1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

  2. BQT xin gửi lời xin lỗi tới quý thành viên và quý khách vì sự cố F319 ngày 27/08 mà thời gian khắc phục chậm hơn dự kiến. Rất mong quý thành viên và quý khách cảm thông cho BQT vì quá trình làm việc với đơn vị cung cấp hạ tầng có một số trục chặc, hiện nay F319 đã vận hành ổn định trở lại. Mời quý thành viên tiếp tục đàm luận và quý khách tiếp tục tìm kiếm thông tin bổ ích cho mình. BQT xin chân thành cảm ơn!

Có bao nhiêu vàng trong lòng đất Quảng Nam?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tramden, 04/04/2010.

704 người đang online, trong đó có 88 thành viên. 22:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2407 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Đã vote cho bác Kill Bull, Margin ... Cám ơn bác vì các bài viết hữu ích
  2. Tramden

    Tramden Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    2.394
    Cụ Erwin chịu khó nhỉ. Phục độ lỳ của cụ. SHB của cụ cũng ổn đấy, vứt đó thì được nhưng muốn ăn nhanh qua chơi mấy em khoáng sản đi. Em nói thiệt đó....Ngân hàng vài năm nữa tính tiếp...

    [r2)]
  3. cavangcon

    cavangcon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    10.308
    Náo động núi rừng vì “vàng tặc”

    03/04/2010 23:14

    [​IMG]
    Lều dã chiến của những người khai thác vàng trái phép - Ảnh: An Nhơn - Đắc Vinh
    Hàng trăm lượt người trang bị máy móc, thiết bị, ngang nhiên đổ ra sông Đăk Mỹ đào bới, khai thác vàng sa khoáng trái phép, làm náo loạn cả một vùng rừng núi.
    [​IMG] Nghe đọc bài

    Đột nhập bãi vàng
    Một ngày cuối tháng 3, trời nắng như đổ lửa, chúng tôi tiếp cận bãi khai thác vàng sa khoáng trái phép. Ngay lập tức, sự xuất hiện của chúng tôi đã thu hút nhiều ánh mắt tò mò nhìn ngó; những máy đào và máy bơm nước cỡ lớn tạm dừng hoạt động. Vài thanh niên cởi trần, đầu trọc, xăm trổ đầy mình chui vào các lán trại được che bằng những tấm bạt trên xà lan khai thác, treo võng nằm vắt vẻo nhìn chúng tôi. Một tốp thanh niên đang ngồi “sát phạt” nhau bằng bộ bài tây nhưng mắt vẫn bám chặt nhất cử nhất động của “người lạ”.
    Cách đó không xa, tại các hố đào dang dở dọc theo lòng sông, một số người dân địa phương và vài đứa trẻ tóc vàng hoe vẫn đang cặm cụi xúc đãi bằng những chiếc máng đãi thủ công và luôn lắc đầu mỗi khi chúng tôi bắt chuyện. Chỉ một đoạn sông Đăk Mỹ từ thôn Pêng Sal Pêng đến cầu Đăk Đoát chảy qua địa phận 2 thôn Đăk Đoát và Pêng Sal Pêng, thuộc xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum), chúng tôi đã thấy hàng chục hố đào rộng cả trăm mét, sâu đến vài mét; những ụ đất, đá, cát cao ngập đầu người; có đoạn, dòng sông bị đất cát lấp đầy làm đổi hướng dòng chảy; những thửa ruộng cũng bị đào xới xơ xác… Đếm sơ sơ, chúng tôi phát hiện có đến 9 chiếc máy đào hiệu Kobel, máy nổ bơm nước cỡ lớn, xà lan bằng sắt, máng đãi vàng chuyên dụng cỡ lớn... nằm ngổn ngang dọc bờ sông. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết phần lớn số máy móc ấy được những “ông chủ” từ Quảng Nam, Ninh Bình đem đến…
    Trên đường quay ra, một bà cụ đi lấy củi cho chúng tôi biết khoảng vài tuần trước, một số người lạ mặt đưa máy móc về đào đãi vàng cả ngày lẫn đêm. Những ngày gần đây, do bị chính quyền xã Đăk Pét nhắc nhở nên ban ngày họ chỉ hoạt động cầm chừng, nhưng về đêm, bãi vàng lại hoạt động hết công suất. Máy móc gầm rú vang cả núi rừng. Nhiều người dân trong làng cũng đi làm thuê cho họ để kiếm tiền. Vì thế, khi thấy có người lạ xuất hiện thì một số người dân trong làng sẽ điện thoại báo cho những người khai thác vàng biết...

