1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

cho em hỏi 1 chút với

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Flying_to_Heaven, Feb 29, 2008.

326 người đang online, trong đó có 68 thành viên. 09:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 26, 2006
    Likes Received:
    3
    Hai con ngựa cùng kéo chữ i ======> Ma~i
    Một nguời yếu cầm con dao không sắc=> Yêu
    Đi mua kem mà không có ca => Em
  2. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 5, 2007
    Likes Received:
    792
    ngày xưa hồi còn bé dại, anh nhớ là anh có bảo một cô bạn là " Mãi yêu em " ... sau đó 2 tháng thì mở đường làn xe ai nấy đi .. đúng là lời nói chẳng mất tiền mua anh công nhận mình khốn nạn
  3. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 16, 2003
    Likes Received:
    0
    Câu 1: OK
    Câu 2: cái cân có lá ở chỗ nào thế ạ?
    Câu 3: Bàn chân khi ta nằm thì nó đứng chứ ạ? Làm sao mà khi ta nằm nó cũng nằm được? À trừ khi nằm nghiêng.
    Câu 9: Ờ ha, em ko nghĩ ra bánh đa. Dưng mờ bánh gì khóc mới được ăn, ăn rồi mới khóc ạ? Kỳ cục quá hà (Ko lẽ là cái thể loại bánh thầy trò Vietha nhắc đến ta?)
  4. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 26, 2006
    Likes Received:
    3
    Ngày trước có cái cân, có 3 cái dây móc vào lá cân đó bạn
  5. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 26, 2006
    Likes Received:
    3
    Ngày xưa chỉ còn là kỷ niệm, 1 kỷ niệm đẹp,
  6. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 5, 2007
    Likes Received:
    792
    ok .. đúng ... kỷ niệm thì luôn đẹp .. thực tại thì luôn rối bời .. còn tương lai thì bất định thanks!
  7. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 16, 2003
    Likes Received:
    0
    À, chắc là cái cân tay nhỏ nhỏ, có cái đĩa ở phía dưới thay cho cái móc- và cái đĩa đó được gọi là lá cân?

    Bác đi an ủi xì ke làm gì. Êu tinh râu xanh mừ. Các em lao vào ôm yêu tinh vào lòng. Anh ấy đểu 1 tí, hư 1 tí, nhưng anh ấy không ác, anh ấy biết hối hận thế, biết nhận ra sai lầm thế, chắc chả "tái phạm" đâu, mình sẽ dùng tình yêu chân thành của mình để cảm hóa anh ấy, để anh ấy quay trở về làm 1 người đàn ông chân chính, chung thủy, bla bla...
  8. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 5, 2007
    Likes Received:
    792
    .... seems jealously of me !!!!
  9. toiyeuti

    toiyeuti Thành viên mới

    Joined:
    Jan 26, 2008
    Likes Received:
    0
    Câu 9: Bánh gì ăn it mà cho là ăn nhiều, ăn nhiều cho là ăn ít, Khóc thì mới được ăn( Ăn rồi mới khóc)========> bánh này các bác được ăn mãi và miễn phí mà không nhớ à,bác nào ăn xong chả khóc huhu. BÁNH VẼ
  10. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 16, 2003
    Likes Received:
    0
    Đừng giấu em
    Anh cũng có một trái tim biết khóc
    Một trái tim khao khát vỗ về
    Trái tim non, trái tim mềm quá thể
    Trước em mà sao nỡ giấu che đi



    Được girlHUFA sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 29/02/2008

Share This Page