1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

buôn chứng lỗ rồi, em lại chuyển sang buôn thuốc bổ để mua GOLD

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Flying_to_Heaven, 20/02/2008.

947 người đang online, trong đó có 121 thành viên. 23:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5260 lượt đọc và 195 bài trả lời
  1. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Anh ơi! - Trời ơi! Hãy để cho anh yên! - Nhưng không mất nhiều thời gian của anh lắm đâu!
    - Anh vừa mới chợp mắt được có một tí! Anh mệt lắm!

    - Nhưng nếu anh không làm thì em không ngủ được!

    - Nhưng em có biết bây giờ đang là nửa đêm hay không?

    - Nhưng người em đang hừng hực đây nè!

    - Vào lúc nửa đêm?

    - Nếu anh thực sự yêu em thì anh chẳng để em năn nỉ mãi thế này!

    - Nếu em còn yêu anh thì em cũng chẳng hành anh như vậy!

    - Hu hu! Em biết anh không còn yêu em nữa mà!

    - Anh vẫn yêu em nhưng em có thể quên chuyện này tối nay được không?

    - Hu hu!

    - Thôi được! Anh sẽ làm theo ý em muốn!

    - Có chuyện gì vậy anh? Anh cần một cái đèn pin hả?

    - Ừ! Nhưng anh không tìm thấy nó!

    - Anh có thể dùng tay xác định chỗ được không?

    - Ô! Anh thấy rồi! Sao, em hài lòng chưa?

    - Tốt quá anh yêu!

    - Em có muốn thêm tí nữa không?

    - Vâng! Nếu thêm một tí nữa thì càng tốt!

    - Thôi bây giờ ngủ đi và nhớ lần sau nếu muốn mở cửa sổ thì hãy tự làm nhé!
  2. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Của tôi bảo đảm bé con nhất đời Vợ tôi thì thích mê tơi Luôn tay sờ mó, nghịch chơi cả ngày"
    Ông kia gân cổ nói ngay: "Của tôi cực bé, gọn tay dễ cầm Cô em gái vợ khoái thầm Ghé tai nó cứ xì xầm mượn? chơi"

    Ông khác ngoác miệng chen lời: "Của tôi khỏi nói, thôi rồi bé teo Em hàng xóm cứ mè nheo Anh cho em thử, kì kèo ỉ ôi"

    Cãi nhau ỏm tỏi một hồi Các ông kẻ móc, người moi ra ngoài

    ?

    Thì ra là cái Mô-Bai Điện thoại đời mới mảnh mai - điệu đời
  3. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Trong khu rừng kia có gã khỉ già rất dâm đãng, gã đã ?oxâm hại? biết bao nhiêu con vật ?onữ? trong rừng không chừa một ai, chỉ còn nàng Chúa sơn lâm Cọp là gã chưa dám.
    Một hôm khỉ ta thèm quá bèn quyết định làm liều, khỉ rình lúc nàng Cọp đang uống nước suối thì nhào tới từ phía sau chơi chiến thuật đánh nhanh rút nhanh làm Nữ chúa sơn lâm không kịp xoay xở, khi quay mình lại thì gã khỉ đã biến mất tiêu. Nữ chúa tức lắm bèn lồng lộn đi tìm. Ai đời bị ?othất tiết? nhanh như vậy mà không biết ?othằng ôn? nào nó sàm sỡ, dám sờ cả? ?oấy? Cọp.

    Tới một góc rừng, Cọp thấy một gã khỉ đang ngồi chăm chú vào máy tính xách tay nối mạng không dây, vắt vẻo trên cành, xem báo điện tử online. Gã cúi gần hết cái mặt vào màn hình, rất khó nhìn (thực ra đó chính là gã khỉ dâm đãng kia, gã đang đề phòng nàng Cọp nhận ra mặt). Nữ chúa sơn lâm hỏi:

    - Này, mày có thấy thằng khỉ nào khác đi qua đây không hả?

    Khỉ giả bộ thản nhiên đáp:

    - À, có phải cái thằng khỉ vừa mới ?oxâm hại? nàng Cọp phải không?

    Nữ chúa sơn lâm nghe vậy mặt đỏ bừng xấu hổ, cúp đuôi đi thẳng, miệng lẩm bẩm:

    - Nhục quá! Mới đây mà đã bị đưa lên mạng rồi! Chả biết bọn nó có phát tán cả video không?
  4. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Hành Hạ
    Một cô gái sống theo kiểu đợt sống mới. Một hôm nàng rủ người bạn trai mới quen của mình về phòng mình. Sau khi thay bộ đồ ngủ mỏng manh cô liền nhay lên giường nằm một cách thoải mái và nói với anh ta rằng:
    - Cưng ơi ! Hãy hành hạ em đi anh.
    Chàng ta ngạc nhiên hỏi lại:
    - Hả? Em nói cái gì?
    - Tại sao anh còn đứng đó? Lại đây hành hạ em đi.
    - Hành hạ em à, nhưng mà bằng cách nào?
    - Trời đất ơi ! Sao mà anh ngu quá vậy? Thì với cái đồ mà anh thường dùng đề đi.... đái đó mà.
    Chàng vừa nói vừa nhún vai:
    - Em thật là kỳ lạ, nhưng mà nếu em muốn như vậy thì tuỳ em.
    Chàng liền cúi xuống lấy cái bô đựng nước tiểu ở dưới gầm giường rồi đập cho cô ta một cái thật mạnh vào đầu.
  5. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Máy Đánh chữ
    Cặp vợ chồng không muốn nhắc tới cái chữ *** trước mặt con cái, đành dùng 2 chữ " viết thư " và " máy đánh chữ " làm ám hiệu.
    Một hôm kia, ông chồng sai con đi kêu mẹ đem máy đánh chữ vô phòng cho ba viết thư.
    Ðứa con quay trở lại nói:
    - Mẹ bảo rằng ba không thể xài máy đánh chữ được tại vì hôm nay máy đánh chữ có "băng mực".
    Qua ngày hôm sau, bà vợ sai con đi nói cho ba biết ba nó có thể viết thư được rồi.
    Ðứa con quay trở lại nói:
    - Ba bảo rằng tối hôm qua ba đã viết thư bằng tay mất rồi.
  6. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    lâu rùi k góp vui với các bác, hôm nay rảnh rỗi ngồi post cho các bác mấy câu chuyện vui của 1 người bạn trai đang trong độ tuổi....mọi ng mong cho lấy vợ,

