1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Xin đừng xoáy vào nỗi đau! (Những bài báo đáng ghét)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vni3000, 13/04/2008.

746 người đang online, trong đó có 150 thành viên. 17:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1350 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. vni3000

    vni3000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    868
    Xin đừng xoáy vào nỗi đau! (Những bài báo đáng ghét)

    Người ta đem tâm sự tỏ bày với nó mà nó đem bêu rếu trên mặt báo thế này đây:

    Nhà đầu tư ?ongã ngựa? trên sàn
    Chủ nhật, 13/04/2008

    Còn nhớ đầu tháng 3/2007, "nhiệt kế" của nền kinh tế quá nóng đã hút hàng trăm ngàn nhà đầu tư lên sàn đua nhau mua cổ phiếu với giá cao ngất, bất chấp những lời cảnh báo.

    Một năm sau dường như "sao" đã đổi ngôi, người người lên sàn bán chứng khoán với giá rẻ đẩy thị thường chứng khoán Việt Nam mất điểm liên tục trong vòng một tháng qua.

    ?oThua đậm! Biết ăn nói như thế nào với các con?!

    ?oChạy đi, chạy đi, đã mất gần 60% rồi, không chạy nhanh thì chỉ vài phiên nữa thì giá cổ phiếu chỉ còn 5% và không khéo trở thành những tờ giấy lộn...? - Câu nói thường thấy ở các công ty chứng khoán của nhà đầu tư tại các phiên giao dịch đầu tháng 4/2008 khi mà chỉ số VN-Index và Hastc-Index đều rớt thảm, người người thi nhau xả hàng, thị trường từ đầu phiên tới cuối phiên trên bảng điện tử đỏ rực như những đám cháy.

    Trong cái không khí bi quan, ngao ngán mất phương hướng của nhiều nhà đầu tư, tôi đã gặp chị Nguyễn Thị Hoài Ngoan (Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội), nhà đầu tư tại Công ty Chứng khoán Agriseco vào sáng 7/4. Đôi mắt mệt mỏi, mái tóc rã rời, xơ xác do mất ăn, mất ngủ, chị không nói thì tôi cũng đã hiểu những gì đã diễn ra. Tâm trạng rối bời, thấp tha thấp thỏm, có lẽ chị cũng như hàng ngàn nhà đầu tư khác trong hoàn cảnh hiện nay, không biết nên bán hay nên để số chứng khoán hàng ngày mất từ 5-10% giá trị ở ?ongôi chợ điện tử?.

    Nhấp ngụm trà, chị cau mày. Có lẽ, cảnh mỗi ngày mất hàng chục triệu đồng do cổ phiếu lỗ suốt hơn tuần qua nên chị bỏ bữa sáng thường xuyên. Bụng đói, uống trà càng khiến chị thêm xót ruột và bồn chồn. Chị cho tôi biết, hơn 1 tỉ đồng tiền cổ phiếu chị đầu tư từ tháng 10/2007, thời điểm VN-Index phục hồi thì hiện giờ giá trị chỉ còn 1/3.

    Thị trường như chiếc ?oxe đạp không phanh? tuột dốc đã gần 10 phiên liên tiếp chị đã cắn răng cắt lỗ một số Blue-chip như FPT, BMC... từ 30-35% nhưng vẫn không thành. Từng chứng kiến cảnh người người đều bán giá sàn, phía bên người mua không có một lệnh, thì chị cũng chung số phận như nhiều người khác là không ?ochạy được?. Phiên này qua phiên khác, chị đành nhìn tài khoản mỗi ngày vơi đi gần 20 triệu đồng.

    Chị phân bua: Gần 1 tỉ đồng ném vào chứng khoán chị chỉ có 100 triệu đồng, còn lại 500 triệu là của các con: trai, gái, rể, anh em họ hàng nội ngoại và tiền vay mượn bên ngoài. Nghĩ mẹ từng có 30 năm làm kế toán, nhiều kinh nghiệm trong nghề tài chính trước khi về hưu, nên các con đã hùn vốn cho chị Ngoan đầu tư.

