1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Cơn nổi giận của Trời Đất dành cho các nhà đầu tư ngắn hạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kekhatgai, 27/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
208 người đang online, trong đó có 17 thành viên. 01:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3956 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Thứ Tư, 14/11/2007, 07:47 (GMT+7)

    Miền Trung kiệt sức và kiệt quệ

    * Thừa Thiên - Huế: vẫn ngập sâu
    * Hàng ngàn ôtô bị kẹt trên quốc lộ 1A
    * Cứu bà con lúc đói


    Ngồi bên bờ sông Cẩm Lệ, bà Hồ Thị Toan bần thần nhìn về làng Hòa Xuân (TP Đà Nẵng), nơi căn nhà của bà đã bị nhấn chìm trong lũ hôm 12-11


    TT - Ngày 13-11, lũ ở Quảng Nam và Đà Nẵng rút chậm, khắp nơi vẫn ngập trắng xóa. Trên trời, mây đen vẫn giăng kín, mưa ngút trời. Dưới đất, lũ vẫn cuồn cuộn tràn về. Đến chiều cùng ngày, số người chết và mất tích vì mưa lũ đã lên đến 34 người

    Trôi theo lũ hết rồi

    Thi thể bà cụ Nguyễn Thị Phấn đặt ở một góc Bệnh viện Điện Bàn, Quảng Nam. Mọi người thương xót, cố kê cho bà cụ 94 tuổi góc yên nghỉ khô ráo nhưng đành bó tay vì bệnh viện chìm sâu trong nước. Một ngày, rồi hai ngày trôi qua lạnh lẽo, thi thể bà cụ mới được đưa về nhà. Bế thi thể mẹ trên tay, người con cả Trần Đinh, 74 tuổi như muốn khuỵu xuống: "Không nỡ để mẹ nằm ở nơi lạnh lẽo này, nhưng thật tình tôi cũng chưa biết làm đám tang và chôn mẹ ở đâu giữa nước lũ mênh mông!".

    Nỗi đau giữa lũ

    Lá thư ban biên tập

    Bão trên đầu vừa qua thì lũ dưới chân ào đến. Năm cơn lũ chồng lên lũ, khúc ruột nghèo miền Trung như chìm trong biển nước. Hạt lúa hạt gạo cuối cùng cũng bị cuốn trôi. Hàng vạn trẻ thơ và người già miền Trung thân yêu đang chống chọi cùng đói lạnh.

    Ngay trong cơn lũ dữ, hôm qua ban biên tập báo Tuổi Trẻ đã xuất 150 triệu đồng mua bánh mì, mì gói, nước sạch... để cứu trợ khẩn cấp cho bà con ở ba tỉnh thành Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Phóng viên, cán bộ, nhân viên Tuổi Trẻ ở các địa bàn trên hôm qua đội mưa lội lũ để thực thi nhiệm vụ khẩn cấp này. Chưa đủ...

    "Phải nói đợt lũ này là quá sức chịu đựng của dân" - ông chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải xót xa nói. Ông khẩn thiết cầu viện sự trợ giúp của trung ương, các tỉnh bạn và người dân cả nước bởi lũ chồng lũ, dân kiệt sức mà chính quyền cũng kiệt sức.

    Chính vì thế, hôm nay ban biên tập báo Tuổi Trẻ quyết định mở cuộc vận động quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung ruột thịt, ngõ hầu đỡ đần phần nào đồng bào mình trong cơn khốn khó.

    Mong bạn đọc xa gần góp tay cùng chúng tôi.

    Tuổi Trẻ


    Lúc chúng tôi đến, cả Bệnh viện Điện Bàn vẫn đang xót thương bà cụ, nhưng các bác sĩ cũng không còn thời gian để nghĩ đến bà. Các sản phụ chuyển dạ trong cơn lũ được người thân, hàng xóm cõng vác, đẩy mủng, chở ghe cuống quýt đưa đến bệnh viện. Lũ lên nhanh từng phút. Nhiều sản phụ ngập chìm trong nước. Chân tay họ tê cứng. Mặt họ tái xanh vì lạnh và đau đớn. Chồng đi làm xa, sản phụ Trần Thị Hoa may mắn vào đến bệnh viện thì điện cúp.

    Bác sĩ phải mổ ca sinh này bằng đèn pin. Bé vừa chào đời thì các cô hộ sinh lại che mưa, băng lũ chuyển bé sang khoa sản. Họ cẩn thận bỏ bé vào thau nhôm để lỡ trượt bùn té, bé sẽ không chìm. Nước mưa tạt ướt lưng áo các cô hộ sinh và hắt cả vào mặt bé. Ở phòng hồi sức, mẹ bé kiệt sức vì dầm nước lạnh, vẫn đang nằm im lìm...

    Suốt cả ngày 12-11, khoa sản Bệnh viện Điện Bàn căng như sợi dây đàn. Nhiều ca chờ sinh vẫn đang nằm la liệt trong các phòng và tràn ra cả hành lang. Điện vẫn cúp. Lũ vẫn lên. Tiếng rên rỉ khóc đau của các sản phụ lẫn trong tiếng mưa tầm tã.

    Nhiều ánh mắt đỏ hoe ngước lên cầu trời đừng mưa nữa. Gương mặt họ sũng nước mắt, nhưng môi bặm lại để khỏi bật lên tiếng khóc. Một sản phụ nghẹn giọng tâm sự với chúng tôi: "Nếu ông trời cho mẹ tròn con vuông, tôi sẽ đặt tên cháu là Nguyễn Thị Lũ hoặc Nguyễn Văn Lũ để cháu khắc ghi trận lũ kinh hoàng này".

    Trắng tay


    "Trong nớ có người kêu cứu. Chèo vô đi!" (ảnh chụp sáng 13-11 tại thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam)

    Ngoài trời lũ mênh mông, mọi người cũng đang gồng mình vượt qua lũ. Nhiều người nói chưa bao giờ đời mình phải đối phó với lũ dồn dập và lớn kinh hoàng như thế này. Họ kiệt quệ, chỉ còn mong cứu được mạng mình!

    Lúc thuyền chúng tôi cặp vào ngôi nhà ở khối Nam, thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, chị Trần Thị Loan vẫn đang ôm con ngồi khóc. Chỉ ngôi nhà xập xệ bị lũ dâng tận nóc và cuốn tốc cả mái, sập cả tường, chị nói như người mất hồn: "Mất hết rồi! Mất hết rồi".