    Bạn tốt

    Tết đến, sắp xếp hành lí chuẩn bị lên máy bay qui hồi cố hương. Đám đồng nghiệp cười cười: về mạnh giỏi, lấy vợ xong hãy vào. Mải lo nghĩ xem hành lí còn thiếu gì k lên cũng cười toe theo quán tính: Ừ, chắc rồi.

    Có ngờ đâu, đây là biểu hiện đầu tiên của những biến cố sắp tới.

    Việc đầu tiên ra đến HN là ... nhậu. Gọi điện cho 2 thằng bạn thân nhất ra quán theo lời hẹn từ trước. Gọi 1 nồi lẩu sớm, 1 chai rượu nhỏ rồi vừa gật gù vừa giết thời gian bằng cách tưởng tượng xem mấy thằng bạn sau bao tháng gặp lại, k biết giờ ra sao. Bỗng chợt giật bắn mình khi vai ăn 1 cái phát cháy áo- Mk thằng nào dám vuốt râu hùm, quay lại định táng cho thủ phạm 1 đấm nhưng cũng may dừng lại kịp- suýt k nhận ra 2 ông bạn hẩu nếu k nhìn thấy 2 cái mẹt quen quen đang cười nhăn nhở.

    -Sao trông 2 thằng lạ hoắc thế này? áo thẳng nếp, sơ mi đóng thùng, giày soi gương... Tao tưởng H5N1 chỉ cúm thôi chứ ai dè làm thay đổi cả tính hay sao? Chúng mày còn thích đàn bà k vậy hay...gay mẹ nó rồi?

    1 thằng xua tay:

    -Bậy, bậy. Gay là gay thế đ...nào. Mày quên bọn tao có vợ cả rồi à?

    Sau khi đã được vài ve, đang rôm rả chuyện làm ăn, ôn nghèo kể khổ, bỗng thằng ốm nhom hỏi 1 câu ...lãng xẹt:

    -Về đợt này lấy vợ chứ? Lấy đi thôi, trong đám bạn bè còn mỗi mày thôi đấy. Lấy đi, hay lắm.

    Cái gì thế này? Thằng này đổi tính từ lúc nào thế này? Mới cách đây chưa lâu (trước khi lấy vợ) nó còn hùng hồn: lấy vợ là đeo gông vào cổ, là ...là...mà sao đổi giọng nhanh thế. Quay sang thằng móm tính tìm câu trả lời, dè đâu thằng kia gật gù cười duyên rồi thủ thỉ:

    -Nó nói đúng đấy. Mày cũng già rồi đấy, bọn tao lấy chưa lâu đã nhận ra sai lầm là lấy quá muộn. Phải lấy vợ mới thành thằng đàn ông đích thực mày ạ.

    Miếng thịt dê vừa đưa vào miệng tí nữa thì rớt. Trời đất quỉ thần ơi, chuyện quỉ gì thế này. Hội chứng hâm tập thể chăng? Cái thằng móm này mới Tết năm trước vừa xỉn ôm chai rượu vừa ư ử: Đời là bể khổ, tình là dây oan. Mk, k biết có phải nó đấy k?

    Câu chuyện đột ngột chuyển sang hướng giáo dục công dân- 2 thằng ra sức thuyết phục về sự cần thiết phải lấy vợ, những cái lợi nếu có vợ, ....Thằng còm thì trợn mắt vung tay, nước miếng phun phèo phèo như diễn thuyết, thằng móm thì thủ thỉ, thầm thì, thẽ thọt như ... chị Thanh Tâm.

    Nghe 1 lúc lâu, tư tưởng cũng thấy lung lay. Ừ nghe cũng có lí, ai mà k phải lấy vợ chỉ là sớm hay muộn thôi. Lấy vợ chắc là có lợi thật, cứ nhìn 2 thằng bạn thì biết- mình thân với chúng bởi chúng là 2 thằng bạn...đểu. Giờ xem này, đường hoàng chững chạc, ra dáng lắm.

    Thằng còm- lười nhác có số, có má. Kém tắm, mà có tắm kém kì giờ ăn nói gãy gọn ghê:

    - Mày lấy vợ, đi làm về nó nấu mày ăn, áo cởi ra nó giặt. Sướng chưa.... bla bla bla

    Thằng móm- cái thằng tiền lương tính bằng ngoại tệ mạnh, vậy mà nó mà rủ đi cafe là biết trả tiền là phải rút thăm, vậy mà nay biết gắp rau bỏ bát bạn. Thay vì cong cớn, choàng choạc khi cảm thấy quyền lợi bị xâm phạm thì nay đã biết thủ thỉ đầy ...tâm lí:

    -Mày nghĩ xem, ai cũng phải lấy vợ. Lấy sớm, đẻ con sớm sau này lúc nó lớn mình còn có thể tạo đà cho nó.... bla bla bla

    Thôi, đúng quá rồi, chắc là phải lấy vợ thôi. Mình cũng muốn như chúng. Phải cải tạo tư tưởng thôi k lại sau này đi họp phụ huynh cho con lại được cô giáo ân cần: ông đi họp cho cháu nội ạ thì khốn.

