1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

buôn chứng lỗ rồi, em lại chuyển sang buôn thuốc bổ để mua GOLD

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Flying_to_Heaven, 20/02/2008.

469 người đang online, trong đó có 6 thành viên. 03:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5260 lượt đọc và 195 bài trả lời
  1. CSCchanhtong

    CSCchanhtong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Trên cùng một chuyến tàu có một cha xứ và một cô gái , vị cha xứ này cứ đứng càng ngày càng xịch lại gần cô gái và cuối cùng ngồi chạm vào người cô gái . Cô gái nhẹ nhàng lên tiếng : "Xin lỗi ! Cha có thuộc điều 97 trang 8 sách kinh thánh không cha ?" . Vị cha xứ lúng túng trả lời : "Cha quên mất rồi.". Cứ ngỡ mình phạm tội lớn nên sau khi xuống tàu, về nhà cha xứ giở sách kinh thánh ra xem ngay thì điều 97 trang 8 kinh thánh dạy rằng : "Cố lên con ! Con sắp chạm tới thiên đường rồi đó"


  2. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cám ơnnhưng chuyện cười của chị
  3. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Vào cười đi các bác, cười xong vui lòng vote cho em nhé, các bác tiết kiệm quá

    http://clip.vn/watch/1ET,vn,Doan-Hai-rat-hay.html

    Được flying_to_heaven sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 21/02/2008
  4. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Cao to đẹp trai

    Bốn quý bà ngồi uống cà phê, lần lượt tự hào khoe với nhau về cậu quý tử của mình: "Con trai tôi là một linh mục, mọi người đều gọi nó là Cha".
    - Con tôi là Giám mục, người ta gọi nó là Đức cha.
    - Còn con tôi là Hồng y Giáo chủ, được kính cẩn gọi là Đức Ngài.
    Bà thứ tư nhấm nháp cà phê và im lặng, nhưng ba bà kia không để yên:
    - Con trai bà thì sao?
    - Con trai tôi cao 1,9 mét, thân hình thể thao, đẹp trai, nhiều tiền, ăn mặc bảnh bao. Thấy nó, mọi phụ nữ đều phải thốt lên: "Ôi, lạy Chúa tôi!".
  5. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Nhìn xa

    Bệnh nhân phàn nàn với bác sĩ nhãn khoa: Tôi không thể nhìn thấy những vật ở xa.

    - Bây giờ ông nhìn xem, cái gì ở trên trời?

    - Mặt trời.

