1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Vũng mây (Topic vu vơ, dành cho các cô gái nhẹ dạ cả tin)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by binochio, Jun 18, 2010.

Có 6796 người đang online, trong đó có 281 thành viên. 10:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. KiJun

    KiJun Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 1, 2010
    Likes Received:
    1,970


    ANh2SG ơi [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. binochio

    binochio Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 17, 2004
    Likes Received:
    205
    ấy ấy, ý tớ không phải cái thắng xấu xí ấy
    mà cũng chưa V con gì đâu
  3. anh2sg

    anh2sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 21, 2007
    Likes Received:
    0
    Có Hoa Sữa và Romeo, Juliet đây

    Hoa sữa


    Tuổi 15 em lớn từng ngày
    Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ



    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh



    Tại mùa thu, tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con b ướm vàng có cánh nó bay



    Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Romeo và Juliette
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương



    Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau…
  4. KiJun

    KiJun Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 1, 2010
    Likes Received:
    1,970

    Thế giới này đâu có chỗ cho em
    Đừng tìm kiếm, đừng đợi chờ mòn mỏi
    Cả ước mơ cao xa cả đời đau khắc khoải
    Nghĩa lý gì đâu giữa phù phiếm đời thường

    Tôi cũng từng nông nổi như em
    Ảo ảnh đắp xây lâu đài bằng cát
    Rồi một hôm nước chiều lên xoá hết
    Còn lại gì một cõi lòng nát tan

    Chôn chặt thôi em quá khứ những ngày qua
    Nấm mồ nhỏ xinh xin đừng hương khói
    Xin đừng để một mai sống lại
    Ảo ảnh - niềm u uất khôn nguôi

    Chấp nhận thôi em, sống giữa cõi đời
    Là phải biết hi sinh những điều mình mơ ước
    Romeo giữa cuộc đời này – làm sao có được
    Nên đừng làm Juliet cô đơn
  5. dautube

    dautube Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 2, 2010
    Likes Received:
    0
    Hổng hiểu Mèo Tôm có gia đình chưa mà thích cái bài hát ngoại tình kia hả ta

    :)):)):))
  6. blue.sky

    blue.sky Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 25, 2010
    Likes Received:
    0
    [​IMG]

    Ngày xưa tôi thường yêu hoa tím.
    Màu tím buồn đẹp nhất của hoa sim.
    Và ngày nay tôi vẫn mãi đi tìm.
    Hình bóng của sắc hoa màu tím.

    ....................
  7. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2010
    Likes Received:
    3
    Em dân VH ... từ ngày bị Ck bỏ bùa, thơ cứ thế cut lot ra đi:((
    Thỉnh thoảng cuối tuần rảnh, bỗng dưng ... thơ thẩn

    Nắng ơi...
    nắng nhớ nồng nàn

    Gió ơi...
    hãy đệm cung đàn ngày xưa

    Và trời...
    đừng rũ tóc mưa

    Kẻo mà...
    ướt áo người chưa kịp về!
  8. binochio

    binochio Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 17, 2004
    Likes Received:
    205
    ứ ừ,
    mạn phép cho được tớ góp ý

    "cơn gió đến cơn mưa chiều vụt tắt"

    "cơn mưa chiều" sao giống giống "cái đèn cầy" vậy nhỉ?
    hihihi
  9. anh2sg

    anh2sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 21, 2007
    Likes Received:
    0

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Chẳng thể nào[/FONT]
    [FONT=&quot]Em chẳng bao giờ có thể chối bỏ đâu
    Câu thơ cháy khi em mười bảy tuổi
    Những tháng năm tuổi thơ rong ruổi
    Tìm ánh sao chiều sóng sánh một dòng thương

    Em chẳng thể nào bỏ nổi những tơ vương
    Những khao khát suốt một thời con gái
    Hoa phượng đỏ ngàn năm còn đỏ mãi
    Con ve ngân thương nhớ tận bây giờ.

    Sẽ chẳng bao giờ nguội tắt ước mơ
    Câu chuyện cổ xưa: Lọ lem và hoàng tử
    Dẫu hoàng hôn đỏ tím vai ngày lữ thứ
    Em một mình không có anh bên...

    Sẽ chẳng bao giờ em có thể vùi quên
    Năm tháng cũ ... câu thơ buồn anh viết
    Sóng nước cồn cào nhớ thương da diết
    Em tê lòng nghe nhói trái tim đau.

    Dẫu em giận hờn: ta không là của nhau
    Ánh sao chiều vùi chôn nơi dĩ vãng
    Anh cũng đừng buồn, đừng nhìn em im lặng
    Em chẳng bao giờ có thể hết yêu anh
    [/FONT]
  10. binochio

    binochio Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 17, 2004
    Likes Received:
    205

    có thể quá đi chớ, sao lại ko:p

Share This Page