    Nhưng mà 1 cảm giác là lạ 1 cách vô thức từ đâu len lỏi trong đầu, 1 cảm giác như mất mát 1 cái gì. À đúng rồi, là sự hẫng hụt trước sự thay đổi (tích cực chăng) của bạn hẩu. Chúng tốt lên thế này chắc tình bạn bao năm tan vỡ mất thôi...

    Tò tí te... Thằng còm rút dế:

    -A lô, (xuống giọng, tay che miệng nói thầm) em đấy à, ừ,....1 chút xíu nữa thôi....anh có bạn trong Nam ra...1 xíu thôi mà....Ừ ừ, thôi được rồi, anh về ngay, về ngay mà....Em cứ để đó...anh chỉ nhoáy cái là xong....

    Quay sang hội đồng:

    - Tao phải đi ngay, xếp gọi đến báo cáo công việc. (Cbn, tưởng ông k nghe thấy sao)

    Thằng còm chưa kịp đi lại nghe: 2 con thằn lằn con.... Thằng móm vội vàng móc điện thoại:

    - À lố, (lại hạ giọng) anh đây,...ừ...rồi...rồi....cho nó ở ngoại thêm tí, tí anh đón....ừ, sữa, rồi, tiện lấy luôn cả bỉm luôn à....ừ...rồi, đừng nói to, anh sợ....rồi...anh đâu dám chậm chứ...oan quá, anh đã dám chậm bao giờ đâu...

    Gập máy, thằng móm quay lại:

    - Tiếc quá, mấy khi gặp nhau vậy mà tao lại phải ... đi họp bây giờ. Chậc, cuối năm tổng kết mà, bận lắm. Lần sau nhé, mày ra còn lâu phải k? (Cbn, đồ nói dối k biết ngượng mồm, làm như ông đây điếc chắc).

    Ồ ố ô!!! Sao mình muốn ôm hôn 2 thằng thế k biết. Mk, bạn đểu vẫn là bạn đểu. Bọn chúng nếm mùi ...cay đắng khi có vợ giờ muốn lôi cả mình khổ theo chúng đây mà. Quả vẫn đáng mặt bạn thân.

    Đã thế, còn lâu nhé, ông đây cứ tà tà tận hưởng cuộc sống sung sướng tự do cái đã. Suýt lữa thì mắc lừa, may mà tỉnh táo sớm....

    Hehehe....hehehe....hehehe....
    Hehehe....hehehe....hehehe....

    Cái mạch sung sướng chỉ bị ngắt khi:

    -Ô ô, mấy thằng kia đứng lại....đứng lại....rút thăm,....r....ú...t th....ă....m.
    Cbn, lũ đểu, đểu quá. Bắt ông trả tiền, đợi đấy.
  7. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Lại chuyện bạn bè

    Rời HN, xuôi theo xe chất lượng cao về HP- nơi ta từ đó sinh ra, cảm xúc tuôn rào dạt theo từng vòng quay bánh xe: quê hương yêu quí, ta đã về đây. Nhưng thật k may, cảm xúc đó chốc chốc lại bị cắt vụn bởi tiếng cười khúc khích, tiếng nói chuyện lào xào của 1 đôi chết tiệt phía trước. Thật bực cả mình, chúng cứ âu yếm làm như trên đời chỉ có chúng mà thôi mà quên béng ít nhất còn có 1 khán giả bất đắc dĩ là ta phía sau nhỉ. Khác nào đem sấu đem me mà nhai trước gã thổi kèn đám ma cơ chứ. Đúng là lũ biết làm cụt...cảm xúc người khác.

    Trên suốt chặng đường từ bến xe về nhà, ta mới chợt nhận ra rằng: hình như số lượng các cặp đang hí hởn tăng đột biến kể so với khi ta bước chân ra đi. Có lẽ ta già thật rồi lên lẩn thẩn để ý xung quanh kĩ hơn chăng? Lắc đầu mấy cái cho ý nghĩ tiêu cực đó văng ra khỏi đầu, ta lại phơi phới khi nhận ra trên đường còn khối kẻ cũng đang độc hành giống ta với bộ mặt cau có khi liếc ngang các đôi đang tíu tít đó- chết cha, lại thế rồi, lại để ý xung quanh rồi. Thôi về lẹ thôi, gia đình đang trông ngóng.

    Về đến nhà, quăng hành lí vào phòng riêng, chưa tắm rửa vội, tìm mẫu thân vấn an cái đã. Mẫu thân đang cắm cúi xem 1 cuốn sách cũ kĩ, thỉnh thoảng lại so sánh với 1 cuốn cũ hơn rồi cau mặt lật lật mấy trang 1 cuốn khác nát bét, vàng ố nhất rồi thở dài.

    K dám quấy nhiễu sự tập trung của mama yêu kính, vừa toan nhẹ bước thoái lui thì chợt cụ ngẩng lên:

    -Về rồi đấy hả, tưởng quên đường rồi.

    -Đâu có, chỉ là thấy bà già chăm chú quá nên k dám lên tiếng thôi. Thôi k dám quấy quả nữa, con đi chơi tí chút xem cái HP có gì khác k đây.

    -Ừm! được rồi đi đi, nhưng nhớ về ăn cơm. Chiều nay k được đi đâu, ở nhà có việc.

    Rồi, thoát nạn, k biến nhanh lại nghe cụ giáo huấn 1 bài về tuổi tác và sự cần thiết về ổn định, mà muốn vậy phải...lấy vợ vân vân và vân vân như mọi năm thì bỏ...bu.

    Có tiếng điện thoại trong túi quần, móc ra thấy đầu 0313...biết ai rồi - đám bạn học cũ phổ thông. Ngay tróc, 1 giọng léo nhéo giữa đám ồn ào như chợ vịt mùa cúm gia cầm:

    -Về chưa? ...Rồi hả, qua tao... cả bọn đang ngồi cả đây này....ừ, tụ tập để đón mày đấy....nhậu chứ sao....