    Lúc đầu lỗ 10-15%, xót xa, chị nghĩ ngay tới chuyện ?ocắt? nhưng tin rằng sau tết thị trường sẽ phục hồi như mọi năm. Nhưng ngờ đâu thị trường cứ rớt thảm nên chị vướng vào cảnh ?obướm mắc màng nhện? như hiện nay. Trong thâm tâm chị lo khi con cháu cần tiền ngay thì sẽ không có đâu mà trả do cổ phiếu không bán được, có bán thì cũng chỉ trả đủ 1/3 nợ.

    ?oTôi thật là áy náy với các con, với chồng?. Chị nói: Trước nỗi khổ tâm của chị, tôi cũng chỉ biết động viên chị cần bình tĩnh và có cái nhìn dài hạn thì may gỡ lại vốn. Đồng thời chị cũng nên nói chuyện này với các con để họ chia sẻ, tránh một mình chịu đựng mà sinh bệnh và phải hy vọng... ngày mai trời... lại sáng!

    Phiên giao dịch sáng 7/4, thị trường có tăng điểm nhưng chị Ngoan vẫn bỏ về sớm, hỏi ra được biết, có tăng 7 phiên liên tiếp thì chị mới gỡ lại vốn. Thị trường không biết có chiều lòng người như chị không?

    Một cổ hai ?otròng?: chứng khoán - nhà đất

    4 tháng trước, tôi và các nhà đầu tư tại Công ty Chứng khoán Quốc tế thường khắc họa anh bằng từ ?otỉ phú của các loại tỉ phú?. Ngoài những mảnh đất ở Mỹ Đình, anh mua từ cuối năm 2006 với giá mềm đang tăng vùn vụt, thì anh còn có gần 5 tỉ đồng tiền cổ phiếu. Anh chính là Đặng Kim Anh (Phố Huế, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Dáng người nhỏ, da ngăm ngăm nhưng đầu óc luôn tỉnh táo khiến mọi người khó mà đuổi kịp anh về tư duy kiếm tiền.

    Giá đất Mỹ Đình đang tăng gần 2 lần, bỗng nhiên Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại thắt chặt chuyện cho vay tín dụng trong lĩnh vực nhà đất, đặc biệt là những người vay kinh doanh chuyển nhượng kiếm lời, đầu cơ. Đối tượng lần này không ai khác là chính anh Kim Anh.

    Sau khi có thông tin trên, anh mong muốn sang tay lô đất cho các tay buôn khác nhưng đều không được, vì ngân hàng đã xiết chặt vốn cho vay, kinh doanh, không một ?otay chơi? nào dám đến nhòm ngó như 3 tháng trước, nếu anh chấp nhận bán hòa vốn thì một số người xem xét mua để ở.

    Từ việc giá đất đội cao gần 2 lần, giờ trở về gần giá của hơn 1 năm trước, anh toát mồ hôi, bán hòa vốn là lỗ nặng, tiền mất giá, vàng lên vùn vụt... Chưa thoát khỏi cảnh ?ogà mắc tóc? thì số tiền gần 10 tỉ vay ngân hàng đã đến hạn. Từ thế chủ động của một người chiến thắng, giờ anh Kim Anh đã ở thế bị động không biết xoay sở ra sao với số tiền trả nợ ngân hàng. Cuối cùng, anh đành nhắm mắt bán lô chứng khoán mất giá gần 60% để thu về trên 2 tỉ đồng trả nợ ngân hàng.

    Chứng khoán lỗ, bất động sản đang trong cảnh khó khăn, lại nợ ngân hàng gần 6 tỉ đồng, biết làm sao? Trước thách thức đó, anh chỉ còn cách là mang sổ đỏ ngôi nhà đang ở trị giá gần 10 tỉ đồng đi thế chấp trả nợ. Giờ đây, ?ocon người của tiền bạc? ngày càng gầy rạc đi. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng, với tài xoay sở, anh sẽ nhanh chóng tìm được một bước đi thành công cho mình trong tương lai gần.

    Thiếu kiến thức, lại muốn làm giàu nhanh

    Qua nhiều kênh thông tin, chúng tôi được biết, anh Hải là một trong những nhà đầu tư tại Công ty Chứng khoán VNS, thua lỗ nặng trong đợt chứng khoán điều chỉnh sâu cuối tháng 2 và đầu tháng 3 vừa qua. ?oAnh mất 1/3 số tiền chỉ trong vòng 5 tháng, 1 tỉ đồng đấy em ạ? - anh Hải không giấu nỗi thất vọng.

