1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Chuyện của những người ấp "chứng"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sonoma, 27/04/2007.

152 người đang online, trong đó có 6 thành viên. 03:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2649 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. WB

    WB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    0
    ấp chứng kiểu này thì chứng vỡ là phải , báo hại cả làng
  2. mucluc

    mucluc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Em này của bác chắc cũng đang đau đầu vì cổ phiếu xuống giá hả?
  3. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Em này đã tăng quá mức, cần có điều chỉnh lớn để phát triển bền vững hơn
    [​IMG]

    Em này thì đã giảm dưới giá trị thực
    [​IMG]

    Em này thì sắp vỡ bóng
  4. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Em này đã tăng quá mức, cần có điều chỉnh lớn để phát triển bền vững hơn
    [​IMG]

    Em này thì đã giảm dưới giá trị thực
    [​IMG]

    Em này thì sắp vỡ bóng
    [​IMG]

    Em này thì cho trứng hết vào 1 giỏ
    [​IMG]

    Đã tìm ra được điểm đáy?
    [​IMG]
  5. momentum

    momentum Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Đã được thích:
    7
    Đây rồi đây rồi, danh sách nhà đầu tư lại dài ra. Thế này chả mấy chốc mà VNI quay trở lại 1100.


    Bán lợn chơi chứng khoán

    Cơn sốt chứng khoán đang khuấy động quê lúa Thái Bình. Đến cả những nông dân chưa một lần bước ra khỏi làng cũng bị cuốn vào vòng xoáy cổ phiếu.

    Anh Tạ Tiến Khẩn, công tác tại một ngân hàng quốc doanh chi nhánh Thái Bình hỉ hả khoe: "Tớ vừa mua được lô đất cực đẹp gần 100 m2, 3 mặt tiền thoáng đãng ở khu đô thị mới Trần Hưng Đạo, ngay phía sau UBND thành phố với giá cực rẻ". Hỏi ra anh chỉ phải trả chưa tới 500 triệu đồng, trước đây lô đất như vậy giá ít cũng 700 triệu đồng. Anh vớ bở như vậy bởi tay chủ đất đang cần tiền đầu tư chứng khoán ở Hà Nội nên bán tống bán tháo.

    Ở thị xã đã vậy, về xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, nông dân bỗng nhiên trở thành nhà đầu tư chứng khoán đã thành "chuyện thường ngày ở huyện". Bà Trần Thị Rinh, người cả đời chưa ra khỏi xã cho biết, hơn một tháng trước, anh con trai đang học ở Đại học Ngoại thương về giục mẹ bán lợn, bán gà để lên... sàn. "Nghe nói lớp nó bây giờ đứa nào cũng chơi, mà cái món ấy lãi nhanh, lãi nhiều lắm, chỉ hôm trước, hôm sau đã gấp đôi, gấp ba rồi", bà kể.

    Dù chẳng biết mô tê gì về chứng khoán, bà Rinh cũng vội vàng sang hàng xóm giật tạm cho con 2 triệu đồng. Con lợn nái và đàn lợn con bà cũng bán luôn dồn tiền cho con, tất cả đuợc gần 5 triệu đồng. Bà bảo: "Nó vừa gọi điện về báo là lãi được 8 triệu rồi vì cổ phiếu của công ty sản xuất phụ tùng xe máy nó mua chung với mấy đứa bạn cùng lớp đang lên giá, lại còn bảo tôi vay thêm cho nó 10 triệu nữa để chơi... to hơn".

