1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

buôn chứng lỗ rồi, em lại chuyển sang buôn thuốc bổ để mua GOLD

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Flying_to_Heaven, 20/02/2008.

947 người đang online, trong đó có 121 thành viên. 23:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5260 lượt đọc và 195 bài trả lời
  1. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Trên chuyến xe lam, một anh chàng ngồi cạnh cô gái. Bỗng anh chàng đau bụng "Muốn" đánh rắm. Sợ quê, anh cắn răng nín. Nhưng, nó "đòi" dữ quá. Không biết làm sao, anh bật hát:

    Đôi bồ câu trắng bay về đâu?

    Rồi nghiêng mông, phát ra hai tiếng "Chít, chít". Chưa hết, nó còn "đòi" nữa. Bí quá anh lại hát tiếp:

    Đôi bồ câu trắng bay phương nào?

    Rồi nhẹ nhàng nghiêng mông: "Chít, chít".

    Bỗng cô gái ngồi cạnh lên tiếng:

    Thả đại cả bầy luôn đi, thả từng đôi một đến bao giờ mới hết.



    Một con vịt lạch bạch bước vào quán bar. Nó bước tới gặp ông chủ và hỏi:
    - "Ở đây có nho không?".
    Ông chủ trả lời:
    - "Không có"
    Con vịt bỏ đi. Ngày hôm sau con vịt quay lại, gặp ông chủ và hỏi:
    - "Có nho không?".
    Ông chủ trả lời:
    - "Không có"
    Con vịt quày quả bỏ đi. Ngày tiếp theo, con vịt lại trở lại. Nó lại hỏi:
    - "Có nho không?".
    Ông chủ quán bực tức nói:
    - "Này vịt, hôm nay chúng tao không có nho, hôm qua cũng vậy và ngày mai cũng thế. Nếu mày còn quay lại và hỏi nho một lần nữa, tao sẽ lấy đinh đóng vào cái chân lạch bạch của mày xuống sàn, biết không hả !!!?!
    Con vịt bỏ đi. Hôm sau nó quay lại, đến chỗ ông chủ. Nó hỏi:
    - "Có đinh không?".
    Ông chủ trả lời:
    - "Không".
    Con vịt liền bảo:
    - "Thế tốt. Vậy.... có nho không ?

    thuyền đang lao đi rất nhanh trên biển. Một bà lão mặc váy đang cố sức túm chặt chiếc nón trên đầu bằng cả hai tay. Anh thủy thủ thấy vậy liền đến gần thắc mắc:

    - Tôi lấy làm lạ là sao bà không lấy tay mà giữ váy thay vì giữ nón... ?

    Bà lão cố hết sức hét lên trong gió:

    - Những cái mà anh thấy đã dùng được đến 60 năm nay rồi, trong khi chiếc nón này tôi chỉ mới mua ngày hôm qua...


    Lương khỏi điểm 10.000USD. Một cơ hội việc làm hấp dấn chưa từng có! Hãy biết yêu cơ hội của chính bạn. Hãy nhanh lên, số lượng tuyển dụng có hạn. Liên hệ trực tiếp, miễn trung gian! Bạn sẽ có một nguồn thu nhập đáng kể, công việc lại ko quá khó. Chỉ cần bạn biết bơi. Bạn có thể thăng tiến, kèm theo đó tiền lương ko giới hạn. Càng làm lâu năm lương càng tăng theo cấp số nhân. Sau hơn 1 tháng sẽ là 20.000USD; 3 tháng là 40.000USD;.... Yêu cầu công việc: Sáng bơi cùng cá mập ra biển khơi, chiều lùa cá... về


    Đằng sau tình đầu là tan vỡ... Đằng sau nỗi nhớ là tình yêu... Đằng sau lời yêu là dối trá... Đằng sau lạnh giá là khát khao... Đằng sau chiêm bao là vỡ mộng... Đằng sau biển rộng là bão giông... Đằng sau cảm thông là thương hại... Đằng sau khép lại là mở ra... Đằng sau chúng ta là quá khứ... Đằng sau quá khứ là......



    Cô giáo hỏi: Cái gì treo trên tường mà hình vuông?
    H/s: Thưa cô cái đồng hồ.
    Cô giáo: Sai, bức tranh, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em.
    Cô giáo: Thế cái gì trong nhà mà có 4 chân?
    H/s: thưa cô ,cái bàn.
    Cô giáo :Sai, ý cô là cái ghế, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em?
    H/s :Thưa cô em có một câu hỏi " cái gì hình trụ dài, đầu đỏ, để trong quần của người đàn ông, thỉnh thoảng họ mang ra dùng?"
    Bốp, bốp, bốp..cô giáo tát H/s 3 cái....
    Cô cấm em không được hỗn... Dù rất đau H/s vẫn tươi cười, thưa cô: đó là que diêm...nhưng em thích cách suy nghĩ của cô


