1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Gửi mấy chú làm ăn thất đức trên 4r này! Trứng rán_đậu rim, Minh bệnh hoạn (SICk) binhminh46 .......

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 124689, 14/12/2007.

636 người đang online, trong đó có 113 thành viên. 19:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3817 lượt đọc và 69 bài trả lời
  1. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Nên tiếp thu đi, cá nhân tớ nói thẳng thật nhé, bài nào của Bình minh hay nhóm SIC líp không bao giờ tớ đọc, cùng lắm có bài về SC5 hôm nọ ngó qua tý, xong lại thôi, he he, về múc thằng khác nhóm của chú PR cho đỡ dính đạn hội đồng.

    Rồi thằng ku Kakalotta hôm đếu nào cũng thông báo mã này mã kia lãi mấy chục %, rác diễn đàn quá, chắc làm chân nhập lệnh nên tầu hoả nhập mà à, thôi cố gắng đi, đến lúc tớ lập xong cty CK hay QLQ tớ thu nạp cho chân PR trên các diễn đàn ...trả lương đàng hoàng.
  2. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    792
    em xin nhận lỗi trước tập thể là em cũng hay vào bơm vá linh tinh, nhiều khi gây ra một số nhầm lẫn rất nhỏ cho những ai đọc bài của em , dẫn đến có một số tác động không đáng kể trong việc ra quyết định mua hay bán của một bộ phận rất nhỏ trong tập thể .... Đa phần các cổ phiếu em bơm đều xuống giá ngay sau khi post ... nói chung là em còn hạn hẹp về tầm nhìn và kiến thức ... mong tập thể bỏ qua cho em ... em không có tội ... em chỉ mong một đêm yên giấc không phải lo nghĩ về giá xuống giá lên ...
  3. 124689

    124689 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Đã được thích:
    0
    @wall:
    bác đọc kỹ đoạn tôi viết cho Trứng rán_đậu rim đi, tôi ko bảo việc chú ấy kêu gào là xấu. Tôi chỉ cảnh tỉnh chú ấy đừng đi theo vết xe đổ của 1 số tấm gương xấu khác mà đánh mất cái tâm, cái đức của mình thôi.
    Bác khá thẳng thắn và cương trực trong các discussion, đôi khi hơi nóng 1 chút nhưng I like it.
  4. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    cái bác chủ topic 99% là bác warrenbuffettWTO mất.
  5. 124689

    124689 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Đã được thích:
    0
    chú lại nhầm hàng rồi


    @ngoanVCB: bác vui tính nhỉ

    Được 124689 sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 14/12/2007
  6. ZAICK

    ZAICK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Đã được thích:
    0
    TT thì giảm như bị bọn nào thả cho rơi ko phanh. Chim các nhà đầu tư thì chú nào ít cũng tầm 1 mét để còn cắt dần. Các huynh hô hào để tăng cung giảm cầu đi chứ. Ngồi đây vạch quần cho người xem chim làm gì. Cuối tuần rảnh nên ngồi chửi nhau chăng? Hãm.
  7. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
    :D]
  8. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Chú thích thêm để nhiều NB hiểu rõ hơn sự khác nhau cơ bản mấu chốt giữa sincere78, Tarzan, huhu122001, xlight, Loi_cu... và Đậu Rim:

    - Trường phái Tarzan toàn tát nước theo mưa, ăn theo nói leo thị trường. Lúc thị trường lên và mới mua hoặc đang giữ cổ phiếu thì ra sức hô hào thị trường sắp tăng nữa, tăng mãi, tăng đến thăng thiên, và ra sức PR bơm thổi cho các cổ phiếu riêng biệt cụ thể mà chúng đang nắm giữ hòng lôi kéo nhiều người nhảy vào mua để chúng xả hàng ra. Sau khi bán xong rồi lại giả bộ mèo già khóc chuột, kêu cổ phiếu đó hết tiềm năng rồi, hết vị rồi... Lời nói giọng điệu thay đổi nhanh hơn lật bàn tay, điển hình với SSI, FPT, STB,... Ngoài ra, có một vài chú ăn cơm của tập đoàn HAP (HAP, HPC, GHA, YSC) luôn ra sức thổi một cách trơ tráo cho các cổ phiếu từ lâu mang danh thiên hạ đệ nhất bơm thổi với trò thổi - kích khiến bao người khuynh gia bại sản.
    Tóm lại, bọn này chuyên hô hào với mục đích tư lợi. Nhưng chẳng bao giờ nói trước được điều gì đúng, toàn ăn theo nói leo, xu thế rõ ràng rồi mới nói vuốt đuôi và bơm thổi. Khoản bơm thổi thì cũng công nhận là cao thủ. Khối người trên này đã xơi vỏ bao phen mà vẫn liên tục mắc bẫy, ngậm đắng nuốt cay.