    - Thế ông còn muốn nhìn xa cỡ nào nữa?
  6. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Trên chuyến xe buýt, một ba? lafo khoa?ng 70 tuổi không còn răng đem tới cho anh ta?i xế một bịch đậu phộng va? mơ?i anh ta ăn.
    Thấy bà lão tốt bụng, anh ta?i xế tỏ ra rất xúc động va? rối rít ca?m ơn. 10 phút sau ba? lão lại mang tới một bịch khác, rô?i tiếp tục đưa cho anh bịch đậu phộng thứ 3... 4... 5...
    Tới lâ?n thứ 6, chịu không nổi, anh tài xế hỏi:
    - Bác không nhai được đậu phộng tại sao lại mua nhiều vậy?
    Ba? lão phều phào tra? lơ?i:
    - Tôi biết chứ, thế cho nên tôi mới mút hết sô cô la ơ? ngoa?i va? chư?a đậu phộng lại cho cậu ăn đó...
  7. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Một tù nhân trốn khỏi trại giam, chạy mãi đến khi bắt gặp một căn nhà. Anh ta bước vào định lục tìm tiền bạc và súng ống nhưng chỉ thấy một cặp vợ chồng trẻ đang ngủ trên giường.
    Anh ta lôi chàng trai ra trói vào ghế. Trong lúc trói cô gái lại trên giường, anh ta hôn cô một cái rồi bước vào phòng tắm. Khi tên tù đã ở trong phòng tắm, chàng trai thì thào nói với cô vợ:
    - Nghe này, hắn là một tên tù, nhìn quần áo hắn xem. Có lẽ hắn đã ở trong đó nhiều năm rồi và cũng từng ấy năm chưa thấy phụ nữ. Lúc nãy anh nhìn thấy hắn hôn em, thôi thì hãy làm cho hắn thỏa mãn, đừng kháng cự. Hắn có thể rất nguy hiểm đấy! Nếu hắn tức giận thì có thể giết chúng ta mất. Vậy nhé cưng, cố gắng lên, anh yêu em!
    Nghe vậy người vợ nháy mắt chồng:
    - Không đâu, hắn không hôn em, hắn chỉ nói khẽ vào tai em rằng hắn là gay, hắn trông thấy anh rất đáng yêu... Thôi cố gắng lên, cưng của em!
  8. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Một cụ già nhát gan ở một mình trong ngôi nhà hai tầng nên đã cho chàng thanh niên thuê lầu trên. Anh chàng này vốn đang yêu đương nên thường ngày về rất khuya.
    Sau khi về nhà, hễ ngồi lên giường là anh tuột phăng đôi giày cao cổ ra ném lên sàn nhà "bộp", "bộp" hai tiếng, khiến ông già giật mình tỉnh giấc, sợ hãi toát mồ hôi, rất lâu không ngủ lại được.
    Nhiều ngày trôi qua, không chịu đựng được nữa, ông già phải cảnh cáo anh thanh niên rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị đuổi đi. Chàng trai vội vàng xin hứa sau này nhất định sửa chữa.
    Tối hôm đó anh chàng vẫn về rất khuya như trước. Sau khi về liền ngồi lên giường, tuột phăng đôi giày và ném xuống sàn nhà "đùng" một tiếng. Bỗng nhớ tới lời cảnh cáo của chủ nhà, anh nhẹ nhàng cởi chiếc giày thứ hai, cẩn thận để lên sàn nhà, bụng nghĩ lần này thì ông già phải vừa ý rồi!
    Vừa sáng sớm ngày hôm sau, ông già đứng ở dưới lầu hổn hển la to:
    - Mai mau dọn nhà đi nhé cha nội. Tía tôi cũng không chịu được cha nữa rồi.
    - Sao thế hả ông? Cháu... cháu...
    - Thường ngày cha ném hai chiếc ủng một lúc, ném xong thì tui yên tâm ngủ. Tối hôm qua cha ném một chiếc, làm tui giật mình tỉnh dậy, đợi mãi cha ném nốt chiếc kia làm tui cả đêm không ngủ được gì!
  9. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
    Theo tiến sỹ kinh tế học Robert Bảo (Nobel kinh tế năm 2007) thì: "Chiều cao cơ thể trong tư thế làm việc tỷ lệ nghịch với mức lương mà họ nhận được" Ví dụ: - Anh công nhân đứng máy làm việc, lương: 200 USD/Tháng - Anh chuyên viên IT ngồi làm việc trên máy tính: lương 400 USD/Tháng - Người mẫu Yến Vy, Nằm làm việc: lương 1000 USD/đêm=))

  10. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Một tóc vàng ra Hà Nội chơi, bố mẹ dặn đi dặn lại rằng lên đến nơi phải gọi điện ngay để anh trai ra đón.
    Đến thủ đô, thấy phố phường đông đúc, vui nhộn, cô mải miết ngắm nhìn một hồi rồi đi lạc lúc nào không biết. Có số điện thoại của anh trai, tóc vàng liền rút di động ra gọi:
    - Alô! Anh à, em mới ở nhà lên nhưng đi lang thang bị lạc rồi.
    - Chết thật, ở đâu để anh ra đón. Em có thấy biển tên phố không?
    - Em không thấy. Em chẳng biết nữa.....
    - Được rồi. Em xem có cái biển cửa hàng cửa hiệu nào không, đọc cái dòng phía dưới có chữ với cả số lên cho anh xem.
    Tóc vàng nhìn quanh quẩn một hồi rồi reo lên: "Em thấy rồi! Số... số... 1... Đài Loan anh ạ!"
    Ông anh bực mình: "Làm gì có phố Đài Loan, đọc lại xem nào?"
    - Chờ em lại gần đã nhé! Vẫn thế anh ạ, chính xác rồi, biển to đùng, đọc dòng cuối phải không anh? "Số 1 Đài Loan".
    Ông anh phát điên gào lên: "Thôi! Được rồi! Thế dòng trên là gì? Dòng trên là gì?"
    - Là... "Trà sữa trân châu" anh ạ.

Chia sẻ trang này