    Thông tin lãi lời của con trai dường như không xua được nỗi lo lắng của bà Rinh. Bà cho biết, nếu vay thêm 10 triệu đồng, mỗi tháng cũng phải trả lãi 200.000 đồng, chỉ quanh quẩn ruộng vườn, biết xoay đâu ra tiền nữa mà trả nợ. Từ ngày giao tiền cho con đầu tư vào việc "thực hành chứng khoán", nếp sống trong gia đình cũng nhiều biến động. Mọi khi tivi chưa phát xong thời sự bà đã ngủ, nay thì cứ cố dán mắt vào bản tin tài chính để xem cô phát thanh viên đọc thế nào. Cứ thấy thông báo nhiều mã tăng bà còn đỡ lo, chứ hôm nào mà nghe có nhiều cổ phiếu rớt giá, bảng giao dịch tràn màu đỏ là bà mất ăn mất ngủ. Theo bà Rinh, thực ra bà cũng chẳng biết mặt mũi cái cổ phiếu thế nào, lên sàn ra sao, cũng chẳng biết con trai đầu tư chứng khoán gì, bà cố lo tiền cốt để con có đủ điều kiện để theo học cái ngành chứng khoán gì đó.

    Đua nhau thực hành

    Lê Thị Thuỷ, sinh viên năm cuối Khoa Chứng khoán, Học viện Ngân hàng cho biết, hầu hết bạn bè trong lớp đều xin tiền bố mẹ rồi gom nhau để ra sàn. "Bọn em chơi vài tháng nay rồi, có cái thắng, có cái lỗ, nhưng xô đi bù lại vẫn lời. Vì cái nghề này bây giờ ra trường bây giờ rất có giá, nên đưa nào cũng tranh thủ vừa thực hành vừa thử sức", cô bé tâm sự.

    Cô giáo Phan Thanh Vân, giảng viên môn Đầu tư trường Đại học Ngoại thương cho biết sinh viên được học nhiều về chứng khoán nên đã huy động tiền của gia đình lên... sàn. Trong số đó, một số em gia đình có điều kiện hỗ trợ nhưng cũng có trường hợp gia đình ở quê khó khăn vẫn cố nài bố mẹ xoay tiền. Trong giờ học nhiều em còn hỏi ý kiến giáo viên nên đầu tư vào công ty nào, mua của công ty nào thì lãi cao, lãi nhiều. Cô cũng cảnh báo chơi chứng khoán nếu không cân nhắc, tìm hiểu sẽ nhận được những hậu quả khó lường.
  6. sonoma

    sonoma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Về quê ''câu'' cổ phiếu

    Vừa chạy xe rà rà trước cổng Nhà máy thiết bị điện Đông Anh, anh Quang đã được chào mời "Muốn mua cổ phiếu hả, gặp chị X. nhé". Mấy tháng nay, cả nhà máy này nháo nhào với thông tin quý III sẽ lên sàn.

    Anh Quang làm việc tại Hà Nội nhưng ông bà nội lại ở Đông Anh, nhà ngay gần Nhà máy thiết bị điện. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của nhà máy cứ lên giá đều đều, "2 chấm" (tăng gấp 2 lần mệnh giá), 4 chấm rồi lên trên cả 6. Chuyện gì thì chuyện nhưng cứ ngồi với nhau kiểu gì mấy ông già về hưu như bố anh Quang cũng quay lại chủ đề cổ phiếu.

    Có dạo thị trường "sốt", ngày nào ông bố cũng gọi điện cho anh con trai ở Hà Nội hỏi: "Hôm nay có người trả giá 6... bán được chưa con?". Ông hàng xóm già nhà bên cạnh có gần 1.000 cổ phiếu cũng nhấp nhổm muốn bán để lấy tiền cho con mua nhà. Bố anh Quang kể: "Người Hà Nội về hỏi mua cổ phiếu đông lắm, họ đi từng phòng, từng phân xưởng hỏi cơ".

    Chuyện cổ phiếu, cổ phần cũng sôi động chẳng kém ở Nhà máy điện Việt - Hung. Được quyền mua cổ phần từ cuối năm ngoái với giá thấp hơn nhiều mệnh giá, một số công nhân đã bán với chênh lệch vài triệu đồng, giờ số cổ phiếu đó có chênh lệch hàng chục triệu đồng khiến nhiều người tiếc ngẩn ngơ. Những cán bộ công nhân có người nhà ở Hà Nội liên tục được nhờ tìm mối mua giúp, thậm chí có doanh nghiệp tư nhân đang là đối tác của nhà máy còn đặt một bàn giao dịch ngay cổng để công nhân nào có nhu cầu bán cổ phiếu là mua ngay. "Giờ tìm mối bán cổ phiếu khó lắm vì ai có nhu cầu thì đã bán hết rồi. Vài tháng trước có thằng cha ở Hải Phòng lên gom gần tỷ đồng", ông Cát, một công nhân sắp nghỉ hưu, cho biết.