    Là nông dân không đất, vợ chồng chị Loan phải thuê ba sào ruộng để làm. Chắt bóp hàng năm trời, họ mới gầy dựng được đàn bò mong tới ngày xuất chuồng, xây nhà cho con. Lũ bất ngờ về nhanh đến mức cuốn trôi luôn cả đàn bò vẫn đang cột dây. Chị như điên dại định lao thân theo chúng giữa dòng lũ, nhưng hai đứa con thơ đã níu chân mẹ lại. Họ trắng tay trong khi món nợ ngân hàng 5 triệu đồng chưa trả được.


    Một trong hai đứa trẻ chào đời đúng vào đêm đỉnh lũ tràn qua nhấn chìm toàn bộ Bệnh viện Điện Bàn, Quảng Nam (ảnh chụp sáng 13-11)


    Ở vùng lũ sâu Hòa Xuân (Đà Nẵng), bà Hồ Thị Toan, 85 tuổi, run rẩy đứng giữa trời mưa gió. Gương mặt hằn sâu tuổi tác và phận đời cơ cực không kìm nổi nỗi buồn: "Trôi hết ra sông, ra biển rồi!".

    Sáng 12-11, lũ dâng cuồn cuộn đe dọa sinh mạng con người. Bà Toan cùng con gái Nguyễn Thị Hiền và hai đứa cháu ngoại chỉ kịp thoát mạng nhờ lực lượng cứu hộ. "Tiền hết mà người cũng kiệt sức rồi! Tôi muốn về nhà quá. Không còn gì thì cũng còn mảnh đất tổ tiên của mình" - bà Toan tâm sự trong tiếng nấc nghẹn liên tục. Cháu nhỏ nhìn bà khóc cũng khóc theo. Nước vẫn còn quá cao.

    Ở vùng lũ ngoại thành Đà Nẵng, đi đến đâu chúng tôi cũng gặp mưa như trút nước trên trời trắng xóa và nước mắt đầm đìa trên mặt người. Mấy trận lũ dồn dập đổ về, ông Trần Nợ (67 tuổi, xã Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng) càng bệnh nặng, nằm liệt giường, không di chuyển nổi. Đêm 12-11 vừa rồi, nước lũ dâng lên gần ngập qua đầu ông. Bà Đồng, vợ ông, yếu sức chỉ biết khóc kêu la hàng xóm cứu chồng. Lọm khọm bốc nắm gạo cuối cùng chưa đầy nổi một bàn tay trong cái khạp sũng nước, bà Đồng gạt nước mắt: "Ngày hôm qua, tôi đã nhịn ăn cho ông ấy chén cháo cầm hơi. Nhưng hôm nay ông ấy cũng chỉ còn được một chén cuối cùng! Mai mốt chắc tôi phải đi xin cây chuối của hàng xóm để ăn thay cơm". Bà chưa dứt lời, mưa lại ào ào đổ xuống.

    Bình Minh lại đau khổ tột cùng


    Chị Trần Thị Loan (Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam) thẫn thờ: "Trắng tay rồi!"
    Năm ngoái, trong cơn bão Chanchu, xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị thiệt hại nặng nề về người. Còn với trận lũ kinh hoàng này, họ lại bị thiệt hại rất nặng về vật chất. 100% số tàu cá của ngư dân xã Bình Minh chưa có chiếc nào được tìm thấy. Hàng trăm ngư dân xã Bình Minh đang đau khổ tột cùng vì số tài sản duy nhất của họ đã nằm dưới lòng biển.

    Chủ tịch UBND xã Bình Minh Trương Công Hùng cho biết hàng trăm ngư dân chạy về xã kêu khóc suốt hai ngày nay nhưng xã không thể làm gì hơn là khuyên nhủ, động viên họ không liều mạng xuống biển vớt tài sản bị trôi. Rất nhiều người trong số họ còn nợ ngân hàng hàng trăm triệu đồng vay để đóng tàu hành nghề chưa được bao lâu.



    QUỐC VIỆT - ĐĂNG NAM
  2. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Xác xơ Thừa Thiên - Huế
    07:40'' 15/11/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Ngày 14/11, nước lũ đã cơ bản rút ra khỏi TP. Huế, để lại trên các con đường trong thành phố bùn, rác và bụi bặm. Giá cả tiêu dùng tăng chóng mặt.

    Nhiều tuyến đường ở TP Huế ngập sâu trong bùn từ 0,2 đến 0,4 mét. Trên các con đường như Huỳnh Thúc Kháng, Bạch Đằng, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến... công nhân của Công ty quản lý đường bộ 2 Thừa Thiên Huế và Công ty Môi trường và Đô thị Huế đã triển lực lượng để dọn bùn và rửa đường.

    Ước tính phải mất từ 2 đến 4 ngày mới có thể làm sạch lượng bùn để lại trên các con đường trong thành phố.




    Giúp gia đình dọn bùn sau lũ tại khu vực chợ Phú Cát (phường Phú Cát, TP. Huế) ngày 14/11. Ảnh: Đăng Khoa.



    Một số phường như Phú Cát, An Cựu, Vĩnh Ninh... chính quyền địa phương đã huy động dân quân tự vệ và người dân hai bên đường ra dọn bùn. Ông Nguyễn Hữu Thống (phường Phú Cát) cho biết: ?oNgay từ sáng sớm hôm nay (14/11), chúng tôi đã ra đường quét bùn, dọn rác trên đường và sân nhà?.

    Bùn không chỉ đọng lại trên đường mà còn đóng một lớp dày trong nhà của người dân. Chị Nguyễn Thị Thuỷ (phường Thuận Lộc) nói: ?oBùn đọng trong nhà và sân gần 20 cm?.

    Ở một số con đường khác như An Dương Vương, Nguyễn Chí Thanh, khu vực cầu Gia Hội... lớp bùn mỏng đọng lại trên đường đã gây nên lớp bụi mù cản trở người đi lại. Nhiều người dân ở đây cho biết do trời nắng nên mỗi khi sau lũ, ở đây lại có lớp bụi dày bay trong không khí. Ngoài ra mùi tanh của bùn cũng rất khó chịu.

    Sau lũ, Huế trời nắng rất to nên lớp bùn dày nếu không được thu dọn sớm sẽ gây nên nạn ô nhiễm không khí rất nghiêm trọng.




    Bùn ngập đường Chi Lăng, TP. Huế. Ảnh: Đăng Khoa.