    [​IMG]
    Trẻ em địa phương bỏ học tham gia khai thác vàng

    Gần 7 giờ tối, tôi rủ một người bạn làm ở Đài truyền thanh - truyền hình huyện Đăk Glei quay trở lại bãi vàng. Đi cùng chúng tôi còn có một cán bộ ******* xã Đăk Pét. Quả đúng như lời bà cụ nói, khi chúng tôi mới đến đầu thôn Pêng Sal Pêng đã nghe tiếng máy đào, máy hút cát gầm rú phía dưới dòng sông giống như một “đại công trường”. Gửi xe nhờ ở nhà một người quen ở đầu thôn, chúng tôi men theo con đường mòn dẫn xuống lòng sông. Mới đi được khoảng hơn 20 mét thì chúng tôi đã “bị lộ”. Tất cả máy móc bỗng nhiên đồng loạt tắt lịm; những đốm sáng phát ra từ đèn pin và điện thoại di động nhanh chóng rút về phía bên kia bờ sông; mùi dầu máy vẫn khét lẹt trong không khí ẩm, lạnh của rừng núi. Trong đêm tối mịt mùng, chưa kịp quan sát kỹ mọi diễn biến chung quanh, thì chúng tôi phải hứng chịu một trận “mưa đá”. Quá bất ngờ, chúng tôi bấm nhau rút. Ngay lập tức có khoảng 20 bóng đen đồng loạt ùa lên, đứng dàn thành hàng ngang dùng đá tấn công chúng tôi tới tấp, buộc cả nhóm phải vượt sông chạy về hướng thôn Đăk Ra (thị trấn Đăk Glei). May mắn là trận “mưa đá” của bọn “vàng tặc” chỉ làm chúng tôi xây xát nhẹ nhưng lại làm hư hỏng máy quay phim của anh bạn đồng nghiệp.
    Chính quyền địa phương “kêu khó”
    Nhiều năm qua, người dân địa phương vẫn đào, đãi vàng trái phép trên đoạn sông Đăk Mỹ chảy qua địa phận 2 làng Đăk Đoát và Pêng Sal Pêng. Tuy vậy, họ chỉ khai thác thủ công. Và việc khai thác này cũng chỉ có thể giúp họ cải thiện cuộc sống, môi trường và ruộng đất canh tác không hề ảnh hưởng... Nhưng kể từ khi UBND tỉnh Kon Tum có Thông báo số 24/TB-UBND (ngày 1.2.2010) về việc công bố kết quả xét chọn nhà đầu tư được phép đăng ký hoạt động khai thác khoáng sản vàng tại khu vực nói trên thì tình hình khai thác vàng trái phép nơi đây bắt đầu lộn xộn.
    Trong khi các nhà đầu tư đang tiến hành làm các trình tự thủ tục, lập hồ sơ cấp giấy phép theo quy định của pháp luật, thì một số cá nhân đã ồ ạt đưa máy móc vào khu vực quy hoạch khai thác vàng trái phép...

    [​IMG]
    Dùng cả máy xúc để khai thác

    Làm việc với chúng tôi, ông A Phương, Chủ tịch UBND xã Đăk Pét, cho biết: Thực hiện Thông báo số 24/TB-UBND của UBND tỉnh, ngày 2.3.2010, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Công thương, Chi cục Lâm nghiệp, UBND huyện Đăk Glei, chính quyền xã Đăk Pét và nhà đầu tư tiến hành kiểm tra hiện trạng khu vực khai thác; cắm mốc tọa độ ở khu vực thượng nguồn, hạ nguồn cầu Đăk Đoát và hạ nguồn cầu treo làng Pêng Sal Pêng với tổng diện tích khoảng 9,33ha để đề nghị các cấp, các ngành xem xét cấp phép cho doanh nghiệp khai thác. Ngay hôm sau, một số cá nhân đã đưa phương tiện, máy móc đến khai thác vàng trái phép tại khu vực này. Chính quyền xã đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và có thông báo yêu cầu di dời các thiết bị, máy móc liên quan đến việc đào đãi vàng ra khỏi địa bàn trước ngày 10.3.2010, nhưng vô hiệu. Không chỉ có thế, các chủ phương tiện còn thuê một số người dân địa phương làm công và làm “tai mắt” cho họ…
    Việc khai thác vàng trái phép đã gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường và làm đổi hướng dòng chảy của sông Đăk Mỹ. Trước tình hình trên, ngày 11.3.2010, UBND xã Đăk Pét đã báo cáo UBND huyện và đề nghị chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với xã để kiểm tra, xử lý...
    Trả lời câu hỏi vì sao việc khai thác vàng trái phép diễn ra đã nhiều tuần nay, địa điểm khai thác cách không xa trung tâm huyện Đăk Glei và xã Đăk Pét, thế nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm, Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei, ông Nguyễn Phúc Phận, cho biết: Trên địa bàn huyện Đăk Glei, tình trạng “khoáng tặc” lộng hành không chỉ mới xuất hiện mà đã có từ nhiều năm về trước. Địa bàn bọn chúng hoạt động không chỉ ở xã Đăk Pét mà còn ở các xã Đăk Nhoong, Đăk Blô, Đăk Choong, Đăk Long... Việc xóa sổ vấn nạn này không đơn giản, bởi hoạt động của chúng ngày càng tinh vi, mặt khác bọn chúng còn “mua” được một số người dân làm tai mắt, sẵn sàng thông báo mỗi khi có lực lượng kiểm tra xuất hiện. Vì vậy rất khó bắt quả tang mặc dù huyện đã chỉ đạo truy quét nhiều lần. Bên cạnh đó, do địa bàn rộng, lực lượng truy quét mỏng, nên sau khi lực lượng truy quét rút đi thì đâu lại vào đó...
    Điều đáng lo ngại là, không chỉ đào bới vàng trong lòng sông Đăk Mỹ, “khoáng tặc” còn dụ dỗ một số hộ gia đình cho phép đem máy móc đào bới ngay trên những khoảnh ruộng, mảnh vườn của họ vì hy vọng khi trúng vàng, được ăn chia sẽ “đổi đời”. Và chỉ sau một thời gian ngắn, ruộng, vườn biến thành những hố sâu, bà con trở nên trắng tay vì không có đất sản xuất...
    Rõ ràng, tình trạng đào đãi vàng trái phép ở Đăk Glei đã làm tài nguyên cạn kiệt, nhà nước thất thu, môi trường tài nguyên bị hủy hoại, tình hình an ninh trật tự phức tạp. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần kiên quyết trong việc truy quét, xử lý mạnh những trường hợp vi phạm.

