1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Đau lòng quá, hu hu -Index truyền kì (hồi 15) -Bìm bịp đế băng hà, phó thác con côi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giaosucan, 23/12/2010.

Có 1876 người đang online, trong đó có 131 thành viên. 11:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3890 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Đã được thích:
    1
    hay lắm haha thật là có tài [r2)]
  2. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    :((:((:((:((:(( đau lòng, em định viết kịch bản khác kết thúc truyện rất tiếc lịch sử chưa cho phép
  3. kimcathan

    kimcathan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Đã được thích:
    0

    ​
    ​

    Index bình giảng - Lời bàn của Ca Thán - Hồi thứ 15

    Hàn Phi Tử có nói "nước mất mà không biết là kẻ bất trí, biết mà không cứu là bất trung, cứu mà không được là bất dũng"

    Bịp Vương phải chăng là kẻ bất trí khi do dự không dám tiến đánh Ngân Hàng? dù biết rằng nếu không tiến công thì sẽ gánh thất bại? Sự bất trí của Bịp vương còn thể hiện ở chỗ đã quá nóng lòng báo thù, lại không tin tưởng lời Gia Cát Dự, dẫn đến việc vong thân. Than ôi tiếc thay cho anh hùng cả một đời, nay lại ra đi trong tiếc nuối khi cơ nghiệp chưa thành.

    Tướng sĩ của Bịp Vương đa số đang ở tình cảnh "bất dũng" tức là không có đủ dũng khí để cứu nước trong tình hình dầu sôi lửa bỏng, xem ra cần phải thời gian chỉnh đốn hàng ngũ rồi mới tính tới việc Bắc chinh.

    Thôi thì việc không muốn cũng xảy đến, chúng ta không thể trách Bịp Vương và các tướng sĩ, mong rằng ở các trận chiến sau này Bịp Con và các tướng sẽ thấu hiểu chữ "trí, trung, dũng" mà cùng vững bước Bắc chiếm chinh phục Chịm lợn và đông Tiến để bình định Tây Lông.

    Phía Chim lợn mặc dù thắng trận, thừa cơ truy sát Bìm Bịp nhưng cũng hao bình tổn tướng, phần nhiều đất đai bị Tây Lông thừa cơ chiếm, do vậy Chim Lợn bị người đời sau cũng chê cười.

    Mặc dù vậy, trong chiến trận rối bời, phía hàng ngũ Bịp vương vẫn có các anh hùng đáng để được khen thưởng


    • F320: người này võ công cao cường, sử dụng chiêu "Vô chiêu thắng hữu chiêu"
    • Nguoidothai1: rất biết lựa chọn đúng thời cơ, tiến lui hợp lý, tạm thời phải lui quân vì thế lực chim lợn mạnh, nhưng vẫn trung thành với Bịp vương. Người này nổi tiếng với chiêu "dĩ bất biến, ứng vạn biến"
    • Binhminh64dt: người này sử dụng "Càn khôn đại nã đi", công lực tham hậu, dùng chiêu "tung lưới mắt xa bờ".

    Để ghi nhận sự trung nghĩa của các anh này, nhằm khích lệ các cao thủ ra sức giúp cho cơ nghiệp của Bịp Vương, người đời sau có thơ khen như sau

    (xin quí vị lưu ý mấy chữ đầu câu)

    Người đi chinh chiến những khi
    Do đâu mà phải kiên trì niềm tin?
    Thái sơn bắc đẩu Bịp vương
    Một lòng phò trợ, đâu tường hiểm nguy

    Ép lòng trải đã mấy kỳ
    Ba trăm hồi đó, Giáo sư viết rồi (Giá Sư Cận mới viết có 15 hồi nhưng hy vọng sẽ viết 300 hồi - hehe)
    Hai mươi năm tới để coi

    Bình sinh dễ có trên đời mấy ai (20 mươi năm sao có mấy ai sánh kịp các anh này, hehe)
    Minh quân, tướng sĩ toàn tài
    Sáu mươi bốn tuổi ai cho là già? (để dễ làm thơ tui cho binhminh thành 64 tuổii, hihi)
    Là người trước trận xông pha

    Hào hùng khí thế khác là Quan Công?
    Kiệt luân giữ vững một lòng
    Đời đời trung nghĩa chẳng mong vì tiền ! (không biết có chắc không, hihi)
    Nay xin bố cáo mấy phiên
    ​
    (Người Do Thái 1 - F320 - Bình Minh 64 là hào Kiệt đời nay)
  4. nguyenthiphuong

    nguyenthiphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    1
    đánh trận thì có thắng có thua mà phe chim lợn thắng 4 lần rồi mai chắc bìm bịp con lên ngôi lại có sự phò tá của ra cat lượng cộng với 2 tướng PVX VÀ KLS nữa thì thành của chim lợn khác gì vỡ tổ
  5. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    Hay vote :)>-:)>-:)>-
  6. kimcathan

    kimcathan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Đã có bình giảng mới rồi bác, tình hình thế này bình giảng hơi căng!
  7. pckien

    pckien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    311
    Hay quá. Đọc xong thấy vui vẻ trở lại, đỡ buồn chút vì tài khoản lại mới âm thêm.
  8. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    :((:((:((:((:((
  9. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    819
    Bác cũng có bài gửi broker 2 hay lắm, bác post lên đây để yên lòng quân sĩ :-bd
  10. NguoiDoThai1

    NguoiDoThai1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Vinh dự quá, cảm ơn các bác đã ủng hộ em, có hẳn thơ thế này, ngại quá[r32)][r32)][r32)]

Chia sẻ trang này