    Long trọng quá, đón mình mà tổ chức cả cuộc nhậu. K đi thì phụ lòng tốt chúng nó. Mà nhậu miễn phí, ngu gì k đi. Đến nơi, quả là đông vui, mồi bén đầy bàn, rượu bia như ...suối. Đón ta là 1 đống mẹt đỏ như gấc như theo 1 mệnh lệnh đồng loạt ngó lên, rồi như cùng 1 lúc rú lên như gặp...ma;

    - Vào đây, vào đây. K nhanh hết mẹ đồ nhắm bây giờ.
    -Bọn tao chờ mày đứt hơi, về đ... gì mà lâu thế.
    -Hay b..ị co...n m..ẹ nào bắt mất hồ...n trong đó r...ồ...i.
    .............

    Sau 1 vòng nâng li chúc tụng, dăm câu hỏi thăm phải phép. Ta bỗng chốc như bốc hơi k còn dấu tích trên đời hay ít nhất là trước mặt chúng. Câu chuyện lại rôm rả cóc cần biết có 1 thằng mới từ đếch đâu về. 1 thằng mặt đỏ gay, tay cầm 1 cái đuôi lợn vung vảy:

    - Nói trộm vía, thằng con tao được cái ăn no chóng lớn. chỉ k biết tại sao cứ cho bú bình là ...trớ?

    1 thằng khác mặt đỏ k kém đặt cạch chén rượu xuống bàn:

    -Tại mày đ...biết cho bú chứ sao. Khi nó có hiện tượng thì phải vuốt lưng nó, nó mới k bị.

    Đang rủa thầm trong bụng : cbn, việc cho bú là việc... đàn bà, hay là, à đúng rồi, chắc bọn này tính nhồi cho con no đêm khỏi bị nó giành vú vợ đây thì 1 thằng mặt tái mét cười toe toét:

    - Thằng con tao chim to cực. Sau này đảm bảo con gái xếp hàng đuổi đ...kịp.

    Lại thầm nghĩ: Mk, chim con mày to thì sau này vợ nó sướng, liên quan đ... gì mà sướng thay thế. Thôi, nghe toàn chuyện chúng khoe con với nhau, chả có gì để mình tham gia, ngậm miệng là xong vừa đỡ mất sức lại k mất năng suất.

    Đang nhồm nhoàm cái tỏi gà, tự nhiên bị 1 cú thúc đau điếng vào sườn, thằng bạn ngồi cạnh cười phớ lớ:

    - Nói gì đi chứ, ăn gì mãi thế.

    Nuốt vội chỗ thức ăn trong miệng, ngơ ngác:

    - Nói đếch gì?

    -Thì chuyện con ấy.

    Mk, thằng xỏ lá. Biết mình chưa có vợ thì làm bọ gì có con. Được đã thế....

    - Ừ thì chuyện con.

    Thằng bạn gõ đũa:

    - Im lặng, nghe chuyện con thằng MB này.

    Tất cả chợt im lặng. Nhìn mấy bộ mặt bóng loáng đang hau háu nhìn đểu đợi chuyện hay, hắng giọng:

    -Con ...chó nhà tao...

    Cả lũ ồn lên:

    -Cái gì thế...
    -Con đây là con cái ấy.
    -Đúng thế, kể chuyện con chuyện cái ấy.
    ....

    Ta cười hề hề:

    - Con với cái chứ gì, tao kể có sai đâu. Con chó nhà tao là chó cái, nó đẻ được 6 con....

    Tan cuộc nhậu, đứng dậy phủi đít. Trước khi về chốt hạ 1 câu rồi biến trước khi bọn xấu kịp tỉnh hồn:

    -Chúng mày cứ ca ngợi con cái chúng mày đi. Tao nói trước, sau này những thằng đẻ con gái sẽ bị chúng nó ...vặt râu vì cái tội để chúng nó ra đời sớm khiến mất cơ hội cưa con trai tao vì già hơn nó. Con tao sau này đẹp trai cực, thầy bói ...bảo thế.

    Ra đường rồi trong đầu ngân nga độc 1 câu hát cuộc đời vẫn đẹp sao...là lá la Câu hát đó chỉ tắt lặng khi về đến nhà và hiểu cái gì đang chờ ta chiều đó
  8. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    1 chuyện câu chuyện tình ngắn nhất

    Rời khỏi bàn nhậu, trên đường về, theo lệ thường mọi năm, ta tạt vào siêu thị. Đang lang thang cạnh kệ rượu vang, bất chợt đập vào mắt 1 dáng ...gái quen quen đang lúi húi. Đứa quái nào nhỉ? Nhưng theo thói quen- chẳng hơi đâu nhớ lại cho mệt. Gọi đã rồi tính sau: Êu!

    1 cái mặt quay lại đầy cảnh giác rồi thoắt rạng rỡ:

    - Mày à, về lâu chưa? Ngoài trời đang mưa to à?
    -Mưa cái mốc xì, tao mà vào đây để Tết này ...nóng chảy mỡ luôn. (sau này, ta vẫn băn khoăn: sao mà thiêng thế k biết. )

    5 phút sau, 2 đứa ngồi duỗi dài trong quán cafe gần đó. Cô ả thận trọng khuấy li của mình rồi hỏi:

    -Đi nhậu về hay sao mà mặt đỏ thế kia?
    -Ừ! vừa từ chỗ mấy thằng bạn về. Cái bọn chán chết.- nhìn ánh mắt dò hỏi của ả, ta thở dài- Cái lũ chết tiệt ấy quay đi quay lại chỉ con tao thế này rồi lại con tao thế kia...chỉ cần tí xíu nữa ngửi mồm đứa nào đảm bảo cũng có mùi nước...tiểu trẻ con.