    - Đậu Rim thì luôn nhận định khách quan, vô tư. Có những lúc sai hoặc chậm hơn một nhịp thì cũng là điều dễ hiểu. Chả ai nói tài là đúng 100% được cả. Tuy nhiên, vì luôn có nhiều Newbies mới tham gia thị trường và trên này nên Đậu Rim phải luôn đề tỉnh để mọi người cảnh giác, thận trọng, tránh ham mê chủ quan mà kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Nhiều người vào thị trường đúng thời điểm nóng sốt, lãi đc 1 tý cứ tưởng kiếm tiền dễ lắm, chơi CK đơn giản lắm, mua là lãi. Cứ nghĩ chơi CK ko bao giờ lỗ. CHo nên lúc thị trường nóng sốt nhất là lúc Đậu Rim phải cảnh tỉnh mọi người đừng say mồi như thiêu thân mà làm mồi ngon cho đại gia, nhận đổ vỏ cho đại gia, quỹ, công ty, cá nhân, những kẻ trục lợi trên này... Lúc thị trường tăng nóng nhất, lúc mọi người tham lam nhất là lúc ta phải cảnh giác, phải biết sợ hãi, phải biết điểm dừng. Bài học đó không bao giờ thừa hãy cũ.

    Còn lúc thị trường giảm, đậu rim lại phải cảnh tỉnh mọi người tỉnh táo ko nên bị các thế lực làm giá, kích đểu, hù doạ để bán tháo giá rẻ cho tụi nó xơi hàng đại hạ giá. Bởi vì thị trường lên cao tất yếu phải điều chỉnh giảm là lẽ thường. Tuỳ hàng mình đang cầm mà có quyết sách thích hợp nên bán hay giữ, hay mua thêm, chứ ko phải nhắm mắt chạy theo thiên hạ, thấy người ta bán tháo mình cũng tranh nhau bán. Giá giảm đến mức chấp nhận đc rồi mà vẫn cố mà chen bán lấy được thì chỉ có tèo. Suốt đời mua đỉnh bán đáy.

    Điểm khác biệt cơ bản là thế: Đậu Rim ko hô hào mua vào lúc thị trường ở đỉnh, ko hối thúc doạ dẫm người ta bán ở đáy. Ai bầy đàn hay nghe lời hù doạ, kích đểu thì ráng chịu. Chả trách ai được, khôn dại tại tay, tiền của mình. Đến chửi mấy chú TZ, sincere78, huhu122001... đã là quá thể lắm (ai bảo nghe chúng xúi dại). Nhưng mấy chú đấy mà rao giảng tâm với đức thì quả thực là nực cười hết biết.

    Lại còn bày đặt off iếc này nọ. Đúng là thừa hơi rỗi cơm, thị trường giảm, kẹp nặng quá đâm dở hơi lẩn thẩn. Thời gian là để nghiên cứu, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm... để khôn hơn ra, để kiếm tiền trên TTCK bằng khả năng thực sự chứ ko phải bằng mấy trò kích giá, thổi giá lừa bịp người khác
  9. buonbanCP

    buonbanCP Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    930
    Cổ phiếu nào cũng bảo quý, hiếm, số lượng lưu hành ít. Chả dính dáng gì đến chất lượng CP
    chán!
  10. garanngon

    garanngon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    1
    Hiệp 1: U23 VN 0 - 2 SIN
    hê hê.....

Chia sẻ trang này