1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

- WorldCup 2010 -

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi meocon168, 11/06/2010.

1939 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 00:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6329 lượt đọc và 161 bài trả lời
  1. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    658
    TBN đá như...Ủng hộ Đức vô địch:))
  2. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    [:D]
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    10
    WC 2010 nhiều bất ngờ quá
    nhiều khi khó dự đoán thật [r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]

    cổ cũ TBN tiếp nào =D>=D>=D>
  5. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
    Arjen Robben và cuốn sách giúp thay đổi số phận một con người

    Không cùng chung quốc tịch, không cùng chung sở trường thi đấu, nhưng hai cái tên Arjen Robben và Lance Armstrong (VĐV đua xe đạp huyền thoại người Mỹ) lại cùng gánh chịu sự nghiệp ngã của số phận khi phải sống chung với bạo bệnh giữa lúc cuộc đời đang đẹp nhất. Nhưng trên hết, các anh đã cho thấy một tinh thần chiến đấu quật cường rất đáng được tôn vinh.


    Để có hình ảnh một Arjen Robben mạnh mẽ trong đoàn quân Lốc xoáy màu da cam như những gì mà NHM được chứng kiến ngày hôm này, ít ai biết rằng 6 năm trước, anh đã phải vật lộn với căn bệnh ung thư tinh hoàn quái ác giữa lúc cánh cửa sự nghiệp và cuộc sống đang rộng mở nhất với chàng trai 20 tuổi.

    Định mệnh nghiệt ngã của số phận đã giáng xuống Robben khi tài năng trẻ của PSV Eindhoven bất ngờ được biết mình đang mang trong người căn bệnh ung thư tinh hoàn. Các bác sĩ nói rằng, anh sẽ phải làm phẫu thuật để lấy khối u đó ra trước khi quá muộn.

    [​IMG] Thăng hoa trong sự nghiệp
    Quãng thời gian sau phẫu thuật là khoảng đen đáng sợ trong cuộc đời cựu tiền vệ Real Madrid. Tương lai tưởng chừng như đã quay lưng lại với Robben khi anh không chắc rằng mình còn cơ hội để quay lại với niềm đam mê trái bóng và sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ngôi sao của Lốc da cam hồi tưởng lại: “Khi sự việc xảy ra và đứng trước nguy cơ mất tất cả mọi thứ, tôi mới thực sự cảm nhận và trân trọng từng phút giây của cuộc sống”.

    “Tôi đã cảm thấy rất sợ hãi khi sẽ phải trải qua phẫu thuật mà thậm chí không được biết kết quả sẽ ra sao và điều gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo. Khoảng khắc đó, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, kể cả bóng đá. Điều duy nhất ám ảnh tôi là tình trạng sức khoẻ của mình”.


    Giữa lúc đó, một người bạn đã tặng Robben cuốn tự truyện của VĐV đua xe đạp từng 7 lần giành chức vô địch Tour de France, Lance Armstrong với tựa “Không chỉ là chiếc xe đạp”. Cuốn tự truyện nổi tiếng kể về quãng thời gian tay đua này phải vật lộn và chiến thắng căn bệnh ung thư tinh hoàn. Sau đó, Armstrong đã có sự trở lại làm nức lòng NHM. Bằng tài năng và ý chí kiên cường, 7 năm liền (1999-2005) Armstrong đoạt chức vô địch Tour de France trong màu áo CLB Discovery Channel (Mỹ).

    [​IMG] Hạnh phúc bên gia đình
    Cuốn sách như một liều thuốc kích thích giúp Robben có động lực và niềm tin vào một cánh cửa tương lai rộng mở và tươi sáng. Ngôi sao 26 tuổi đã có sự vươn lên mạnh mẽ khi quyết định tiếp tục sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. 2 chức VĐ ngoại hạng Anh trong màu áo Chelsea, 1 danh hiệu VĐ TBN cùng Real Madrid, giúp Hùm xám Bayern Munich giành chiếc đĩa bạc Bundesliga và chức VĐ quốc gia Đức, là những phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực đáng khâm phục của Robben.