    Đông Anh ở ngoại thành Hà Nội nên cán bộ công nhân các nhà máy còn có điều kiện cập nhật thông tin về thị trường chứng khoán đỡ bị bán "hớ". Tại nhiều tỉnh, giá do một tay cò và các thợ săn đạo diễn khiến nhiều người lao động lam lũ thiếu thông tin bán rẻ cổ phần. Ngay ngoài cổng nhà máy của Công ty cổ phần Xuất khẩu thực phẩm Đồng Giao thị xã Tam Điệp, Ninh Bình, hình thành một chợ bán cổ phiếu. Chị Hường, một công nhân, cho biết, đã 2 lần đem bán cổ phần. Hồi tháng 7 năm ngoái, chị bán 800 cổ với giá 9.700 đồng (mệnh giá 10.000 đồng song công nhân được mua với giá thấp hơn nhiều mệnh giá), nửa tháng trước, chồng chị phải nằm viện, cần tiền thuốc thang chị lại bán tiếp với giá 17.000 đồng/cổ phần.

    [​IMG]
    Công nhân nhà máy của Công ty cổ phần Xuất khẩu thực phẩm Đồng Giao đang chờ khách mua cổ phiếu. Ảnh: Dũng Luân

    "Thời điểm này, giá cổ phần giao dịch với nhau trong công ty đã lên đến 26 rồi, tôi cũng chẳng biết đắt rẻ ra sao nhưng cứ thấy giá lên mà xót như xát muối vào vết thương vậy", chị Hường bộc bạch.

    Tại Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, hầu như ngày nào cũng có người tìm tới cổng để chờ công nhân tan ca ra là hỏi mua cổ phiếu. Từ hôm báo đăng công ty nằm trong danh sách các doanh nghiệp lên sàn năm 2007 của Tổng công ty hóa chất, tình hình mua bán càng rôm rả.

    Thợ săn cổ phiếu

    Tại nhiều doanh nghiệp, nhà máy ở tỉnh đang hình thành đội ngũ thợ săn cổ phiếu. Những người này có thể là nhân viên trong doanh nghiệp, phần nhiều ở các bộ phận liên quan đến cổ phần hóa như kế toán... hoặc là người ngoài nhưng có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo công ty.

    Hải, nhân viên một ngân hàng lớn tại Hà Nội, cho hay cậu đang gom tiền để chờ lấy cổ phần của một doanh nghiệp ở Hải Phòng. Nhóm đầu tư như Hải đặt một tay thợ "săn" hơn 50.000 cổ phần với phí bằng nửa giá cả lô hàng, tất nhiên cả nhóm cũng biết thợ đã ăn 2 giá trước đó.

    Để gom được lô hàng trên, mỗi tay thợ săn lại có hệ thống cộng tác viên tới vài người và sẵn sàng chung chi cho những người này một khoản kha khá. "Ngon nhất là bắt mối được với một tay nào đó phụ trách quan hệ với cổ đông. Có danh sách trong tay, họ có thể gọi điện đến từng người một để hỏi mua và gom được khá dễ dàng. Thủ tục chuyển nhượng qua tay những người này cũng nhanh gọn, nhiều khi công nhân có nhu cầu bán cổ phần chỉ cần lên ký giấy, nhận tiền là xong khỏi cần mang sổ cổ đông đến nộp", một tay thợ săn kiêm cán bộ tín dụng ngân hàng tỉnh "bật mí".

    Nhiều công nhân trong các nhà máy vốn là nông dân chân lấm tay bùn rất thật thà, cả tin, cứ thấy lợi là bán. Ở một số nhà máy giới đầu tư chứng khoán ước tính có tới 90% công nhân, người lao động đã bán sạch cổ phần ra ngoài.

