1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Không cùng nhau đi qua những phiên đỏ lửa, thì đừng tìm nhau khi bảng điện phủ một màu xanh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi toanvvvvv, 10/07/2026 lúc 10:14.

999 người đang online, trong đó có 214 thành viên. 11:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 13 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 10):
  2. dat0039,
  3. Kaiz,
  4. scorpion12
Chủ đề này đã có 28 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2022
    Đã được thích:
    710
    Có người từng nói với tôi rằng chứng khoán chỉ là chuyện tiền bạc.
    Tôi lại thấy nó giống một bài kiểm tra về con người hơn.
    Lạ lắm.

    Những ngày thị trường xanh, ai cũng có thời gian. Tin nhắn đến liên tục. Hôm nay mua gì, mai bán gì, cuối tuần cà phê bàn chuyện cổ phiếu. Có người mới lãi vài phần trăm đã bắt đầu nói về tự do tài chính. Có người vừa ăn một con sóng đã nghĩ mình hiểu thị trường, Mọi thứ đều rất vui.

    Cho đến khi bảng điện đổi màu.
    Chỉ vài phiên giảm mạnh thôi mà nhiều thứ cũng đổi theo.
    Có người không còn nhắn tin nữa.
    Có người trước đây ngày nào cũng đăng phân tích, giờ im lặng như chưa từng tồn tại.
    Có người bán sạch danh mục rồi biến mất khỏi mọi cuộc trò chuyện.

    Đó không phải điều đáng trách.
    Ai cũng có quyền chọn cách bảo vệ mình.
    Chỉ là từ những phiên đỏ ấy, mình nhìn rõ hơn rất nhiều điều mà những phiên xanh đã che mất.

    Tôi để ý một chuyện.
    Những người đi được rất xa trên thị trường thường không phải người đoán đúng nhiều nhất.
    Họ chỉ là những người không bỏ cuộc quá sớm.
    Họ chấp nhận có lúc mình sai. Chấp nhận cắt lỗ. Chấp nhận ngồi yên hàng tháng trời mà chẳng có gì để khoe. Họ hiểu rằng đầu tư không phải cuộc thi xem ai đúng hôm nay, mà là xem ai còn đủ tỉnh táo để ngồi lại sau mười năm.

    Các mối quan hệ cũng vậy.
    Thật ra chẳng ai biết mình có bao nhiêu người tốt với mình cho đến khi bản thân không còn ở trạng thái tốt nhất.
    Khi công việc gặp trục trặc.
    Khi làm ăn thất bại.
    Khi tài khoản không còn xanh.
    Khi mình không còn là người đem lại lợi ích.
    Lúc ấy mới thấy, có những người chỉ yêu mùa xuân mà không chịu nổi mùa đông.
    Họ đến rất đúng lúc.
    Và đi cũng rất đúng lúc.

    Cuộc đời vốn chẳng công bằng đến mức bắt ai cũng phải ở lại.
    Nhưng cũng vì thế mà những người còn ngồi bên cạnh mình trong giai đoạn khó khăn lại trở nên đáng quý hơn rất nhiều.
    Giống như một nhà đầu tư lâu năm.
    Thứ họ trân trọng nhất sau nhiều chu kỳ không còn là một cổ phiếu từng tăng bao nhiêu lần.
    Mà là những nguyên tắc chưa từng đánh mất.
    Những người bạn vẫn còn giữ liên lạc.
    Và cảm giác mỗi sáng mở bảng điện lên, dù đỏ hay xanh thì lòng mình vẫn không còn quá chông chênh.

    Rồi sẽ đến một ngày thị trường lại tăng.
    Tin nhắn sẽ nhiều trở lại.
    Những chuyên gia sẽ xuất hiện.
    Những câu chuyện làm giàu sẽ lại được kể.
    Chu kỳ nào cũng vậy.
    Nhưng sau đủ nhiều mùa đỏ, có lẽ điều đáng mừng nhất không còn là tài khoản hồi phục.
    Mà là mình không còn cố giữ những người chỉ thích xuất hiện vào ngày nắng đẹp.

    Thị trường dạy tôi một điều rất đơn giản.
    Giá cổ phiếu rồi sẽ có lúc tăng, lúc giảm.
    Tiền mất có thể kiếm lại.
    Một chu kỳ qua đi sẽ có chu kỳ khác.
    Chỉ có lòng người là khó định giá nhất.
    Và cũng là khoản đầu tư đắt đỏ nhất mà mỗi người đều phải tự mình trải qua.
    --- Gộp bài viết, 10/07/2026 lúc 10:41, Bài cũ: 10/07/2026 lúc 10:14 ---
    Phiên đỏ không lấy đi người tốt. Nó chỉ lấy đi những người vốn chưa từng muốn ở lại.
    AlexDo thích bài này.
  2. AlexDo

    AlexDo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2018
    Đã được thích:
    2.278
    Giờ nuôi con gì trồng cây gì được bác chủ ơi?

Chia sẻ trang này