    Cô ả cười toét miệng:

    -Ngày xưa giá mày chịu khó tán tao, có lẽ tao sẽ thương tình hạ cố lấy mày thì chắc giờ mày cũng thế.
    -Con xin mẹ, ngày đó con giả ngu mới thoát thân chứ mấy chiêu của mẹ định thịt con con lạ gì. Cũng may là k lấy mày chứ cứ tưởng tượng cảnh tháp tùng vợ đi chợ rồi khi về xách theo cái đống của nợ nặng chết cha này thì k chóng thì chầy cũng li dị sớm. À mà mày chưa cám ơn tao đấy nhé.
    -Cám ơn gì?
    - Đứa con gái nào ế trầm trọng như mày hồi ấy, chỉ cần tao liếc mắt cười tủm 1 cái thì muộn nhất là 1 năm là có 1 thằng đâm đầu đến rước. Nếu k có tao cởi bớt duyên cho thì chắc mày giờ thành 1 con quạ già ế sưng quàu quạu suốt ngày rồi chứ đâu chồng con đề huề như bây giờ.

    Cô ả nguýt dài cả thước:

    -Xí...i...i...í, báu lắm đấy. À mà nghĩ lại, điều mày nói cũng k phải vô lí hết nhé. Mày còn nhớ con Y k?
    -Y nào? Y lác, Y ghẻ hay Y điếc....
    -Lác, ghẻ, điếc cái đầu mày. Cái Y ở .... mà tao dẫn mày đến rồi để mày ngồi nói chuyện với bố nó ấy.
    -À nhớ rồi, thì sao?
    -Nó lấy chồng 10 tháng sau đó.

    Ta mơ màng - Quá khứ trở về trong làn khói cafe. Ngày đó....

    --------------------
    -Vào nhà uống nước đi cháu.
    -Dạ chú cứ mặc cháu, cháu đang ngắm nhà của chú. Bệnh nghề nghiệp mà ạ, cứ thấy nhà nào hay hay là phải...ngắm mới được. (Ngu gì vào nhà cho bí, đứng ngoài này đang thoáng)
    -Vậy cháu thấy có được k?- ông chủ nhà chợt quan tâm bất ngờ.
    -K những được mà còn ..đẹp ấy ạ. Tỉ lệ giữa diện tích cửa với mảng tường 2 bên vừa đủ. Mà màu sơn cũng đẹp ạ, hợp lắm ạ.(Mk, nhà như bao diêm lộn ngược, làm cóc có chi tiết nào mà khen chứ). KTS nào thiết kế nhà cho chú phải chắc tay lắm.( Sao lại có thằng dốt thế nhỉ?)

    Mặt ông chú chợt rạng rỡ:

    -KTS nào, mấy thằng thiết kế đem bản vẽ đến, chú chẳng duyệt được cái nào. Cáu tiết chú tự thiết kế luôn ( Thảo nào!!!). Thôi đứng ngoài gió lắm, vào đây làm chén trà cho ấm.

    Ừ, thì vào. Ông chú hăng hái lôi từ xó tủ 1 hộp trà quay lại cười mãn nguyện:

    - Trà này, chú chỉ tiếp khách quí thôi. 1 tôm 2 lá, đặc sản Tân cương chính hiệu, người ta biếu.

    Ta là khách quí kia đấy. Nhưng...trà quả thật tuyệt vời, nhấp 1 ngụm nhỏ thoảng mùi cốm non, ngụm trà đắng sít lọt qua cổ họng để lại 1 vị ngọt thanh dìu dịu ở cổ. Ta cảm thấy có nghĩa vụ phải làm 1 điều gì đó để đền ơn mới được. Cố làm mặt thành thực nhất đời, ta nghiêm trang:

    - Nhà chú k chỉ được về hình thức, khi vào nhà cháu để ý thấy ngay cả bố trí mặt bằng cũng rất tuyệt - Nhìn cánh mũi gia chủ đang phập phồng, phập phồng, ta bồi thêm 1 đòn - Cháu làm thiết kế bao năm, nếu có làm cũng chỉ được thế này thôi. (Cũng k sai lắm, nhà ống nào mà chẳng thế: t1p.khách rồi đến cầu thang, vệ sinh rồi đến bếp, t2: cầu thang, vệ sinh ở giữa, 2 phòng 2 bên - bài cổ truyền rồi).

    Cbn, tưởng khôn hóa dại, khi ta nhận ra mình ...ngu thì đã muộn. Ông chú lập tức kéo tay ta lôi đi từng phòng để ...khoe- mà những... 4 tầng, 8 phòng chứ đâu có ít. Khi xuống trở lại đến t1, ta bám cầu thang đứng...thở. Chợt bắt gặp ánh mắt ông chú đang khẩn khoản chờ tiếp lời khen. Ta cố tươi nét mặt ngó quanh cố tìm 1 cái gì để khen, nhưng hỡi ơi - k có. Thôi thì:

    - Ừm....Cầu thang chú làm...đẹp thật. Chú chắc phải lâu công lắm mới tìm được...tên thợ nào ghép cốp pha chuẩn thế này - Cong đều hết sức nhé.

    Mắt ông chủ chợt lấp lánh:

    - Tao ghép chứ ai., thợ nào làm nổi chứ.

    Từ chú đổi xuống tao, như vậy ấm trà ngon đã được đền ơn xứng đáng. Trở lại phòng khách, câu chuyện tiếp tục như pháo rang . mà chủ yếu là ông chú nói còn ta thì ậm ừ thỉnh thoảng nghiêm trang rồi : vâng,.... đúng quá,...chú quá sáng suốt...trong khi lòng rủa thầm con bạn đem con bỏ chợ. Bất chợt, ông chú giọng nghiêm chỉnh bất ngờ:

    -Quả thật, tao thấy mày rất được, có sự hiểu biết, biết cảm nhận cái đẹp (!!??). Tao quyết định chọn mày làm....con rể.