    Việt Phong
  7. khanhduc1997

    khanhduc1997 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Đã được thích:
    0
  8. sonoma

    sonoma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Những khu phố nhà giàu


    Nhắc đến Phú Mỹ Hưng, Villa Riviera, The Manor, Ciputra... người ta nghĩ ngay đến những khu dân cư sang trọng bậc nhất dành cho thương gia. Kinh tế ngày càng phát triển, xu hướng đầu tư những khu đô thị dành cho giới nhà giàu càng trở nên phổ biến.


    Mới đây, Tập đoàn Tân Tạo góp vốn thành lập công ty cổ phần tại Long An với kế hoạch xây dựng một tiểu thành phố có tên Saigon-Mekong E.City cùng các khu vui chơi giải trí du lịch & thương mại trên diện tích 1.200 ha. Dự án tọa lạc dọc theo sông Vàm Cỏ Đông cách TP HCM 20 km.



    Tại đây có những biệt thự rộng tới 5.000 m2, một số hộ được nối với Sông Vàm Cỏ, cho phép gia chủ có thể sở hữu du thuyền phục vụ sinh hoạt thư giãn, vui chơi giải trí. Dự án cũng xây dựng nhiều khu nhà ở cao cấp có cổng an ninh riêng biệt và được bảo đảm an ninh 24/24.



    Ngoài Bắc, Kinh Bắc City đang xúc tiến thành lập liên doanh với tập đoàn Foxconn của Đài Loan xây dựng khu nhà ở cao cấp rộng khoảng 120 ha mô hình như Phú Mỹ Hưng ở Bắc Ninh. Không chỉ có một cây cầu riêng, chủ đầu tư còn dự kiến xây dựng hẳn một con đường cao tốc nối Hà Nội và Bắc Ninh với kinh phí khoảng 200 triệu USD, cư dân trong khu đô thị đi trên con đường này sẽ được miễn phí cầu đường. Trong khu có đầy đủ hạ tầng sân golf, bệnh viện, trường học...



    Ông Đặng Thành Tâm, Tổng giám đốc Kinh Bắc City cho biết, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, VN sẽ xuất hiện nhiều thành phố vệ tinh bên cạnh Hà Nội và TP HCM kéo theo sự dịch chuyển của nhiều nhân sự cao cấp. Những khu vực này hầu như chưa có dự án bất động sản tầm cỡ nào hướng đến đối tượng khách hàng cao cấp.



    Sau thành công của các dự án the Manor, the Garden tại TP HCM và Hà Nội, Bitexco Land đang triển khai xây dựng một khách sạn 5 sao trong khuôn viên Trung tâm hội nghị quốc gia và đầu tư thêm một dự án dân cư sang trọng bậc nhất tại Hà Nội.



    Cùng với sự bùng nổ của thị trường chứng khoán, khả năng thu xếp vốn để phát triển các dự án bất động sản dường như không quá khó khăn đối với các đại gia. Ông giám đốc tài chính Bitexco Land người Philippines đề cập đến lợi nhuận của những dự án đã thành công, xa hơn doanh nghiệp có thể niêm yết ở nước ngoài. Trong tháng 4, Bitexco bắt tay với Ngân hàng Công thương để trở thành đối tác chiến lược nhằm tận dụng khả năng huy động vốn cho các dự án đầy tham vọng.



    Tập đoàn Tân Tạo và các công ty con lại có kế hoạch niêm yết toàn bộ cổ phiếu trong hệ thống lên thị trường chứng khoán. Ông Đặng Thành Tâm cho hay, Kinh Bắc City sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào tháng 7 tới. Lên sàn cũng là cách làm được Công ty TNHH Thùy Dương, chủ đầu tư dự án tháp đôi căn hộ và trung tâm mua sắm cao cấp TD Plaza Hải Phòng lựa chọn nhằm tạo vốn cho một loạt dự án lớn.