    Lượng rác bị giữ lại trên các con đường, mắc vào cây, trụ điện cũng không nhỏ. Dưới chân cầu An Tây (phường An Đông), một lớp củi, rác các loại bám đầy vào chân cầu. Tình hình cũng tương tự ở nhiều cây cầu khác trong thành phố. Ở đường Lê Huân, một lượng rác lớn đã bị vướng lại vào các cây cảnh trồng hai bên đường .

    Trong khi đó, một số người dân ý thức kém đã đổ rác thải chồng lên trên lớp bùn làm cho việc thu dọn càng trở nên khó khăn.

    Nguy cơ dịch bệnh trong những ngày sau lũ rất cao nếu như không có các biện pháp chăm sóc sức khoẻ nhân dân một cách kịp thời.

    Người dân ở các khu vực trũng, dân vạn đò phải di chuyển do lụt đã bắt đầu trở về nhà của mình. Tuy nhiên, theo chị Lê Thị Gái (phường Phú Hiệp) thì ?othật khó để có thể trở lại cuộc sống bình thường trong ngày một ngày hai được?.


    Bùn ngập mọi tuyến đường tại TP. Huế. Ảnh: Đăng Khoa.


    Ba ngày chìm trong lũ, nhiều người dân trở nên phờ phạc. Không ít người đã không thể chịu nổi cảnh lũ chồng lũ như thế này đã thốt lên: ?oỚn lũ quá rồi!?.

    Sau cơn lũ, thành phố Huế lại đang phải đối mặt với ?ocon lũ? giá. Giá cả các mặt hàng đều tăng, trong đó tăng đáng kể nhất là thực phẩm tươi sống. Giá một kg sườn heo tăng từ 40 nghìn lên đến 70 nghìn. Giá rau quả cũng tăng chóng mặt. Một bó rau muống chỉ hai người ăn một bữa lên đến 8 nghìn.

    Chị Huê (phường Thuận Hoà) nói ?oChị đi chợ nhưng không dám mua gì cả, vì thứ gì cũng đắt, tăng giá một cách chóng mặt?.

    Tại các chợ An Cựu, Tây Lộc, siêu thị Thuận Thành đều cháy hàng, nhất là đồ hộp và mì ăn liền.

    Sau lũ, người dân TP. Huế lại chật vật với những khó khăn khác chồng chất.
  3. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Miền Trung tang thương và kiệt quệ sau lũ: Hàng trăm ngàn người cần cứu trợ khẩn cấp !


    01:09:39, 15/11/2007




    Trường THCS Quế Xuân (Quế Sơn, Quảng Nam) tan hoang vì lũ - ảnh: Trương Điện Thắng
    * Đã có 36 người chết, 3 người mất tích, 27 người bị thương
    * Xơ xác Quảng Nam
    * Thanh Niên cứu trợ khẩn cấp tại vùng biệt lập
    * Người dân "tái mặt" vì giá cả tăng vọt
    * Quảng Ngãi: Gạo cứu trợ vẫn chưa đến được Tây Trà


    Xơ xác Quảng Nam

    * 15 người chết, 1 người mất tích, 19 người bị thương, thiệt hại lên đến 1.500 tỉ đồng
    * 200.000 người đang cần cứu trợ khẩn cấp!



    Nhận quà cứu trợ bằng bè chuối - ảnh: Vũ Phương Thảo

    Chiều 14.11, UBND tỉnh Quảng Nam đã gửi báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ, xác nhận trong đợt lũ có đến 15 người chết, 1 người mất tích và 19 người bị thương nặng. Mưa lũ đã làm trên 3.600 ngôi nhà, phòng học, trạm y tế bị sập đổ, cuốn trôi. Dù đã cảnh giác cao độ nhưng do nước ngập quá sâu (85 xã có lũ với 130.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 1 đến 4 mét) nên đã có 15.000 tấn lương thực, 2.000 tấn lúa giống trong dân bị hư hỏng và cuốn trôi; trên 2.000 ha lúa, 3.000 ha ruộng bị bồi lấp, 500 nghìn cây lâm nghiệp bị ngã đổ, 48 tàu cá bị chìm và mất tích, 1,2 triệu con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi; 550 công trình thủy lợi lớn nhỏ bị cuốn trôi, hư hỏng; 250 cầu cống các loại bị sập; 52 trạm biến áp điện, 30 km đường dây trung, hạ thế và hàng trăm km đường dây thông tin liên lạc bị hư hỏng. Tổng thiệt hại do đợt lũ này của Quảng Nam lên đến 1.500 tỉ đồng.

    Ngay trong mưa lũ, tỉnh Quảng Nam đã huy động 5.500 cán bộ, chiến sĩ cùng 70 phương tiện đến các khu vực trọng điểm để giúp đưa 70.000 người dân vùng ngập lũ sơ tán đến nơi an toàn và đưa hàng trăm tấn hàng của người dân về nơi an toàn. Tỉnh cũng đã kịp thời xuất 900 tấn gạo dự trữ, hàng chục tỉ đồng cùng số gạo, mì tôm của Chính phủ hỗ trợ, kịp thời đưa về từng xã, phường chống thiếu đói cho dân vùng lũ.

    Chiều qua, 14.11, Trung đoàn trực thăng C54, Sư đoàn Không quân B72 đã dùng 2 máy bay trực thăng chở 500 thùng mì tôm hỗ trợ cho H.Quế Sơn. Tại vùng tây Quế Sơn, có 2 thôn Tý Bôi và Cấm La (xã Quế Lâm) đang bị cô lập. Địa phương đã chuyển hơn 10 tấn lương thực và nước uống lên cứu đói cho người dân 5 xã vùng tây của huyện. Cũng trong hôm qua, hơn 5.000 chiến sĩ của các lực lượng *******, biên phòng, quân đội và lực lượng xung kích tại Quảng Nam đã tham gia cứu trợ, cấp phát lương thực, khắc phục hậu quả lũ lụt.

    Các nhóm công tác xã hội Báo Thanh Niên cùng với bạn đọc đã và đang tiến hành các hoạt động cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị nạn do lũ lụt ở những nơi tang thương nhất. Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp cùng bạn đọc trong và ngoài nước tiếp tục góp sức nhiều hơn nữa mới có thể cứu giúp một phần sự khốn cùng của hàng trăm ngàn đồng bào ta đang trong cảnh màn trời chiếu đất, thiếu ăn thiếu mặc và đối mặt với bệnh tật đang hoành hành.