    Ngụm trà trong miệng tí nữa hoá ...mưa phùn. Chắc lúc đó nom mặt mình quỷnh hết sức. Ông chú lập tức giải thích:

    -Tao có đứa con gái tên Y rất tuyệt hiện đang học năm cuối đại học, nếu đem gả cho mày rất...xứng.

    May thay, chưa biết trả lời ra sao, bất chợt nghe tiếng xe máy dừng trước cửa, tiếng mở khoá lạch xạch rồi 1 ...em gái xinh xắn bước vào:

    - Chào ba, con đi học về. Chào...chú.

    Ông chú dịu dàng:

    -K phải chú, anh thôi. Tao quyết định nhận nó làm rể rồi. 2 đứa làm quen đi.

    Nhìn gương mặt ngơ ngác của cô bé, ta làm mặt ....thật thà:

    - Ba em đã đồng ý rồi, Nhưng dù sao việc học cũng rất quan tr...ọ...ng nên anh k dám quấy rầy. Vậy cứ thứ 7, chủ nhật là ngày em k phải học, anh sẽ đến để ...tìm hiểu, t...ì...m... h...i...ể...u...

    Chưa dứt câu, cô bé đã ...ù té - nhanh như ma đuổi.
    ....
    Sáng hôm sau, con bạn vừa thấy ta đã cười khùng khục:

    -Mày đúng là ...làm cho cha con cái Y cãi nhau kịch liệt. Ông bố khăng khăng chọn mày, còn nó nước mắt vòng quanh: bố chọn ai k chọn lại chọn ông vừa già, vừa béo và nhất là....lùn quá, lùn quá.....Tí nữa nhà nó có chiến tranh.

    Chiến tranh? Ta là người yêu hoà bình, cứ tưởng tượng vì ta mà 2 cha con đó bất hoà tự nhiên ta cảm thấy tội lỗi to quá, k thể tự tha thứ. Tình yêu chân chính phải biết hi sinhThôi ta đành hi sinh, k bao giờ bén mảng đến đó nữa. (Mk, bậc thang cao chết mẹ. Chân ta thì ngắn, bị bắt leo 1 lần nữa chắc...chết quá).

    Vậy là mối tình tính từ khi khởi đầu đến khi kết thúc chỉ chưa đầy 1 đêm. Ô hô ai tai !!!
    -----------------

    Tiếng con bạn đưa ta về thực tại:

    - Cũng lạ, sau lần gặp mày. Chưa đầy năm sau thì nó lấy chồng. Thằng chồng nó cũng béo lùn như mày, nhưng k hiểu sao bị bố nó ghét thế. Hôm tao sang nhà nó chơi đúng lúc bố vợ con rể vừa hục hặc, thằng con rể đùng đùng bỏ đi , còn bố nó đứng rít lên những gì gì mà tao k hiểu nổi như: khốn kiếp, cái gì mà thường thôi, mà thô quá, mà cong k đều, mà dốc quá...Đúng là cái đồ k biết gì vể nghệ thuật.
  9. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Chuyện Đông, chuyện tây 1 hồi, thế quái nào câu chuyện với con bạn lại quay về đề tài lấy vợ cho ta. Đúng là chạy trời k khỏi nắng. Con bạn nheo nheo mắt nom đểu ra mặt. Ả dài giọng:

    - Trông mày ngày càng tệ thế này có ...chó nó mới yêu.

    -Cái gi...i...ì ! Nhìn lại đi bồ tèo, đúng là đồ...lấy chồng rồi đâm ra cái nhìn cũng méo mó.

    -Chứ còn gì nữa. Mày béo khiếp lên được, trông ...phát gớm.

    -Đấy gọi là phát tướng, tướng sang đấy.

    -Râu ria như chổi xể.

    -Thế mới nam tính.

    -Vẫn lùn như cũ.

    -Chiều cao đàn ông tính từ đỉnh đầu lên đến... trời. Tao cao hơn chồng mày củ chắc luôn.

    Ả bật cười, rồi phán 1 câu ngọt xớt:

    -Mày đừng có lẻo mép. Cỡ mày vợ chắc xấu như Thị Nở mới xứng.

    Cú lắm rồi, ta hắng giọng:

    -Nói cho bạn hiền buồn 5 phút. Lúc nãy có 1 ẻm xinh như mộng trong siêu thị chết tao lăn quay. nếu k có mặt mày ở đấy chắc người uống cà-fe với tao bây giờ là ẻm chứ cóc phải mày.

    -Phét vừa thôi ông ơi - con bạn cười toáng lên.

    -K tin chứ gì, để tao kể cho mà nghe.

    Khi đó ta đang lang thang khu kệ rượu bia, chợt xuất hiện cạnh ta 1 em .....chà chà, con cái nhà ai mà ngon quá ta. Da trắng, môi hồng, tóc mây chấm mông, eo nhỏ, ngực căng, chân dài như...kiếm Nhật. Tóm lại là ...đẹp. Mà tại sao k có bia Ken để trên ngăn cao nhất như quảng cáo trên TV để ta có thể ...thỏ thẻ nhờ em lấy hộ (lí do quá chính đáng luôn, bởi ta tin em đủ khôn để hiểu nếu ta có cố kiễng chân cũng khó với tới bởi chiều cao...khiêm tốn). Như vậy mấy cơ hội chiêm ngưỡng cái...rốn của em bởi em mặc áo khá ngắn. Dù vậy ta vẫn có thể mạnh dạn chấm em 8/10.

    Dường như hơi ngạc nhiên bởi có gã trai lạ ngó mình ...đắm đuối, em có vẻ hơi lạ liếc xéo ta từ chân đến đầu 1 cách bực bội. Đột nhiên, vẻ hơi khó chịu biến mất, thay vào đó là khuôn mặt hơi ửng hồng với nụ cười...e thẹn. Biết ngay mà, cá có biểu hiện chịu đèn rồi, ta nào chứ có phải ai. Riêng với nụ cười vừa rồi, nếu lấy được em về ta sẽ mua thêm khoá để khoá cổng cho chắc kẻo có thằng nhòm ngó.