    Những chủ nhân giàu có



    The Villa Riviera có diện tích khoảng 6 ha bên bờ sông Sài Gòn do Keppel Land (Singapore) làm chủ đầu tư. Để sở hữu một căn hộ rộng chừng 300 đến 550 m2, gia chủ phải bỏ ra 400.000 USD đến cả triệu USD và đó là mức giá áp dụng cách đây 2 năm. Cuộc sống tiện nghi của các cư dân tại khu Villa Riviera được thể hiện bằng sân tennis, phòng tập thể thao, hồ bơi tràn bờ bao phủ bởi những hàng dừa rợp bóng ngay bờ sông Sài Gòn. Mỗi biệt thự có đường riêng cho xe hơi vào và có chỗ đậu xe riêng cho hai xe cùng lúc.


    Đô thị Phú Mỹ Hưng lại nổi tiếng với những ông bà chủ là các doanh nhân thành đạt, trí thức, Việt kiều giàu có ở đất Sài Thành. Ở tuổi 74, từng kinh qua vị trí Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Đào Duy Chữ, chủ nhân một biệt thự ở Mỹ Phú 2 vẫn là tay golf thượng hạng.



    Những khách hàng sở hữu căn hộ The Manor Hà Nội xoàng xoàng cũng phải có khoảng 2 tỷ đồng trong tay, thu nhập ít nhất 10 triệu đồng/tháng. Một trong những căn biệt thự tròn rộng nhất khu, diện tích hơn 700 m2 đã được một Việt kiều mua với giá hơn 1 triệu USD.



    Những vị khách sộp được tổng giám đốc Ciputra David Arnsdorff miêu tả như sau: "Họ chỉ quan tâm đến vị trí và hướng nhà chứ không mấy quan tâm tới giá cả. Nhiều người còn đăng ký mua tiếp các vị trí đẹp ở những tòa nhà tiếp theo. Trong số khách hàng quan tâm tới dự án của Ciputra có rất nhiều người ngoại tỉnh như Hải Phòng, Hà Tây và Hạ Long".



    Theo Dothi.net
  9. sonoma

    sonoma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Đua nhau bỏ cọc đấu giá cổ phần

    Chen nhau toát mồ hôi với 4.000 nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá cổ phần Công ty kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam cách đây gần một tháng, giờ Hoàng, một kỹ sư trẻ cay đắng chấp nhận mất hơn 5 triệu đồng tiền đặt cọc. Chị bạn cùng cơ quan cậu còn bỏ số tiền cọc gấp đôi.
    >Vỡ mộng đầu cơ suất mua cổ phiếu

    Hoàng và đồng nghiệp là hai trong rất nhiều nhà đầu tư chấp nhận bỏ tiền đặt cọc trong phiên đấu giá cổ phần PVSouthGas. Hoàng kể, cậu bỏ giá hơn 200.000 đồng/cổ phiếu, gấp gần 20 lần so với giá khởi điểm 10.500 đồng với hy vọng bán lại suất trúng đấu giá. Nhưng rao mãi chẳng ai mua, giờ cậu không đào đâu được số tiền hơn 1 tỷ đồng để mua 5.000 cổ phần, đành mất tiền đặt cọc.

    Theo thông báo của Trung tâm GDCK TP HCM, trong số hơn 4,7 triệu cổ phần PVSouthGas, hết thời hạn nộp tiền, nhà đầu tư chỉ mua có 81.964 cổ phần, chấp nhận mất hơn 5 tỷ đồng tiền đặt cọc.

    Nhớ lại phiên đấu giá chiều 9/3 tại TTGDCK TP HCM, Hoàng ngao ngán lắc đầu: "Không ngờ thị trường đảo chiều nhanh như vậy. Phiên đấu giá có 4.021 nhà đầu tư đăng ký tham gia. Giá đấu thành công bình quân tới 177.814 đồng. Nay ai nấy lại đua nhau bỏ cọc".

    Trước đó, hết thời hạn nộp tiền mua cổ phần của Công ty cổ phần dây và cáp điện Việt Nam (Cadivi) vẫn còn hơn 3 triệu đơn vị khiến công ty phát hành và TTGDCK TP HCM phải tổ chức thêm một phiên mới vào tuần tới. Với giá trúng bình quân lên tới 185.369 đồng/cổ phiếu, ít nhà đầu tư nào dám mạo hiểm ôm "bom" trong thời điểm thị trường điều chỉnh như hiện nay.