    Mọi sự đóng góp xin gửi về tòa soạn và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trong cả nước.

    Thanh Niên

    Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện cả tỉnh có đến 200.000 người đang cần cứu trợ khẩn cấp mà nguồn dự trữ của địa phương đã cạn kiệt.

    UBND tỉnh Quảng Nam đã quy định mức hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt trong đợt thứ 4, ngày 11.11. Theo đó, địa phương hỗ trợ thiệt hại với mức: 3 triệu đồng/trường hợp cho gia đình có người chết, mất tích; 1 triệu đồng cho người bị thương nặng. Những gia đình có nhà ở chính bị sập, trôi, hư hỏng hoàn toàn được hỗ trợ 5 triệu đồng/nhà; đồng thời trợ giúp cứu đói đối với những gia đình thật sự khó khăn theo mức 10 kg/người/tháng.

    Hồ Trọng - H.X.Huỳnh

    Mất tàu thuyền, ngư dân "chìm trên cạn"

    Cho đến chiều qua 14.11, Chi cục Thủy sản Quảng Nam cho biết, số tàu thuyền bị nhấn chìm, trôi ra biển khi đang trú ẩn tại âu thuyền Hồng Triều (H.Duy Xuyên) là 62 chiếc, tập trung ở xã Bình Minh, Bình Dương (H.Thăng Bình) và Duy Hải (H.Duy Xuyên).

    Chiều qua, Chủ tịch UBND xã Bình Minh Trương Công Hùng vừa rời cuộc họp "bàn cách cứu tàu, cứu ngư dân" đã đưa ra số liệu đáng lo ngại: 36 tàu của ngư dân đã bị chìm! Ông Hùng than thở: "312 ngư dân đang mất tàu, cũng có nghĩa 1.212 nhân khẩu thiếu đói theo. Chúng tôi vừa đề nghị huyện cứu tế đột xuất cho họ. Các đoàn thể thì chia nhau đến động viên người dân, nhiều người khóc lóc suốt mấy ngày nay". Lo ngại lớn nhất với Bình Minh vẫn là nợ vay. Khoảng 10 tỉ đồng đã bị lũ cuốn, ngư dân chờ ngày được ra khơi để vớt vát ít lưới mành và tìm cách trục vớt tàu. "Họ rất cần cơ chế vay ưu đãi nào đó để được tiếp tục ra khơi" - ông Hùng đề nghị.

    Trước đó Ban chỉ huy PCLB tỉnh đã xác định có đến 72 tàu thuyền của ngư dân bị chìm hoặc trôi dạt. Còn theo BĐBP Quảng Nam, ngoài 15 chiếc tàu và 43 ngư dân Duy Hải được ứng cứu đưa ra trú ẩn tại Cù lao Chàm, vẫn còn hơn 60 chiếc khác bị lũ cuốn chìm...

    Lúc này, ở Quảng Nam, cuộc truy tìm tàu mất tích cũng cấp thiết như việc tìm giải pháp để "cứu" hàng trăm ngư dân đang trắng tay.

    Hứa Xuyên Huỳnh

    Người dân "tái mặt" vì giá cả tăng vọt

    Trong khi lũ lụt tại các tỉnh miền Trung vượt đỉnh năm 1999, thì giá cả tiêu dùng tại các vùng này trong những ngày qua cũng nhanh chóng vượt đỉnh...

    Trong những ngày qua, giá cả trên thị trường Đà Nẵng tăng chóng mặt. Nhiều mặt hàng giá lên gấp rưỡi, có nơi tăng gấp đôi so với thời điểm mới xảy ra lụt lội, tập trung chủ yếu là thịt heo, thịt gà, đường, mì ăn liền và rau xanh. Giá thịt heo nạc từ 5.000đ/lạng nay dao động từ 6.500 - 8.000 đ/lạng (trong ngày 12-13.11, khi lụt lội còn hoành hành giá mặt hàng này có nơi tăng đến 10.000đ/lạng), thịt bò từ 70.000đ/kg, nay đã tăng lên 120.000đ/kg; giá thịt gà tam hoàng từ 45.000đ/kg nay tăng lên 55.000-60.000đ/kg, rau xanh tại các chợ từ 2.000đ nay tăng trung bình lên 5.000 -7.000 đ/bó; mì tôm, sữa đều tăng từ 8.000-10.000đ/thùng... Giá gạo là mặt hàng tăng đột biến nhất. "Trước lụt, cầm 30.000đ cũng đủ đi chợ cho nhà 3 người ăn cả ngày, giờ bước ra chợ 50.000đ, bữa ăn cũng chẳng ra gì. Nếu không khống chế giá cả tiêu dùng, ai mà sống nổi!" - chị Lê Thị Hoa, nhà ở P.Hòa Cường, Q.Hải Châu thở dài trước chiếc giỏ vẫn còn trống trơn.

    Hiện nhiều vùng của Quảng Nam vẫn đang còn bị cô lập. Tại nhiều huyện của Quảng Nam, hiện người dân có tiền cũng không mua được gạo để ăn. Có hộ chứa gạo trong chum cho an toàn thì chum trôi mất, còn số gạo chứa trong bao thì cũng không dùng được sau 3 ngày dầm trong nước lũ. Mì tôm ở những vùng sâu, vùng xa của Quảng Nam lại càng khó mua, vì xe hàng vẫn chưa thể vào được, giá mì đứng ở mức cao từ 3.000đ-5.000đ/gói. Tại vùng lũ, giá cả các loại hàng hóa khác cũng tăng chóng mặt. Không chỉ có gạo, thịt, rau mà các loại thực phẩm như mắm, muối, tiêu đường cũng tăng thêm từ 2.000đ-3.000đ/kg. Đặc biệt là nước uống, từ 8.000đ/bình 20 lít, nay đã tăng lên 20.000đ/bình. Dầu hỏa và pin là 2 mặt hàng hiếm, và tăng giá cao nhất từ trước đến nay.

    D.H - V.P.T - B.N.L


    Đến vùng biệt lập



    Đến với bà con vùng lũ - ảnh: Lê Văn Thọ

    Ngày 14.11, đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên và Công ty cổ phần Đức Mạnh đã đến với người dân vùng lũ Điện Phong, Điện Phương, 2 địa phương bị ngập sâu nhất của huyện Điện Bàn (Quảng Nam).

