1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

1 trong những nỗi buồn của việc thua lỗ CK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Flying_to_Heaven, 01/07/2007.

651 người đang online, trong đó có 123 thành viên. 23:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2671 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    5
    Không biết sau khi thua lỗ chứng khoán thì Những nụ cười hồn nhiên có còn hiện hữu trên môi em.???


    [​IMG]
  2. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Hơ hơ, giả sử anh là chồng em, thì anh rất thông cảm, và rất mong muốn chia sẽ
  3. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Vâng, em cũng xác định kinh doanh là có lãi có lỗ, lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro, lợi nhuận càng cao rủi ro càng lớn ...
    Nhưng mà buồn 1 nỗi chồng em và gia đình chồng em không hiểu điều đó nên em rất buồn. Phải chăng khi có tiền thì em là dâu tốt, còn khi em k có tiền thì em là dâu tây???
  4. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    5
    Nhìn tấm hình này thì anh mới thấy thực sự em đã bị thua lỗ rất nặng rồi. toàn bộ tiền đã dốc hết voà chứng khoán đến cái áo cũng không có tiền để mua, đành phải lấy Lông đuôi Công làm tấm áo che thân, mà hình như nó không almf tròn bổn phận của mình.
  5. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    STB em cũng có 1 ít thôi, nhưng khi mua ở trên sàn là em xác định đầu tư rồi mà. CHỉ có điều em đầu tư hình như không phải lúc. :D
    Mục tiêu của em là cuối năm bán nên về bản thân thì không có vấn đề gì phải suy nghĩ. Nhưng hiềm 1 nỗi, em đâu chỉ có 1 mình, còn bao nhiêu cái ràng buộc đi theo nữa nên nói chung là em cũng bị ảnh hưởng bởi Ttck khi mà có cứ theo đà đi xuống như thế này.

    Mà các bác chọc đâu thì em k biet, chứ em mong là các bác chọc được thủng VN index ở ngưỡng 1200 trong tháng 7 này cơ. Thế em mới phục,
  6. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Em đã nói chuyện với chồng em rồi, nhiều lắm, nhưng mà câu trả lời của chồng em chỉ là lúc này em đang nóng giận, suy nghĩ k được chín chắn, (mà chủ yếu là chuyện của gia đình chồng em thôi),nên để lúc nào em nguôi giận rồi thì mình tính. ... Kế hoãn binh hoàn hảo
  7. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    792
    Nếu chồng em không thể chia sẻ gì với em thì để anh giúp em nhé.
    Best regards !
  8. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Gớm cái bác Di lần man này cho cái avatar của em lên ghê quá,
    chắc chắn là em không thua nếu em đầu tư, còn đầu cơ thì em chưa đủ trình nên k dám mon men. Chỉ có điều với tình hình hiện tại thì nếu em bán em sẽ thua lỗ.
    Nhưng các bác cũng biết là "cờ bạc ăn nhau về gà gáy", em không phải là loại nhát gan vừa mới thấy lỗ đã chạy đâu. Đã chơi thì phải chơi đến cùng, và phương châm của em là " được thì làm vua, thua thì làm giặc" . Nếu yếu tim và nhát gan thì chẳng làm giàu được phải k bác.
    Còn thật sự nỗi buồn của em là xuất phát từ gia đình chồng em thôi, chứng khoán HIỆN TẠI chỉ là 1 nhân tố khiến em buồn thêm, nhưng không phải nguyên nhân chính gây nên nỗi buồn.
  9. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Chị ơi lúc nào buồn thì cứ PM em đi uống café nhé.
    Em cũng đang buồn lắm, muốn kiếm tiền cưới vợ mà cứ thua lỗ triền miên suốt. Ngẫm mình thanh niên sức dài vai rộng, cao những gần 1m80, nặng ngót ngét 75kg mà không kiếm nổi cái biệt thự mini để lấy vợ uất lắm chị ạ. Suốt ngày đâm đầu nghiên cứu chứng khoán thì tiền chả thấy, mà cơ hội khác cũng trôi qua như thoi đưa bên cửa. Muốn kiếm ng hàn huyên mà chợt thấy quanh mình chẳng còn ai. Hic
    Chúc chị chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Có hai thông điệp em nó đang gửi cho các anh
    1- em không phải là loại nhát gan vừa mới thấy lỗ đã chạy đâu
    2- Còn thật sự nỗi buồn của em là xuất phát từ chồng em thôi

Chia sẻ trang này