    Đua nhau đầu cơ suất mua cổ phần với hy vọng bán lại kiếm lời khiến các phiên đấu giá cuối năm 2006, đầu năm 2007 sôi sùng sục. Giám đốc một công ty cổ phần lớn rất ngạc nhiên khi đọc thấy tin cổ phiếu kem Kido có giá trúng thầu bình quân trên 700.000 đồng. "Thật không thể tin nổi, nhà đầu tư lại đặt mức giá khủng khiếp như vậy". Giờ thị trường OTC gần như đóng băng, ế suất mua, nhà đầu tư lại thi nhau bỏ cọc. Với mức giá trúng thầu bình quân trên 69.000 đồng, nhiều chuyên gia dự đoán sẽ có nhiều nhà đầu tư bỏ tiền đặt cọc mua cổ phiếu nhiệt điện Phả Lại do giá trên sàn hiện chỉ có khoảng 63.000 đồng.

    Minh, một nhà đầu tư quả quyết: "Đã tham gia đấu giá cổ phần là phải chấp nhận được ăn cả ngã về không, hoặc bán được suất trúng đấu giá hoặc phải bỏ tiền cọc".

    Đấu giá thực chất hơn

    Khi tâm lý ăn xổi qua đi, cơ hội kiếm tiền từ các suất đầu cơ không còn nữa, các phiên đấu giá cổ phần đã hạ nhiệt. Phiên đấu giá cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ngày 18/4 có giá trúng thầu bình quân 28.648 đồng, so với giá sàn là 15.000 đồng, nhà đầu tư tỏ ra khôn ngoan hơn rất nhiều.

    Lo ngại trước cảnh thị trường đìu hiu, nhiều nhà đầu tư không dám tham gia phiên đấu giá Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất dầu khí (PVFCCo). Kết quả tổng số cổ phần đăng ký mua chỉ cao hơn chưa tới 10% so với tổng số cổ phần bán ra, giá đấu thành công bình quân chỉ ở mức 54.400 đồng, giá đấu thành công thấp nhất là 51.000 đồng.

    Phiên đấu giá của Công ty Cơ Điện Thủ Đức được tổ chức vào ngày 24/4 còn không bán hết cổ phần. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 2.593.300 đơn vị, mệnh giá 10.000 đồng, giá khởi điểm: 10.500 đồng. Tổng khối lượng đăng ký mua chỉ có 1.896.500 cổ phần, giá đấu thành công bình quân: 11.384 đồng.

    Những phiên đấu giá có tới 5.000-7.000 nhà đầu tư tham gia dường như khó lặp lại. Chiều 4/5, hơn 3 triệu cổ phần Công ty hợp tác và lao động với nước ngoài phía nam (Inlaco Sai Gòn) được đấu giá tại TTGDCK TP HCM, số lượng nhà đầu tư tham gia có 956 với tổng khối lượng đăng ký gấp khoảng 3 lần.

    Nhiệt độ lạnh của các phiên đấu giá cổ phần gần đây khiến nhiều công ty sắp tổ chức đấu giá tỏ ra lo ngại. Trên thị trường, các nhà đầu tư kháo nhau tới đây sẽ có một loạt phiên đấu giá cổ phần không thực hiện theo đúng kế hoạch. Một nhà đầu tư cho hay, anh săn lùng thông tin về phiên đấu giá cổ phần Bảo Việt dự kiến diễn ra ngày 17/5 nhưng chẳng thấy tăm hơi. TTGDCK Hà Nội từng thông báo thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá dự kiến là từ 24/4 đến 15h ngày 10/5 nhưng chắc mới chỉ là kế hoạch trên giấy.

    Việt Phong

    [​IMG]
  10. thangmkt

    thangmkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    có bài gì thêm vào đọc cho vui

Chia sẻ trang này