    ?oSố tiền này anh có phải vay, mượn không? Không! Nhưng tiền nào chẳng là tiền, của đau con xót cả?. Tâm trạng buồn chán của anh lúc này thật là khác xa những gì hồi anh mới mở tài khoản, anh cứ nghĩ rằng, tiền ra khỏi nhà là đồng tiền khôn, lãi mẹ sẽ đẻ lãi con, đặc biệt trong lĩnh vực chứng khoán.

    Sau một hồi tỉ tê, anh Hải mới nói, thực ra anh là dân kinh doanh bất động sản, ?osinh nghề tử nghiệp? với lĩnh vực này đã lâu. Sau khi bán được lô đất trên 3 tỉ đồng, anh quyết thử vận may trong lĩnh vực cổ phiếu. Kiến thức về chứng khoán chưa sâu, mải kinh doanh việc khác khiến anh một tháng chỉ lên sàn vài lần, trong khi thời điểm mua cổ phiếu là tháng 10/2007, giá bất ngờ tăng mạnh, tuy nhiên, khi mua xong một thời gian, giá luôn giảm chứ không tăng trở lại đỉnh điểm.

    Hổng kiến thức, không biết ?ocắt lỗ? ngay, lại hy vọng một ngày nào đó giá sẽ tăng trở lại, ít nhất là hòa vốn. Tuy nhiên, giá chứng khoán lại xuống sâu hơn những gì mà nhiều nhà đầu tư lo lắng và anh Hải cũng đã chịu cảnh chung.

    Cũng may cho anh, các mã chứng khoán anh mua chủ yếu của ngành tài chính nên giá trị sau 5 tháng chỉ mất 1/3, nếu cổ phiếu ngành khác thì có lẽ lỗ còn sâu hơn. Sức ép ?ođảo vốn? để kinh doanh sang lĩnh vực khác buộc anh Hải phải bán số cổ phiếu tiếc đứt ruột của mình đi, chấp nhận lỗ nặng.

    Bi kịch từ chứng khoán ở mỗi người đều có nét riêng nhưng có một nét chung mà ai cũng dễ nhận ra là: "Tâm lý đám đông" thiếu hiểu biết về chứng khoán, lại hy vọng hão huyền trong đầu tư ?omột ngày trở thành tỉ phú?, là những điều nhiều nhà đầu tư dễ mắc phải nhất.


    Theo ******* Nhân Dân


    Không biết rồi những chị Ngoan, anh Hải, anh Kim Anh sẽ nghĩ gì khi đọc bài báo này!?

    Được vni3000 sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 13/04/2008
  2. vni3000

    vni3000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    868
    Nó còn trơ trẽn: "Cũng may cho anh, các mã chứng khoán anh mua chủ yếu của ngành tài chính nên giá trị sau 5 tháng chỉ mất 1/3, nếu cổ phiếu ngành khác thì có lẽ lỗ còn sâu hơn."

    Thật hết biết!
  3. _mOn_

    _mOn_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng ******* nhân dân chuyên viết Cướp - Giết - Hiếp. Làm chó gì biết chứng khoán đâu mà viết. Cái bài gì về VIP chứng khoán chia thưởng hàng ngàn tỷ cũng bọn ******* nhân dân viết chứ ai. Uỷ ban chứng khoán chỉ phản đối mà không kiện bọn nó. Phải chi lúc đó kiện cho thằng phóng viên chết cụ nó đi. Viết bố láo bố toét. Thì bây giờ đâu có ra nông nổi này.
    Nếu không làm gì. Mai mốt nó còn sáng tác nhiều bài hay hơn nữa. Cuối cùng dân chứng khoán lãnh đủ.
  4. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Đã được thích:
    0
    CHúng nó là an ninh ai dám kiện
  5. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Lũ bất nhân. Chúng ta sẽ nguyền rủa cho nó chết sớm!!!
  6. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    nó tự chế ra chứ TC như STB mất gần 1/2 giá trong 5 th từ 7x còn 40
  7. vietduc_pdc

    vietduc_pdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Đã được thích:
    0
  8. herostock

    herostock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Đã được thích:
    0
  9. ketuloi

    ketuloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn nói láo nhà báo nói phét, tin làm gì.
  10. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    chúng nó viết đúng mới a kay

Chia sẻ trang này