    Lũ chồng lên lũ. Nước rút. Mất mát chồng chất tang thương. Mặc dù nước đã rút khá nhiều nhưng đến chiều 14.11, một số thôn của xã Điện Phong vẫn còn bị chia cắt. Bà Nguyễn Thị Dân (68 tuổi), bán nước ngay bên cạnh bến tập kết hàng của đoàn cứu trợ thẫn thờ: "Chừng này tuổi đầu, lần đầu tiên tôi thấy nước lớn và lên nhanh như vậy. Chắc chắn là cao hơn cả lụt năm 64. Ở ngoài này gần đường lớn còn đỡ, mấy cô mấy chú cố gắng giúp bà con ở trong đó (thôn Thy Phương, Gò Nổi) được chừng nào quý chừng ấy".

    Vào thôn Thy Phương, Điện Phong đến lúc này phương tiện duy nhất cũng vẫn là ghe. Nước rút dần để lộ những rặng tre, cây cối bạc trắng phù sa, bèo và rác hãy còn vương mắc kín trên cành. Bốn chuyến ghe chở 700 thùng mì tôm và 700 thùng nước vừa cập bến đội 13, thôn Thy Phương, bà con vui mừng ùa ra đỡ giúp. Từ người lớn cho đến thanh niên, trẻ em đều phụ đoàn vác những thùng hàng cứu trợ cập đất liền trong sự vui mừng khôn xiết. Không thể trực tiếp cầm trên tay thùng hàng cứu trợ bởi tay trái đã bị gãy trong lúc dọn lũ, chị Phạn Thị Sáu, 46 tuổi rưng rưng. Hoàn cảnh gia đình chị thuộc vào hộ đặc biệt của thôn vì một nách, chị nuôi 2 đứa con nhỏ cùng 2 đứa cháu ruột mồ côi cả cha lẫn mẹ. Những hạt gạo làm nông được người đàn bà còm cõi này tích cóp nuôi chừng ấy miệng ăn. Nước lên, ruộng lúa mất trắng, căn nhà tồi tàn co ro trong lũ. Khi người đàn bà khắc khổ này cố dọn dẹp để giữ gìn tài sản ít ỏi thì bị trượt té. Con, cháu còn quá nhỏ, may có những người hàng xóm tốt bụng chèo ghe trong lũ chở chị lên bệnh viện băng bột.

    "Đây là món hàng cứu trợ đầu tiên mà tôi nhận được kể từ ngày lũ", cụ Đặng Tha (75 tuổi) móm mém tâm sự. Cơn đại hồng thủy vừa rồi quả là vượt sức chịu đựng của cặp vợ chồng già sống đơn chiếc. Mấy hôm nước lớn, hai ông bà phải "bỏ của chạy lấy người", đi trú lụt ở nơi khác. Đến lúc lũ rút dần, về dọn dẹp nhà, cụ bà Nguyễn Thị Bôn (74 tuổi) - vợ ông, chẳng may bị trượt té. Đưa đi bệnh viện thì được bác sĩ cho biết bị thương đốt sống lưng, phải nằm điều trị. Đã nghèo nay lại gặp eo, ông bà ráng động viên nhau vượt qua cơn hoạn nạn.

    Hiện tại, lương thực và đặc biệt là nước sạch vẫn là nỗi mong mỏi của bà con. Vì vậy, số lương thực gồm 1.400 thùng mì và 1.400 bình nước lọc, trị giá 50 triệu đồng của đoàn cứu trợ Công ty cổ phần Đức Mạnh và Báo Thanh Niên đến đồng bào hai xã Điện Phong và Điện Phước tuy không nhiều nhưng cũng đã chia sẻ và giúp đỡ bà con kịp thời.

    Vũ Phương Thảo

    Quà của bạn đọc Thanh Niên đến với đồng bào



    Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi (giữa) trao 10 triệu đồng của bạn đọc Báo Thanh Niên cho gia đình nạn nhân Trần Quang Nhân

    Hôm qua 14.11, đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Quảng Ngãi và Đài PTTH tỉnh này tổ chức đợt cứu trợ đồng bào vùng lũ Quảng Ngãi. Điểm đến đầu tiên là xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa. Chỉ cách TP Quảng Ngãi hơn 5 km, nhưng đời sống của bà con nơi đây hết sức khó khăn. Phó chủ tịch UBND xã Bùi Tấn Đức cho biết, mấy ngày qua, có gần 1.000 nhà dân ngập lũ, hư hỏng nặng; hàng trăm ha hoa màu bị mất trắng. Ước tính thiệt hại gần 1 tỉ đồng. "Nước vừa mới rút thì Báo Thanh Niên đã có mặt chia sẻ sự mất mát của bà con", ông Đức nói.

    Đợt cứu trợ của Báo Thanh Niên đã trực tiếp chuyển 150 phần quà gồm tiền mặt và mì tôm (tổng trị giá hơn 30 triệu đồng) cho 150 hộ gia đình đang gặp khó khăn nhất. Người đến trụ sở UBND xã nhận hàng cứu trợ chủ yếu là các ông già, bà lão. Hoàn cảnh của cụ Ngô Thị Liễu, 80 tuổi, khiến mọi người có mặt đều cảm thương. Con cháu bươn bả đi làm ăn xa, chồng cũng đã qua đời từ lâu, bà Liễu côi cút một mình sống cậy nhờ lối xóm. Bà rất khó khăn xoay xở giữa lúc nguy khó. Bà Liễu tâm tình: "Hay tin Báo Thanh Niên về cứu trợ, được nhận quà tui mừng lắm. Quan tâm đến những cảnh đời đơn chiếc như tui quả thật là việc làm khiến bà con không thể nào quên".

    Cũng trong hôm qua, dù bận rộn với công tác kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Trương Ngọc Nhi vẫn tranh thủ giờ nghỉ trưa để cùng Báo Thanh Niên trực tiếp đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền cho gia đình nạn nhân bị thiệt mạng vượt qua khó khăn. Tại xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, thay mặt đoàn cứu trợ, ông Trương Ngọc Nhi đã trao số tiền 10 triệu đồng cho ông Trần Nhuận, 43 tuổi (bố của nạn nhân Trần Quang Nhân, 23 tuổi). Ông Trương Ngọc Nhi chân thành: "Thời gian qua, Báo Thanh Niên đã luôn sát cánh cùng đồng bào nghèo Quảng Ngãi. Nhiều cảnh đời đã được cứu giúp hiệu quả, xây dựng nhiều căn nhà tình thương... Chúng tôi rất ghi nhận nghĩa cử của Báo Thanh Niên và đông đảo bạn đọc trong cả nước. Lúc hoạn nạn thì điều quý nhất là tinh thần tương thân tương ái. Tỉnh cũng sẽ cố gắng hết mình để sớm ổn định cuộc sống của bà con".

