1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Index truyền kì (hồi 12) -Tây Lông làm phản, Bảo Việt bỏ mình

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giaosucan, 16/12/2010.

Có 1876 người đang online, trong đó có 131 thành viên. 11:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6888 lượt đọc và 93 bài trả lời
  1. binladen1

    binladen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Có thể có ý gì đó chăng :-??
  2. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    16.331
    Kết nhất nhân vật Tư Mã Xả tự Sọt Seo của tác giả, một chiến tướng trí dũng song toàn trong trận chiến vừa rồi :))
  3. lengvn

    lengvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Thật là hay quá đi xem ra cuộc chiến này sẽ còn tiếp diễn và ngày càng gay go và ác liệt chắc sau nay con của Tư mã Xả là Tư Mã xúc sẽ thống nhất giang san
  4. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    3.984
    đề nghị bác thêm chiêu thức vào cho nó hay, đánh nhau kiểu tường thuật trực tiếp nhé
  5. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1

    còn 1 tuyến nhân vật nữa chưa xuất hiện

    hôm nay đã có đô đốc tây lông: Chu Công Múc tự tất tay [r2)]
  6. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    3.984
    à không thấy Lưu Keeper
  7. sactim

    sactim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Đã được thích:
    35
    Mai sẽ có dòng họ Tào Magin tự là Lồi mồm vào tham chiến [r2)][r2)]
  8. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    3.984
    bác nhớ viết Lưu Keeper nữa nhé,
  9. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.218
    Tuyệt vời, quá thông thạo Tam Quốc.=D>
  10. donkisot1101

    donkisot1101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Đã được thích:
    87
    Khoái nhất đọc hồi thứ 6 đến giờ. Sao giống lịch sử VNI thế:

    Index truyền kì (Hồi 7)- Bìm bịp, Tây lông, nội công ngoại kích

    Đăng ngày: 22:43 20-11-2010 Thư mục: Truyện chứng khoán



    Diệt chim lợn, Gia Cát dùng binh.​
    Chặn đường về, Tây Lông đánh úp​
    ​
    Lại nói về hồi trước, Bìm bịp vương 3 lần đến phố Wall mới mời được Gia Cát Dự xuất sơn giúp chứng trường Đại Việt. Ông trong lòng vô cùng hoan hỉ, đích thân lái tàu đón Gia Cát về Đại Việt. Lúc 2 người qua sàn DownJone, có gặp Buffet tiên sinh. Người chỉ vuốt râu mỉm cười:
    - Gia Cát Dự tuy gặp chủ, nhưng không gặp thời, thật tiếc lắm thay.
    [​IMG]

    Gia Cát Dự từ ngày về với Bìm Bịp vương. Hai người tình như thủ túc, nghĩa tựa keo sơn. Ngày đêm bàn luận chuyện chứng trường, ý hợp tâm đầu. Sáng luận vĩ mô, tối bàn chính trị. Gia Cát Dự lại là người làu thông binh pháp, nắm vững cơ bản, kĩ thuật. Khiến cho Bìm Bịp vương như vén mây mù thấy được trời xanh, trong lòng khấp khởi mừng thầm:
    - Khí số VNI vẫn chưa dứt, khiến cho ta gặp được tiên sinh, lo gì mà không diệt được chim lợn, tạo sóng Uptrend..
    Gia Cát Dự nói:
    - Này sàn Ha đã mất mốc 100 thấp hơn cả hồi khởi điểm, giá cổ phiếu tốt rẻ như mớ rau. Đây chính là cơ hội tốt để ta chuẩn bị ngân lượng thâu tóm doanh nghiệp tạo thế đứng sau này.