    Xe đang trên đường ra sân bay, người khách Nhật Bản nhìn thấy một chiếc xe vọt qua, ông ta thích thú thốt lên:
    - Ooh....TOYOTA! made in Japan! very fast!
    Một lúc sau lại có một chiếc xe khác phóng qua, ông khách lại reo to:
    - Ooh... Nissan! made in Japan! very fast!
    Người lái xe bắt đầu cảm thấy bực mình, chưa kịp có ý kiến gì thì lại nghe thấy ông khách Nhật Bạn hãnh diện reo:
    - Ooh... Misubishi! made in Japan! very fast!
    ..... Đến sân bay, người khách xuống xe trả tiền taxi, người lái taxi nói:
    200 USD
    - Ooh...very expensive!!! This is a short distance!
    Người lái xe thản nhiên chỉ vào đồng hồ tính km và nói: Made in VN! Very fast! ^^

    Buổi đầu tiên của chú thợ học việc, bác thợ ống nước già nói:
    - Nghe kinh nghiệm của chú mà học hỏi. Một lần chú bước vào phòng tắm khách sạn, bà khách đang tắm sắp sửa rú lên thì chú nói ngay: "Xin lỗi quý ông!". Thế là bà ta im bặt vì cứ tưởng chú chưa thấy gì hết. Buổi chiều, thợ trẻ trở về mặt mũi sưng tím:
    - Cháu đến sửa vòi nước ở khách sạn Y, vừa bước vào thì thấy một đôi đang quấn lấy nhau, cháu vội nói: "Xin lỗi 2 quý ông! Thế là...".


    Chàng cà lăm đi mua bánh mì, đầu tiên anh đến 1 quán bánh mì bên đường:
    - Bán..bán..bán...bán... cho tui 1 ổ bánh mì!
    - ừh! có xịt ớt ko?
    - xịt...xịt....xịt.... Bà chủ quán nghe xịt thì bà cứ xịt, đến khi bánh mì ướt nhẹp ớt rồi thì...
    - xịt...xịt... ít thôi.
    Chán nản, bánh mì đầy ớt ko ăn được, anh ta liền đi vào tiệm tạp hoá.
    - Bán..bán..bán...bán... cho tui 1 ổ bánh mì!
    - Ừ! 15$ một cái mua được ko?
    - Mua...mua...
    - Pho-mát ko? thêm 1$
    - mua...mua...
    - thế thêm gia vị cho ngon ko? thêm 4$
    - mua...mua...
    - Đây xong rồi đây!
    - mua..mua... không nổi


    Buổi trưa thứ bảy, cả nhà đông đủ ông bà cô chú đang ngồi ăn cơm, bỗng nhiên cu Tí- 3 tuổi rưỡi muốn ị, cậu vội vàng tụt quần ra để chạy vào toilet, lúc sau quay ra bố cu Tí trêu rằng "lêu lêu cu Tí cởi truồng xấu quá", cu Tí đáp lại " còn hơn có người tối hôm qua vừa cởi truồng vừa sờ ti


    Một chi du kích bị địch bắt, chúng tra tấn dã man nhưng chị nhất quyết không khai.Bọn địch không làm được gì, bèn cử ra 1 thằng to con nhất đứng "show hàng" trước mặt chị và hỏi: " có khai không". chị ngẫm nghĩ 1 lúc trả lời"hơi khai"=))
  2. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Một trường mầm non sáng nọ, một cô giáo nhắc học sinh rằng sáng hôm sau sẽ có tiết dự giờ của các giáo viên trường khác đến. Cô dặn dò, nếu cô nói A thì cả lớp phải nói cái Ca nhé.
    Hôm sau trong giờ dự giờ:

    Cô giáo: A

    Học sinh: Cái ca.

    Cô giáo tỏ vẻ rất hài lòng và bước xuống bục giảng nhưng chẳng may bị vấp té, cô kêu lên: U

    Học sinh: Cái Cu.

    Cô giáo đỏ mặt liền quát lớn: Ồn!
    Học sinh : Cái L......n!

    Cô giáo hết chịu nổi liền nói: Im!! để hòng át tiếng học sinh nhưng đã muộn. Học sinh cùng đồng thanh đáp:

    Cái .........Chim!

    Giáo viên ngồi dự giờ kêu lên: Ặc

    Học sinh: ...
  3. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Anh chàng nọ đi khám bệnh, trên đơn thuốc bác sĩ chẩn đoán là bệnh "RLTH" ( rối loạn tiêu hóa ).
    Bước ra khỏi phòng khám, cầm đơn thuốc đọc hoài mà chẳng biết mình bị bệnh gì, anh ta liền hỏi cô tá đang đứng ở lan can. Cô y tá đọc xong hốt hoảng hét lên
    - Trời ơi ! Anh bị "Ruột Lòi Tới Háng " rồi
    - Xỉu luôn!
  4. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Tại sao

    Ba bé Tí đang dậy bé Tí học bài về Địa lý. Bỗng Tí quay sang hỏi Ba:

    -Ba ơi tại sao có nước Áo mà lại không có nước Quần hả Ba?

    Ba bé Tí ngẫm nghĩ một lúc rồi nổi khùng lên.

    - Học hành gì mà hỏi những câu như vậy, có phải phí gạo bao nhiêu năm trời của ba mẹ không. Nếu mà có nước Quần thì làm sao mà nhìn thấy nước CuBa hả con.

    Tí lại quay sang ba thắc mắc:

    - Thế tại sao có nước Áo rồi mà vẫn nhìn thấy nước Haiti ạ?
  5. tiger68

    tiger68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau với chồng à
  6. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    LÔI CÁI NÀY LÊN CHO VUI

Chia sẻ trang này