    Chủ nhật tới, tiền vệ này đang đứng trước cơ hội lịch sử cùng Lốc da cam lần đầu tiên đứng trên đỉnh vinh quang của bóng đá TG. Nếu điều đó trở thành sự thật, thì có lẽ Arjen Robben có thể mỉm cười mà nói rằng, trong cuộc sống, Chúa không cho ai có được tất cả và cũng không để ai phải mất tất cả.
  6. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
    Trọng tài Howard Webb thổi trận CK

    Trọng tài người Anh Howard Webb đã được vinh dự bắt chính trận chung kết World Cup 2010 trong khi "Vua áo đen" người Mexico, Benito Archundia sẽ là người điều khiển chính trận tranh 3-4 giữa Đức và Uruguay. Thông báo trên được FIFA chính thức công bố.


    [​IMG] Webb có vinh dự bắt chính trận chung kết - Ảnh Getty Với người hâm mộ bóng đá, cái tên Howard Webb không còn quá xa lạ bởi người đàn ông từng làm nhân viên cảnh sát này là trọng tài số 1 của Premier League, giải đấu nổi tiếng nhất hành tinh. Chính Webb cũng là người đã bắt chính trong trận chung kết Champions League giữa Inter và Bayern Munich hồi cuối tháng 5 vừa qua. Công bằng mà nói, Webb hiện đang được đánh giá là một trong những "vua áo đen" tốt nhất của châu Âu.

    Tại World Cup 2010, Webb đã bắt chính 3 trận đấu tính đến thời điểm này với 2 trận ở vòng bảng (Tây Ban Nha - Thuỵ Sĩ, Slovakia - Italia) và một trận vòng 1/8 (Brazil - Chile). Cho đến hiện tại, trọng tài 38 tuổi này về cơ bản đã điều khiển các trận đấu khá tốt. Tuy nhiên cũng không thể khẳng định Webb đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình khi ông vẫn tương đối "lỏng tay" trong một số tình huống. Đơn cử như chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo với Jan Mucha dù thủ thành này đã dùng tay đấm thẳng vào mặt của Fabio Quagliarella trong trận Slovakia - Italia. Bên cạnh đó, ông còn không công nhận một bàn thắng cho Italia khi cho rằng Fabio Quagliarella đã rơi vào thế việt vị. Ở trận đấu giữa Brazil và Chile tại vòng 1/8, với tư cách là trọng tài chính, Webb đã công nhận bàn thắng cho Luis Fabiano dù cho trước khi ghi bàn tiền đạo của Salecao đã dùng tay chơi bóng.

    Trong một VCK mà dấu ấn trọng tài để lại quá lớn (sai lầm của các trọng tài khi bàn thắng rõ ràng của Lampard ở trận gặp Đức không được công nhận và tình huống Carlos Tevez đứng dưới hàng thủ Mexico đến cả mét khi mở tỷ số trong tận đấu vòng 1/8 là ví dụ điển hình), FIFA cũng đã cân nhắc và tiến hành chọn lựa khá kĩ càng trước khi chính thức chỉ định Howard Webb bắt chính trận đấu cuối cùng của World Cup năm nay. Trợ lý của Webb trong trận đấu cuối cùng này sẽ là hai cộng sự đã cùng làm việc với ông suốt từ đầu giải là Darren Cann và Michael Mullarkey (cùng là người Anh).

    Với việc lựa chọn Howard Webb, đương nhiên trọng tài người Mexico, Benito Archundia sẽ bắt chính trận tranh 3-4 giữa Đức và Uruguay. Ông Archundia, là một luật sư, cũng được FIFA đánh giá khá cao ở giải lần này sau các trận đấu được bắt chính là Italia - Paraguay và Bồ Đào Nha - Brazil.

    Như vậy, kể từ năm 1974 đến nay mới lại có một trọng tài người Anh có mặt tại trận chung kết World Cup. Trước đó, Jack Taylor, một trọng tài của Anh đã bắt chính trận chung kết giữa Đức và Hà Lan tại Munich 1974 (Đức thắng 2-1).
  7. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
    Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha - Hà Lan

    Trong lịch sử, hai đội tuyển Hà Lan và Tây Ban Nha mới chỉ đụng độ đúng 9 lần, hầu hết đều là những trận cầu không quá căng thẳng. Do vậy, trận chung kết World Cup 2010 giữa hai đội vào ngày 11/7 tại Soccer City lại càng có thêm ý nghĩa đặc biệt...

    Lần đầu tiên hai đội gặp nhau là tại Olympic năm 1920 và Tây Ban Nha đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Trong suốt chiều dài lịch sử, TBN và Hà Lan chưa gặp nhau tại một giải đấu lớn nào và 9 lần đụng độ có kết quả khá cân bằng: mỗi đội thắng 4 và hòa 1 trận (TBN ghi 15 bàn còn Hà Lan ghi 11 bàn).