    Tiếng tăm Gia Cát Dự ngày một vang xa, cuối cùng cũng đến tai chim lợn chúa. Ông nghe tin trong lòng không yên, lập tức cho triệu tập bá quan cùng bàn bạc.
    -Nghe nói, quân Bìm bịp mới có Gia Cát Dự về trợ giúp. Người này thế nào ??
    Môi giới thượng thư tâu rằng:
    -Tâu chúa thượng, người này đầu tư như Buffet, đánh chứng tựa Sorros, là một tay lướt sóng có hạng. Dẫu cho Livermore, Danvas tái thế cũng chưa chắc đã bằng. Quân bìm bịp có hắn chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, phượng hoàng thêm vây. Chúa thượng phải hết sức cẩn trọng.
    Đại tướng quân chim lợn ,chánh tiên phong, chủ tướng bán khống đường thét lớn:
    [​IMG]

    -Gia Cát Dự, bất quá chỉ là thằng broker đặt lệnh ở phố Wall, trình độ có gì, sao ngài lại đề cao quân địch làm giảm sĩ khí quân ta. Quân bìm bịp thua lỗ sặc tiết, giải chấp hết rồi, giờ toàn mấy kẻ dùng giao dịch thỏa thuận để trốn call margin, thoi thóp rồi. Tôi tuy bất tài, nhưng xin lãnh 10 vạn quân, quyết tận diệt Bìm bịp, đem đầu tên Gia Cát Dự về cho đại vương đá bóng.
    Chánh tướng tiên phong chim lợn vốn là mãnh tướng của Chim lợn chúa, rất giỏi bán khống, tính nóng như lửa. Không biết bao nhiêu quân bìm bịp cháy tái khoản vì hàng bán khống của ông.

    [​IMG]
    Chim lợn chúa nghe xong vui lắm, liền cấp cho chánh tiên phong 10 vạn quân để diệt bìm bịp.
    Ngày 18/11 năm Canh Dần, tức năm 2010 sau công nguyên, chánh tiên phong dẫn 10 vạn quân chim lợn ra thành Ha diệt Bìm bịp.
    [​IMG]

    Sĩ khí quân chim lợn rất mạnh, Bìm bịp vương trong lòng lo lắng, cho gọi Gia cát dự đến bàn bạc. Gia Cát Dự vẫn giữ phong thái ung dung điềm đạm.

    [​IMG]

    -Đại vương chớ lo xa, tôi có kế này, sẽ diệt được chim lợn, cứ làm như vầy, như vầy....
    Sáng ngày hôm đó, quân chim lợn đã đến trước cửa thành HAsino, chánh tiên phong chim lợn nhìn thấy cờ xí xiêu vẹo, quân sĩ mỏi mệt, cười vang ha hả:
    - Quân bìm bịp giờ sống thoi thóp roài, tiền đâu ra mà gỡ gạc nữa. Xem ra tên Gia Cát kia chỉ có hư danh. Lần này Hasino tạo đáy mới roài.
    Quân chim lợn đồng thanh hò reo lao vào chiếm thành, hàng bán khống tung ra nhiều vô kể, quyết phủ đầu Bìm bịp.
    Nhưng trong thành im lặng như tờ, không một bóng người. Tướng tiên phong chim lợn chột dạ:- Trúng kế rồi. Chợt thấy có tiếng pháo hiệu. Tiếng quân reo dậy đất, cát bụi mù trời. Thì ra là bìm bịp đại tướng quân, Dầu Khí đình hầu PVC dẫn quân mai phục đổ ra đánh.
    [​IMG]

    Hàng chục lệnh chất trần được phang ra, quân chim lợn hoảng hốt không kịp cover hàng, bỏ chạy tán loạn.
    Tiên phong chim lợn hoảng hồn, ra lệnh khua chiêng lui quân. Chợt có ngựa lưu tinh về tâu:
    Nguy rồi tướng quân, quân Tây Lông lợi dụng ta đánh thành Ha, đem quân đánh úp thành Ho, đường về của ta bị 2 tướng DPM, BVH của Tây lông chặn mất rồi.
    Quân chim lợn bốn mặt đều có địch hết đường lùi, tướng tiên phong chim lợn chỉ biết than :
    - Tiếc ta khinh địch, trúng kế của Gia Cát Dự rồi. Thôi đành bỏ xác tại đây,lỡ bán khống, mất hàng rồi.
    Nói rồi rút gươm tự tử. Bị tướng PVC chém đầu về mừng công.
    [​IMG]

    Quân bìm bịp đánh bại được chim lợn, thành Ha tạm thời lấy lại mốc 100, đáy chưa bị phá.
    Muốn biết diễn biến thế nào , xem hồi sau sẽ rõ.

Chia sẻ trang này