    VP đại diện Báo Thanh Niên tại miền Trung đã phối hợp với các đơn vị, cá nhân sau đưa hàng cứu trợ đến vùng lũ lụt:

    - Công ty cổ phần Dệt-May 29-3 ( Đà Nẵng): 30 triệu đồng (10 triệu đồng tiền mặt và 20 triệu đồng hàng hóa) hôm nay 15.11 lên huyện Quế Sơn, Quảng Nam.

    - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng khu công nghiệp và đô thị QN-ĐN: 1.100 thùng mì trị giá 15 triệu đồng, hôm qua đã đến các xã Điện Nam, Điện Ngọc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Bắc (thuộc huyện Điện Bàn).

    - Khu du lịch Palm Garden Resort đưa 600 thùng mì đến từng hộ dân 3 xã Điện Trung, Điện Phong và Điện Quang tại khu vực Gò Nổi (Quảng Nam) đang còn bị cô lập.

    - Ông Đinh Gia Thắng, tặng 100 thùng mì và 30 két nước tinh khiết cho quê hương Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ. (T.Đ.T)



    Đình Phú - Thái Anh

    Quảng Ngãi: Gạo cứu trợ vẫn chưa đến được Tây Trà

    Gần 9.000 người có nguy cơ đói, 3.000 người cần phải di dời khẩn cấp

    Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 14.11 cho biết đợt lũ mới nhất toàn tỉnh có 9 người chết, 5 người bị thương, trên 400 căn nhà bị sập. Hiện vẫn còn 5.600 căn nhà bị ngập lụt. Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 44 tỉ đồng. UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị hủy bỏ các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác khắc phục hậu quả lũ lụt với phương châm "nước rút đến đâu, khắc phục đến đó", huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia tu sửa hệ thống thủy lợi, giao thông, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh, nhất là ngăn ngừa bệnh tiêu chảy cấp, xử lý kịp thời tình trạng tăng giá, bình ổn thị trường.

    Đà Nẵng: Tiếp tục chi viện thêm 100 tấn gạo cho các vùng đang còn ngập lụt. Riêng vấn đề nước uống, sáng hôm qua, 14.11, 13 xe tải, xe của lực lượng cứu hỏa... đã chuyển nước đến phục vụ cho đồng bào vùng lũ. Xã Hòa Khương đã bắt đầu xuất hiện hơn 50 người bị bệnh đau mắt đỏ, 3 người mắc bệnh tiêu chảy.

    Thừa Thiên-Huế: Ngoài 2 người chết đã thông tin, đến chiều qua 14.11, tại Thừa Thiên-Huế đã có thêm 1 người chết là bà Trương Thị Mai, 80 tuổi, ở thôn Lại Thế Thượng, xã Hương Vinh, H. Hương Trà. Ngoài ra, tại thôn Xước Dũ, xã Hương Hồ (H.Hương Trà) cũng đã có một người mất tích là anh Trần Văn Hiệp, 40 tuổi.

    Bùi Ngọc Long

    Chiều cùng ngày, ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Trà cho biết, mưa đã dứt nhưng việc cứu đói khẩn cấp cho hàng ngàn hộ dân vẫn chưa thể triển khai được vì tất cả các tuyến đường từ trung tâm huyện về xã đều bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị ách tắc hoàn toàn. Riêng trên tuyến đường Trà Bồng - Tây Trà vẫn còn 5 điểm có nguy cơ sạt lở cực kỳ nguy hiểm. Do vậy 265 tấn gạo cứu trợ khẩn cấp của UBND tỉnh hỗ trợ vẫn chưa lên được Tây Trà, hơn 8.800 người dân đứng trước nguy cơ thiếu đói. Trong khi chờ thông đường, trước mắt, huyện Tây Trà xuất 20 tấn gạo dự trữ tại chỗ cứu trợ khẩn cấp cho dân nhưng chậm nhất đến 16.11 mới có thể cấp gạo cho dân hai xã Trà Thanh và Trà Nham. Theo báo cáo của Chi cục HTX và PTNT, toàn tỉnh xuất hiện 16 điểm ở vùng núi, ven sông có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Do vậy trên 743 hộ dân, hơn 3.000 nhân khẩu cần phải được di dời khẩn cấp.

    Hiển Cư - Thái Anh Thanh Niên
  4. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Miền Trung: 39 người chết, mất tích; thiệt hại hàng chục ngàn tỷ
    14:07'' 15/11/2007 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Lũ lịch sử vừa tràn qua không chỉ làm 39 người chết, mất tích mà còn cuốn trôi những nỗ lực gượng dậy của miền Trung sau siêu bão Xangsane!

    >> Toàn cảnh trận lũ số 5 năm 2007





    Cơn lũ lịch sử đã cuốn trôi những nỗ lực gượng dậy của miền Trung sau siêu bão Xangsane. Ảnh: HC

    Theo thống kê của Văn phòng đại diện Cục Quản lý Đê điều & PCLB tại miền Trung, tính đến 6h ngày 15/11, ở miền Trung đã có 36 người chết vì cơn đại hồng thủy vừa qua; trong đó Quảng Nam: 15 người, Quảng Ngãi: 8 người, Bình Định: 6 người, Huế: 3 người, Đà Nẵng và Khánh Hoà mỗi nơi 2 người. Ngoài ra còn có 4 trường hợp mất tích (Bình Định: 1, Quảng Ngãi: 1, Quảng Nam: 1, Đà Nẵng: 1) và 27 người bị thương (Quảng Nam: 19, Quảng Ngãi: 5 và TT - Huế: 3).




    Cùng với những mất mát về người thì thiệt hại về vật chất của các địa phương trong khu vực cũng đặc biệt nghiêm trọng. Thống kê bước đầu cho thấy, cơn lũ dữ đã làm 1.504 nhà bị sập, 331.045 nhà ngập; 420 phòng học, 290 trạm y tế, trụ sở UBND xã bị ngập; 31.167 hộ phải di dời; 662.707m3 đường giao thông, kênh mương, đất bị sạt lở và bồi lấp; 824 đập, cầu cống bị hư; 2.511ha lúa, 6.355 ha hoa màu bị ngập và hư hỏng; 28.041 tấn thóc và giống bị hư hỏng; trên 2 triệu gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; 25.000 con cá giống bị trôi, 51 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; 33km đường dây điện bị hỏng, 52 trạm biến áp bị sự cố, cháy, đổ, 76 cột điện gãy đổ?




    Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương trong khu vực vẫn chưa thể định mức được tổng giá trị thiệt hại do đợt lũ lụt vừa qua, tuy nhiên có thể thấy con số đó sẽ không dưới hàng ngàn tỷ đồng. Chỉ riêng tại Quảng Nam, UBND tỉnh ước tính con số thiệt hại ban đầu đã lên đến 1.500 tỷ đồng.




    Đây thực sự là những mất mát quá lớn lao đối với vùng đất nghèo này. Cách đây 1 năm, cơn siêu bão Xangsane tràn qua đã gây tổn thất cực kỳ nghiêm trọng cho các địa phương trong khu vực. Chỉ mới gượng dậy được chút ít thì cơn lũ lịch sử lại quét qua, cuốn trôi những nỗ lực của người miền Trung nhằm khắc phục hậu quả của cơn bão dữ trước đó. Thiên tai chồng lên thiên tai, miền Trung thực sự kiệt sức, đang rất cần sự chung tay giúp sức của đồng bào cùng bạn bè trong và ngoài nước!

    Hải Châu
  5. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Sau 4 cơn lũ người may mắn mới còn cái chòi như thế này để chui ra chui vào
  6. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Miền Trung tang thương sau lũ dữ: Nỗi đau chồng chất Cập nhật cách đây 5 giờ 1 phút Vũ Phương Thảo


    Đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên đến với bà con vùng lũ - Ảnh: V.P.T
    *Đã có 45 người chết, 3 người mất tích
    *Sau lũ, muỗi tấn công
    *Từ chiều nay, sẽ có đợt mưa to tại miền Trung

    Thật tình cờ, chúng tôi đến khu vực núi Cà Tang (Quế Sơn, Quảng Nam) để trao quà của bạn đọc Thanh Niên cho người dân bị lũ lụt đúng vào ngày đại giỗ những người thiệt mạng trong trận lụt lịch sử năm Giáp Thìn 1964.


    Làm 30 năm, mất trong 1 giờ

    Cụ bà 70 tuổi Nguyễn Thị Chấn (thôn 3, Quế Ninh, Quế Sơn) vẫn còn nhớ như in trận lụt kinh hoàng năm xưa "lụt lớn và lở núi Cà Tang năm ấy đã làm hơn 800 người thiệt mạng. Xác người mắc đầy trên các bụi tre sau lụt". Không nhà nào không có người chết. Và cũng kể từ ấy, người dân Quế Sơn ở thượng nguồn sông Thu Bồn lấy ngày 6.10 âm lịch là ngày đại giỗ chung.

    Ngày ấy, toàn bộ tài sản của gia đình và những người thân của bà Chấn trôi theo con lũ dữ. Đến bây giờ, khi đã gầy dựng lại để có được cuộc sống tạm đủ thì trận lũ vừa rồi cũng cuốn đi sạch. Thóc lúa, toàn bộ tài sản, nhà cửa của gia đình bà và người con gái Ngô Thị Dung (47 tuổi) cũng trôi theo dòng nước dữ. Sau hơn 40 năm, người đàn bà khắc khổ ấy tay trắng vẫn hoàn trắng tay...

    Ở thượng nguồn sông Thu Bồn, 4 xã Quế Trung, Quế Ninh, Quế Phước, Quế Lâm là những địa phương bị thiệt hại nặng nhất khi nước lũ ở đây dâng cao và nhanh đến bất ngờ, đến lúc rút thì nước chảy rất xiết, cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản. Đã có 253 căn nhà bị hư hại, bị lũ cuốn và sập hoàn toàn, 4.561 căn nhà bị nhấn chìm trong nước, 1.550 con người rơi vào tình cảnh thiếu đói. Toàn bộ học sinh của 4 xã đến nay vẫn chưa thể cắp sách đến trường. Quần áo, sách vở ướt đã đành, con đường đến trường cũng đặc quánh bùn non đóng từng lớp. Số học sinh lớn thuộc khối THPT mấy hôm nay phải lên trường phụ giúp thầy cô dọn dẹp trường lớp. Sự trùng hợp vô tình của ngày đại giỗ năm Thìn, khiến làng xóm, con người càng thêm tiêu điều. Cái vùng đất cằn cỗi, sỏi đá này, đã nghèo nay lại càng nghèo hơn sau một trận lũ lụt.

    Mồ côi giữa xóm Gò Cao

    Mấy ngày trước, tuy gần 100% căn nhà trong xã Quế Ninh bị ngập nhưng mọi người vẫn tạm thở phào vì không có thiệt hại về người. Đến sáng 15.11, tin cả hai vợ chồng anh Lê Văn Dũng (41 tuổi), chị Thái Thị Chín (32 tuổi) bị lũ cuốn trôi làm cả xóm Gò Cao (Quế Ninh) chết điếng. Ba ngày sau khi hai vợ chồng vĩnh viễn ra đi, người nhà, hàng xóm và chính quyền địa phương mới biết. Lúc chúng tôi đến, xác của anh Dũng đang được vớt lên, còn thi hài chị Chín đã được đặt ở nhà cách đấy chừng 2 tiếng.

    Những người thân của anh Dũng - chị Chín vẫn chưa hết bàng hoàng. Sáng 13.11, nước đang xuống, hai vợ chồng dặn người mẹ già là bà Trần Thị Liễu (71 tuổi) ở nhà nấu cháo đường cho 4 bà cháu ăn, còn mình thì chèo thuyền nan đi lấy lúa phơi tránh lụt ở nhà người quen. Chờ mãi không thấy hai con về, bốn bà cháu cứ tưởng hai vợ chồng ở lại nhà mẹ ruột ở gần Trung Phước. Đến sáng 15.11, sau 3 ngày mong mỏi, bà mẹ đi tìm con thì mới hay hôm qua, có người báo lên xã là vớt được một chiếc thuyền nan bị lật úp. Người vớt là anh rể của chị Chín nhưng anh này vẫn không mảy may biết tin dữ của em mình. Hàng xóm, người quen tủa nhau ra tìm ở dọc cầu Ba Sự thì thấy xác của hai vợ chồng gần chỗ bao lúa nổi. Bây giờ, tài sản anh chị để lại trên đời là 3 đứa con nhỏ Lê Thị Yến (học lớp 4), Lê Thị Bình (học lớp 1), Lê Văn Thuận (5 tuổi) chẳng biết bấu víu vào đâu khi chỉ còn bà nội già 71 tuổi, cùng người cô ruột bị chất độc da cam, ngờ nghệch như đứa trẻ mới lên 3.

