1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

YBC - 3 chữ làm thay đổi cuộc đời bạn !

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by songnha, Apr 17, 2010.

2155 người đang online, trong đó có 100 thành viên. 22:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. songnha

    songnha Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 1, 2010
    Likes Received:
    114
    Cảm ơn nhé, anh bạn ! >:)>:)>:)

    Bác nào có tiền sử bệnh huyết áp, tim mạch thì một là mang theo thuốc, hai là 03/05 xuống tàu giúp cho. Tránh tình trạng chen lấn khi xuống tàu. Nên đọc kỹ những gì ông bạn bên trên nói. Cuộc đời mỗi người có 1 cái số mệnh, chẳng ai giống ai, và hoàn toàn do mình định đoạt.

    Các bác nào tiếp tục theo em thì đề nghị kiên định mục tiêu nhé
    =D>=D>=D>

    Song Nhã
  2. minhhavt

    minhhavt Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 26, 2009
    Likes Received:
    0
    Xin ủng hộ bác songnha.Phiên 29/4 vừa rồi hàng ra bao nhiêu hết bấy nhiêu. không phải vô cớ mà lại như vậy .Đúng 5x tôi mới xem xét ra hàng.
  3. songnha

    songnha Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 1, 2010
    Likes Received:
    114
    Lưu ý: 5x là ngưỡng xem xét lại kỳ vọng và ra quyết định nên ra hàng hay tiếp tục hành trình.

    Theo em, nếu ai không biết rõ chuyện gì đang xảy ra với YBC thì nên xây dựng kế hoạch ra hàng từ mốc 45 cho an toàn. Tuyệt đối không cực đoan, không tiếc rẻ sau khi ra quyết định. Thắng không kêu, bại không nản.

    Đừng để lòng tham của mình hại mình. Khi đó mình sẽ là kẻ thù của chính mình thì đau khổ lắm.

    Còn đối với những anh em biết rõ chuyện gì đang xảy ra thì em nghĩ đang có kế hoạch giống như em... Đó là thà chết bên kia sườn núi còn hơn không biết đỉnh núi là gì... Nói thế cho vui thôi các bác nhé. Em chỉ lái tàu đưa các bác từ ga 31.5 về ga 40.4 thôi. Coi như em đã hoàn thành sứ mệnh. Phần còn lại là ở các bác nhé. Tiếp tục theo em hay không là quyền của các bác.

    :-""Mình trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời... Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi... và chúng ta là người chiến thắng..." =D>

    Nice weekend [r2)]

    Song Nhã

Share This Page