 2004
    Likes Received:
    205
    ahhaha, hẳn là bức tranh xấu lắm nhỉ,
    vì thiên tài của ông ấy đã quá bận rộn với âm nhạc rồi
  4. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2010
    Likes Received:
    3
    Không có khái niệm xấu đẹp trong hội họa. Nó tùy thuộc vào cảm nhận của từng người.
    Em chưa bao giờ thấy tranh Picasso đẹp cả mà sao quý thế...
    tất nhiên ít người biết Văn Cao vẽ trannh vì cái bóng âm nhạc của ông quá lớn
  5. miumeo

    miumeo Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 24, 2007
    Likes Received:
    0
    Mình vốn sợ chết nhưng mỹ nhân lại tán thưởng thì đành để anh hoa phát tiết ra ngoài, làm thêm bài thơ nữa để người đẹp thưởng thức (đúng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân):

    Chiều uống bia thấy ngon
    Lạc mốc cũng rất giòn
    Giờ sao bụng đau quặn
    Hàng thuốc thì đóng cửa
    Đành pha ấm trà mạn
    Mong cầm qua tối nay
    Từ nay thôi chừa nhé
    Đừng ăn lạc mốc nữa
    Phải giữ gìn vệ sinh
    Đã biết bụng mình yếu
    Lại hay ăn linh tinh[-X
  6. Goliath11

    Goliath11 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 3, 2010
    Likes Received:
    0
    Bên kia sông nước vô bờ
    Hồng nhan em có bao giờ bâng khuâng?
  7. binochio

    binochio Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 17, 2004
    Likes Received:
    205
    hiihih, chắc chắn rồi
    "xấu" mà tớ nói đâu phải là khái niệm, nó là cảm nhận đấy

    Picasso thì quý quá đi chứ
    ông ấy có bố cục, màu sắc, đường nét, cảm giác, ấn tượng thị giác, nhất là cá tính..... :-??

    thử nhìn Picasso thêm một lần nữa nhá
    không phải đơn giản để ghép những ý tưởng trong đầu thành hình khối và tô màu cho nó được như ông ấy

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]​
  8. annatran79

    annatran79 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 29, 2010
    Likes Received:
    0
    Đóng góp với topic của bác một bài thơ hay của tác giả Bùi Sim Sim

    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ

    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều nay - em biết, một mình em ....

    Bùi Sim Sim

  9. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2010
    Likes Received:
    3
    Thôi thế là hết... từ nay xin chừa nhé
    Ăn uống tùm lum chỉ thiệt thân
    Nào thì lạc mốc nào mực thúi
    lại uống bia hơi với cháo lòng
    Chưa về tới cửa Tào Tháo đuổi
    Chạy bở hơi tai chửa thấy xong....

    Ứng khẩu tí....=))=))=))
  10. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2010
    Likes Received:
    3
    Thiếu bức gì nhỉ: người đàn bà hai mặt à:-??:-?? Chả nhớ nữa

Share This Page