    Em đột ngột xoay lưng bước đi sang gian hàng khác. Hà hà, biểu hiện tích cực đây, em muốn ta phải chủ động đây mà. Nhưng nom dáng em đi uyển chuyển, lắc lư thế này, ta biết là sẽ phải chi thêm tiền đề can mờ dán kính cửa sổ đối diện nhà hàng xóm, nơi có tay hàng xóm xấu tính như...ta. K sao, chuyện nhỏ.

    Ta lẳng lặng vòng qua lối khác, rồi làm như vô tình xoay đứng đối diện em, miệng nở nụ cười k thể...quyến rũ hơn. Lần này, mặt em còn đỏ hơn nữa, em quay ngoắt đi bước như chạy ra khỏi chỗ đang đứng. Tuy vậy ta cũng kịp phát hiện nụ cười mỉm khi em cúi vội xuống trước khi cất bước. Ôi, nụ cười như hàm tiếu làm trái tim ta như tan chảy như băng dưới mặt trời. Vậy là kế hoạch mua bán của ta phải... bổ sung thêm 1 con chó bẹc-giê để ta suỳ đuổi kẻ nào dám si mê nối bước ...vợ ta về trước cửa. Tốn kém đây, nhưng k sao, vì hạnh phúc tương lai, ta bất chấp.

    Ta lại dùng cách cũ, lẹ làng nhẹ nhàng như 1 con mèo...béo. Chỉ sau 2 lần xuyên qua dãy kệ kem đánh răng (bảo vệ 2 lần), nước xì phòng rồi khăn bông, nước xả vải (nhẹ nhàng như vòng tay âu yếm), ta lại xuất hiện trước mắt nàng với vẻ oai vệ: đầu ngẩng cao, thót bụng lại, vểnh mông lên...tóm lại hiên ngang vô cùng. Lần này, mặt em đỏ như ráng chiều, em lủi nhanh như 1 con...chuột - 1 con chuột xinh đẹp nhất mà ta thấy. Hừm! em này sao có vẻ khoái trò cút bắt thế nhỉ. Ồ chắc là em vẫn lưu giữ chút bản năng từ thời thượng cổ- khi mà con đực muốn là phải thể hiện được bản lĩnh săn lùng đây. Được thôi, chứng tỏ em còn ngây thơ, quá tốt. Nhưng dù sao sau này khi đã về với nhau, ta sẽ vẫn phải cảnh giác dặn thằng con ngồi ngay vào lòng mẹ khi có khách đàn ông đến nhà rồi ngồi tịt ở đó cho đến lúc ta về - cẩn tắc vô ưu.

    Kể đến đây, ta im lặng mơ màng.Con bạn sốt ruột chịu k nổi phải cất tiếng hỏi:

    -Rồi sao? tiếp đi chứ.

    -Tiếp thế quái nào được, đến lúc đó thì tao thấy con khỉ là mày... Giờ thì ngồi đây... Mất cha cơ hội... Mày đúng là đồ ...sao chổi. - ta thở hắt ra.

    Im 1 lúc, rồi con bạn tiếp tục nghi ngờ;

    -Chuyện mày kể thật chứ, sao nghe khó tin quá.

    -Tao lừa mày làm quái gì. mày còn lạ đêk gì con gái HP nữa - Xinh mà dữ chết cha. Nếu nó k ưng, nó k cuốc cho vào mặt ấy chứ lại nhu mì thế à.

    -À, ừm. Thôi tao tạm tin mày kể đúng. Hay mày ...thử đứng lên 1 quay 1 vòng cho tao xem lại xem có đúng là mày phong độ như mày nói k?

    Đứng thì đứng, quay thì quay. Phải cho cái con Tào Tháo này tâm phục khẩu phục mới được. Chợt con bạn cũng ửng hồng đôi má (xinh ghê), rồi cười rũ ra:

    - Tao tin mày kể đúng thật 100% rồi, và tao cũng hiểu thái độ con nhỏ kia nữa. KHOÁ QUẦN MÀY CHƯA KÉO LÊN KÌA .
  10. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Sau một ngày du hí vòng quanh thành phố, chẳng mấy chốc đã đến giờ phải về nhà làm nhiệm vụ 1 ông con ngoan ngoãn, biết nghe lời.

    Vừa về đến cửa đã nghe trong phòng khách vọng ra tiếng cười nói của bu với 1 ai đó - nghe quen quen. Thôi chết cha, cô K, cô bạn này của bà già có tiếng thích làm việc...thiện- Nghĩa là ...

    Tam thập lục chước dĩ đào vi thượng, ta lẳng lặng cất xe, lén lút vào nhà, len lén lên cầu thang, lẹ làng như 1 tên còm cõi ...Nhưng:

    - Về rồi đấy hả con, vào đây có chuyện liên quan đến cậu đây này.

    Thôi xong, bị phát hiện rồi là khỏi chạy. Ta thất thểu vào phòng, cố nở nụ cười duyên trên bộ mặt ra vẻ tươi tỉnh nhất trần đời:

    -Cô ạ, cô đến lâu chưa. Cô ngồi nói chuyện với mẹ cháu để cháu đi...

    -Đi đâu, đi cả ngày chưa chán sao. Đang chuyện về anh đây. Ngồi đó mà nghe luôn. - Bà già bắt bài ngay lập tức.

    Cô K nhìn thằng cháu cười cười rồi quay sang bà già:

    -Thằng này càng lớn càng ...già. Trông nó thế này là đến lúc phải bắt nó kiếm cháu cho chị rồi.