    Mọi người trong đoàn không ai kìm được nước mắt khi nhìn căn nhà gỗ tối om, trống trơn...
  7. NQHN81

    NQHN81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Đã được thích:
    122
    chú giật cái tít kêu ghê quá....
  8. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Thứ Sáu, 16/11/2007 - 11:32 AM


    Thương lắm miền Trung!


    Quảng Thành tiêu điều, đìu hiu (Ảnh: Trần Nghệ)
    (Dân trí) - Lũ chồng lũ, cả khúc ruột nghèo miền Trung lả đi sau gần một tháng chống chọi với sự tàn phá của thiên tai. Vết thương cũ chưa lành đã phải gánh thêm vết đau mới. Sáng nay, miền Trung giật mình nhận hung tin, rất có thể một cơn lũ mới nữa lại về?


    Đến hết ngày 14/11, theo thống kê của Cục quản lý đê điều và phòng chống bão lụt, toàn miền Trung có 36 người chết, 3 người mất tích, 29 người bị thương trong đợt bão lũ số 5 vừa qua. Nhiều nơi ngập chìm trong biển nước trắng xoá, lũ cuồn cuộn chảy về, cuốn đi bao nhiêu người, tài sản, lúa gạo, hoa màu, đất đai,?



    Xã Bình Minh (Thăng Bình, Quảng Nam), 100% tàu thuyền bị cuốn trôi. Những ngư dân nghèo còn chưa hết ngơ ngác sau nỗi đau Chanchu, giờ lại ngậm ngùi nhìn bao mồ hôi nước mắt trôi theo dòng nước.



    Hàng ngàn ôtô nối đuôi nhau gần 5km do tuyến đường quốc lộ 1A đoạn qua Đà Nẵng -Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục đoàn tàu và gần 1 vạn hành khách bị kẹt lại do hầm đường sắt qua đèo Hải Vân bị lấp kín. Hàng chục ngàn người dân trắng tay. Nước lũ hòa với nước mắt!




    Những gì lũ để lại. (Ảnh: Hoàng Quân)



    Toàn Đảng, toàn dân đang hướng về miền Trung với tấm lòng thơm thảo, ấm nghĩa tình. Thủ tướng *************** chỉ đạo kêu gọi các bộ, ban ngành và chính quyền địa phương cùng nhân dân gắng sức vượt qua cơn lũ, khắc phục hậu quả. Những chuyến hàng cứu trợ nặng tình người đã và đang trên đường đến với bà con vùng lũ.



    Nhớ lại cơn lũ lịch sử năm 1999. Lũ đi qua, những gì còn lại chỉ là một màu tiêu điều, xơ xác, đau thương. Cơn lũ vừa qua lại vượt đỉnh của lũ lịch sử năm 1999. Không khó để hiểu nỗi mất mát, đau thương của người dân nơi đây.



    Xơ xác Quảng Thành



    Ngày 15/11, khi mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế đang xuống chậm, chúng tôi đã lặn lội về vùng ?orốn lũ? Quảng Thành, một trong những xã bị ngập sâu và thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế.



    Cảm nhận đầu tiên ở Quảng Thành là dân đói, khát và rét. Quảng Thành hiện ra như một biển nước cuồn cuộn chảy, những ngôi nhà nhỏ bé run lên bần bật trước thiên nhiên hung tợn. Anh Đạt mắt trũng sâu sau nhiều đêm thức trắng chạy lũ, tay run run cầm gói mỳ tôm vừa được cấp phát: ?oĐói lắm anh à, đã 3-4 ngày không một hạt cơm vào bụng?. Chị Mùi vợ anh ngồi bất động trên sàn nhà, giọng tuyệt vọng: ?oNước lên nhanh, lúa không kịp chuyển, ướt sạch rồi, sau lũ không biết lấy gì mà sống?.




    Dân nỗ lực khắc phục những hậu quả sau lũ. (Ảnh: Hoàng Quân)



    Chị Mai vẫn chưa hết bàng hoàng trước sức tàn phá của cơn lũ. Khuôn mặt phờ phạc, những nếp nhăn xô hàng nước mắt: ?oĐồ đạc trong nhà bị nước lũ cuốn trôi hết, số lúa ít ỏi cũng bị nước ngập lâu ngày. Chừ thì có mấy gói mì tôm xã cho, nhưng sau này sống bằng chi??.



    Lũ tràn về ngập hết các giếng ăn trong xã. Môi trường vệ sinh không đảm bảo, dịch bệnh hoành hành; bao nhiêu gia súc gia cầm đều lăn ra chết cả. Bao nhiêu chất thải độc hại cũng đã tràn vào giếng nước. Không chỉ đói, người dân nơi đây đang khát nước sạch nghiêm trọng.



    Ông Hà, một người dân, cho biết đã đói còn khát, nhiều lúc ông múc nước lũ uống bừa. Ông Quách Nhơn, Chủ tịch xã cho biết, xã đã tiến hành cứu trợ khẩn cấp hơn 2 tấn mì tôm nhưng không có chất đốt, không có nước sạch nên người dân phải ăn mì sống. ?oXã đã cố gắng hết sức nhưng vì thiệt hại do lũ gây ra quá nặng nề nên cũng chưa thấm tháp gì?, ông than thở.



    Hiện tại người Quảng Thành chỉ mong no bụng mà chống lũ. Nhưng còn tương lai sẽ ra sao, khi gần 70ha rau sạch của xã đã bị mất trắng, hàng trăm lồng cá đã bị nước lũ cuốn phăng?



    Hoàng Văn Quân - Trần Nghệ
  9. tam_su_hoc_dao

    tam_su_hoc_dao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Thương quá Miền Trung ![/size=4]

    Luận tội
    - Lâm tặc phá rừng : 4 phần
    - Chính quyền làm ngơ, tiếp tay cho lâm tặc phá rừng: 6. phần
  10. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Đúng đó bác, chính quyền có tội 6 phần , thậm chí 7 phần
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này