    [​IMG] Xavi tranh bóng với Kluivert ở trận giao hữu năm 2000
    Ngoài trận đấu năm 1920, hai đội chạm trán nhau ở vòng loại Euro 1984. Ở lượt đi, La Furia Roja thắng 1-0 tại Sevilla nhờ quả 11m thành công của Lord nhưng khi tái đấu ở Rotterdam, Hà Lan thắng lại 2-1 với cú đúp của huyền thoại Santillana.

    Trận thắng đậm nhất mà TBN giành được là ở trận giao hữu năm 1957 khi “Cơn cuồng phong đỏ” đánh bại đối thủ đến 5-1 tại Bernabeu, trong đó huyền thoại Di Stefano lập được cú hattrick.

    Huyền thoại Johan Cruyff có những ngày tháng đẹp đẽ gắn bó cùng Barcelona nhưng khi còn thi đấu, ông đã từng sút tung lưới TBN. Đó là trận giao hữu năm 1973 và “thánh Johan” ghi bàn quyết định mang về thắng lợi 3-2 cho Hà Lan tại Vigo. Trận hòa duy nhất (1-1) diễn ra vào năm 1987 ở trận giao hữu tại Barcelona

    Cuối năm 2002, TBN với sự hiện diện của Carles Puyol và Xavi Hernandez cũng đã thua Hà Lan 1-2 tại Sevilla. Và ở lần đối đầu gần đây nhất, La Furia Roja cũng thất bại 0-1 Rotterdam ở giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho VCK World Cup 2002 trên đất Hàn Quốc - Nhật Bản.

    9 cuộc đối đầu TBN - Hà Lan trong lịch sử

    05/09/1920, Amberes (Olympic): TBN 3-1 Hà Lan

    30/01/1957, Madrid (giao hữu): TBN 5-1 Hà Lan

    02/05/1973, Amsterdam (giao hữu): Hà Lan 3-2 TBN

    23/01/1980, Vigo (giao hữu): TBN 1-0 Hà Lan

    16/02/1983, Sevilla (Vòng loại Euro): TBN 1-0 Hà Lan

    16/11/1983, Rotterdam (Vòng loại Euro): Hà Lan 2-1 TBN

    21/01/1987, Barcelona (giao hữu): TBN 1-1 Hà Lan

    15/11/2000, Sevilla (giao hữu): TBN 1-2 Hà Lan

    27/03/2002, Rotterdam (giao hữu): Hà Lan 1-0 TBN
  8. MeoCon

    MeoCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Đã được thích:
    1
    "Tiên tri bạch tuộc" dự đoán Tây Ban Nha vô địch

    "Tiên tri bạch tuộc" Paul đã đưa ra dự đoán Tây Ban Nha là những người chiến thắng trong trận chung kết với Hà Lan tại Soccer City, rạng sáng 12/7.




    [​IMG] "Thày" Paul chọn hộp thức ăn dán cờ Tây Ban Nha. (Nguồn: Reuters) Cũng giống như những lần dự đoán trước, người ta đã cho hai hộp thức ăn có dán cờ của Tây Ban Nha và Hà Lan vào bể của chú bạch tuộc này.

    Ngay lập tức, "tiên tri" bạch tuộc đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình tại vòng chung kết World Cup năm nay khi chọn hộp thức ăn có hình cờ của Tây Ban Nha mà bỏ qua hộp thức ăn có cờ Hà Lan.

    Trước đó, "thày" Paul đã đưa ra dự đoán Đức là đội giành chiến thắng trong trận tranh hạng ba với Uruguay diễn ra rạng sáng 11/7.

    Như vậy đây là lần thứ 8 tại giải đấu năm nay, bạch tuộc Paul đưa ra dự đoán của mình. Trong 6 lần trước, những dự đoán của Paul đã mang lại chiến thắng cho các đội tuyển mà Paul lựa chọn.

    Chính điều này càng khiến người ta tin rằng, hai dự đoán cuối cùng của "tiên tri bạch tuộc" này sẽ mang về chiến thắng cho đội tuyển Tây Ban Nha và Đức./.
  9. meo2009

    meo2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Tây Ba Nha Cố lên Cố lên
  10. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Đã được thích:
    2.010
    Hà Lan cửa dưới nhưng HL sẽ vô địch, Lịch sử đã chọn HL rồi

Chia sẻ trang này