    -Thì cháu cũng đã nói với mẹ cháu rồi. Để cháu ra ngoài kiếm 1 cô rồi xin tạm ứng ...1 đứa cho bà già bế tạm, chuyện cưới xin tính sau. Vậy mà mẹ cháu đâu có nghe - Ta k nhịn được xen vào.

    Mặt bu méo xẹo:

    -Cô xem, cứ nhắc đến vợ con là lại thế đấy. Cứ thế này, có...chó lấy nó.

    Đang định cãi chầy cãi cối: lấy chó cũng phải là chó... đẹp, nhưng nom thấy cái lừ mắt bu, ta tắt đài luôn.

    Cô K vẫn cười cười;

    -Bọn trẻ (hic) bây giờ nếu để tự tìm thì chắc còn lâu. Bây giờ cứ phải đem lửa dí vào rơm mới ăn thua chứ gần là cũng k ăn thua.

    Bu sốt sắng:

    -Cô xem có đưa nào k, ta xúc tiến luôn tranh thủ luôn dịp Tết này nó về lâu lâu. Sứt môi cũng được (Hả, gì vậy.), lồi rốn cũng xong (Ối trời ơi! gì cơ! Kìa ....m...ẹ.)

    Ta- một kẻ đã từng nghiêng Nam, ngửa Bắc, Đông lả, Tây lơi, nửa đời chinh chiến, vậy mà dưới mắt bu tệ thế sao. Cô K vẫn cười cười:

    -Chị cứ đánh giá thấp cháu em (Đúng quá). Nó vừa có học lại k đui què mẻ sứt gì, vậy tiêu chuẩn bạn gái nó phải cao hơn nhiều chứ (Hic! mẹ cháu sinh cháu ra nhưng người hiểu cháu chỉ có cô thôi...) Vợ nó nếu lỡ sứt môi, dứt khoát k được... lồi rốn (Hả!) .

    Hai bà phá nên cười khi nhìn cái mặt chảy dài như bánh bao chiều của ta.

    Từ đó ta ngồi im re nghe 2 người bàn luận sôi nổi về các bước tiếp theo. Sau khi liệt kê danh sách 1 loạt đối tượng các ả độc thân mà cả 2 quen và biết, sự thanh lọc bắt đầu. 1 số ả xấu quá bị loại thẳng tay, tiếp theo 1 số ả muộn lấy chồng bắt đầu trở tính hâm hâm cũng được nhanh chóng gạch tên khỏi danh sách. Vòng chung kết còn lại ... 6 cô.

    Lúc này, sự đồng thuận nhất trí trong việc...làm ngắn danh sách các ứng cử viên bắt đầu có vấn đề. Mỗi lần cô K đưa bút toan sổ 1 cái tên là bà già lại im lặng thở dài. Đến cái tên thứ 3 thì bà già lên tiếng:

    - Ấy, cái con bé đó sao lại....

    -Ừm! phải gạch thôi mặc dù con nhỏ đó k đến nỗi. Nhưng nó tuổi Thìn, Thìn Tuất Sửu Mùi tứ hành xung. Không được là k được- Cô K kiên quyết - Mấy quyển sách: tra tuổi dựng vợ gả chồng, Tử vi đẩu số ...em đưa chị chưa xem hết sao.

    Thì ra mấy quyển sách cũ mèm mà ta thấy bu xăm soi lúc sáng là đây sao. Ta mất cảnh giác quá, nếu biết sớm là ta chuồn đến tối muộn mới về thì đâu có ...cảnh này.

    - Đành vậy ... Ấy sao lại gạch cả đứa này? Tuổi nó tam hợp với thằng MB mà. Quá tốt chứ.

    - Tam hợp biến tam tai, sau thảm lắm.

    - Ừ thì gạch - Bu thở dài, rồi lại- Ấy, còn đứa này, k xung, k tam hợp sao cô cũng gạch?

    -Tuổi nó k xung - cô K giải thích- nhưng nó đứng chữ Mậu. Canh cô, Mậu quả , 2 đứa mà về với nhau, thằng con chị có mà toi sớm. Hay để lại vậy, biết đâu....

    -Thôi, thôi gạch vậy... - bà già gật lia lịa.

    Vậy là chỉ còn 2 cái tên cuối cùng. Ta cố đợi 2 người gạch nốt là ...rảnh nợ. Ai dè:

    - 2 đứa này được đây. Em biết cả 2 mà- cô K cười thoả mãn rồi buông bút trong khi bu ngắm nghía 2 cái tên 1 cách ...đầy hi vọng - 1 đứa mắt to, hông rộng, lưng gù -mắn đẻ phải biết, chị tha hồ bế cháu. 1 đứa thắt đáy lưng ong: những cô thắt đáy lưng ong, vừa khéo chiều chồng lại giỏi chăm con. lấy nó về thằng cháu tôi tha hồ mà...sướng.

    Thôi thì, k ngăn được lũ thì ta ...sống chung với lũ vậy. Biết đâu tái ông thất mã lại đâm ...hay.

    Đêm đó, trong giấc mơ, ta thấy ta ngồi giữa đàn con đông... 11 đứa (vừa đủ đội bóng). Đứa đứng, đứa bò, đứa cười toe toét...trong khi cô vợ hông rộng, mắt to miệng cười rạng rỡ đang xi tè đứa út. Ta mãn nguyện ngả đầu đón quả nho đã bóc vỏ mà người vợ eo thon tươi tắn đưa tận miệng. (Vẫn biết, luật hôn nhân chỉ 1 vợ 1 chồng nhưng ai cấm ta mơ kia chứ ). Ới cụ Du ơi, mượn tạm 2 câu của cụ để ...xuyên tạc, diễn tả sự sung sướng:

    Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
    Hai hay ta... nắn 2 tòa thiên nhiên

    Hỡi ơi! Giấc mộng Nam Kha quá ngắn ngủi. Chỉ ngay hôm sau, ta thấm câu: đời k như là mơ

Chia sẻ trang này