    Nhơn An - Đắc Vinh

    MIC về bao nhiêu. ??? Loạn cả khai thác Vàng rồi
    MIC của tôi :-"
  4. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0

    Thế theo bác mỏ Bồng Miêu là mỏ cát à ? Mà các cụ xưa có câu rồi " Đãi cát tìm vàng "

    Ba con voi bác khuyên mọi người đầu tư nó mà nhân 3 Tk trong tháng 5 thì Vni lúc ấy phải cỡ 1000 còn các mã trên sàn chắc phải nhân cỡ 4 lần Tk cho xứng với Vni [:p]
  5. tenluoi

    tenluoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    90
    từ hồi nhỏ đã được nghe kể chuyện nồi đất của người dân dân Quảng Nam, lúc nấu nướng buổi tối cứ lập lòe ánh vẩy vàng bên thành nồi đất, cho thấy rằng trữ lượng vàng vùng này rất khủng.
  6. Tramden

    Tramden Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    2.394
    Trữ lượng vàng Bồng Miêu nổi tiếng Đông Dương từ thời Pháp. Xa hơn nữa là thời kỳ Chăm Pa. Các bác nghiên cứu lịch sử có nhắc đến trận nhà Trần ta đánh tan Vua Chiêm Chế Mân tại Bố Trạch Quảng Bình. Khi rượt qua Quảng Nam thì thấy tuỳ tướng của Chế Mân đem rất nhiều vàng bạc ra xin nghị hoà. Các tướng Trần thấy rất lạ vì đang ở chốn xa trường lấy đâu ra lắm vàng thế. Lịch sử có gốc rễ của nó đấy.

    Quang Nam nổi tiếng về kỳ nam và vàng. Khoáng sản như thế nhưng vẫn cứ nghèo. Vì tình trạng khai khoáng tự phát manh mún, nạn đào vàng thổ phỉ vẫn phổ biến. Cái khó là phải tập trung quy hoạch để khai thác chuyên sâu. UBND tỉnh đang làm điều đó. Có điều hiệu quả kinh tế cần có thời gian. Chứ trữ lượng vàng (cả dạng mỏ và sa khoáng) vẫn còn nhiều lắm.
  7. Tramden

    Tramden Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    2.394
    Bắt được chim nhợn Kill Bull lẻn lên tàu nha.

    Iu thía....

    [:D][:D][:D]
  8. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Cổ đông MIC vui nhỉ. Qua SHB chơi cho vui. Nó phát hành giá có 10K kia kìa. MIC của chú phát hành tận 20K. Vứt.
    Hôm nay đệ của anh phi gần 100K từ 105-110. Giá cao chót vót thế này mai các chú leo cây hết.
    SHB của anh cực an toàn, hôm qua vừa lên nhận giải Thương Hiệu Mạnh đấy. MIC anh nhìn toét mắt chửa thấy đâu. Khư khú.
    Tổng thống Lào tối qua huỷ giấy phép xúc vàng của MIC rồi. Khú khú.=))=))=))
  9. Tramden

    Tramden Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    2.394
    Ôi cái ông mặt nh... này vẫn ba hoa phét lác à. Bán SHB đi cụ. Khó lên lắm.
    MIC của mình thuộc Song Phi Giáo đấy.

    [r2)]

Chia sẻ trang này