1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Lập CLB thơ chứng khoán đi các bác, em vừa làm một bài xong, kính dâng lên các bác

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuankhanh99, 19/11/2010.

Có 1596 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 01:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2699 lượt đọc và 58 bài trả lời
  1. HuTrucTu

    HuTrucTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Đã được thích:
    38
    Có thằng vác thước ra đo
    Cầm kìm kéo mãi đã co tụt vào
    Em môi giới chạy vào chào
    ..."làm ăn gì được, thôi nào... đi phơi"
  2. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    4
    Xin có vài lời bày tỏ.



    Chứng trường giờ đây lại thế sao
    Kẻ thì cụt chym, kẻ lại khóc
    Rên la thảm thiết đau lòng lắm
    Mắt nhìn tài khoản, hồn về đâu.

    Nhớ lại hôm nào In dex cao
    Lòng như mở hội, lời như reo
    Gặp người thương mến, trao lời hứa
    Này thì xế hộp. Này són phân. ( phấn son )

    Lẳng lặng cắt lỗ, tim đau nhói
    Tay run chầm chậm nhấn en ter
    Bao lời hẹn ước bay theo gió
    Hỡi người thương mến. Hiểu lòng tôi.

    Nhìn qua nhìn lại bao kẻ mếu
    Người mất gia tài, kẻ kẹt chym
    Vẻ mặt thất thần, xin hỏi hướng
    Nghĩa trang[FONT=&quot] Văn Điển ở nơi nao ?
    [/FONT]
  3. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2.694
    Đi phơi thì mặc đi phơi
    Phơi hoài nó vẫn khơi khơi...tụt vào
    Em môi giới cúi lạy chào
    "Bị kẹp lâu quá, thôi nào... cắt đi" ^:)^

  4. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thầy tu nay đã khác xưa
    Suốt ngày gái gú, bình thơ ngòai đới
    Ước gì ta được như thầy
    Xác gửi cửa phật, hồn thì bay xa.
  5. MECHUNG

    MECHUNG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Đã được thích:
    138
    Chứng dạo này xuống lắm em ơi

    Lác đác bên mua, chờ...sale off

    Rập rình bên bán, đợi chờ tăng.

    Bluechip một xanh thì ba đỏ

    Nằm sàn một đống, phận penny.

    Rủ rê chúng bạn, đi mò đáy

    Qua bao bull trap vẫn hoài mong.
  6. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.014
    Chết thật, bác làm sao mà bị cái "băng đỏ" nó oánh trước ngực thế[r2)]
  7. nam1472002

    nam1472002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    18
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ỐI GIỜI ƠI !

    Kể từ ngày bị vợ bắt làm "tù binh" !
    Kết án "khổ sai chung thân"
    Ta mới thấy chua xót bội phần
    Cuộc đời mình kể từ đây coi như ...thúi hẻo !

    NHỚ NĂM XƯA :

    Một kiếp giang hồ tung tăng thoải mái
    Sống phong lưu gặp ...gái là dê !
    Chí tang bồng ăn ngủ phủ phê
    Khuya sớm đi về không cần ai cầm ...cây đợi sẵn !
    Nay nhấp chén thuốc đắng
    Mới thấy nước lạnh là ngon .
    Thưở trai tơ , xách "kiếm" chạy lon ton
    Thích là "chém" (miễn có tiền trong túi )
    Đói ăn cơm bụi
    Khát uống bia ...ôm (!)
    Gặp em nào xinh xắn "ngon cơm"
    "Bo" thoải mái , không cần "quỹ đen" , quỹ đỏ !
    Khí phách hiên ngang như một đấng anh hùng
    Diện mạo đường hoàng như một trang quân tử
    Nhưng than ôi !
    Thời oanh liệt nay còn đâu ?
    Anh hùng đã lâm vào nơi mạt lộ !
    Quân tử nay lạc đến chỗ cùng đường !
    Từ cái ngày ta "rũ áo phong sương"
    Cất bước sang ngang để làm ...chồng kẻ khác !
    Ta như con nai vàng ngơ ngác
    Bị con vợ "quần" tan nát như lá vàng khô
    Lương tháng mới lãnh về đã bị "lột" không sót một xu
    Tiền tạm ứng làm thêm cũng bị "moi" không còn một cắc !
    Từ dạo đó ta lâm vào cơn túng ngặt
    Bạn bè rủ ăn chơi ta chỉ biết ...lắc đầu !
    (Mà có muốn đi chưa chắc đã được đâu !)
    Mới bước ra đường , vợ hạch hỏi "đi khoảng bao lâu ?"
    Vừa về đến cửa , bà điều tra : "đi đâu lắm thế ?"
    Ta lẳng lặng , âm thầm như con ...dế
    Ta yếu hèn như bị ..."phế võ công"
    Thôi rồi một kiếp đàn ông
    Từ khi cất bước ...sang sông cùng người !
    Để rồi thân xác tả tơi
    Để rồi héo rũ một đời con ...trai
    CHO ĐẾN HÔM NAY:

    Thân thể xác xơ
    Dáng hình tiều tụy
    Một tháng ba mươi ngày không đêm nào cho "nghỉ"
    Một năm mười hai tháng "mần" mút chỉ đường tà
    (Gặp năm nhuần , mụ cũng chẳng chịu "tha"
    Còn bảo "đúp"(double) để làm quà ngày sinh nhật !)
    "Thằng lớn" ngủ say , bà khều cho tỉnh giấc !
    "Thằng nhỏ" mệt nhoài , mụ đánh ...bật nó lên !
    (Bảo :"đồ chơi , không lẽ cứ trùm mền ?")

    THẾ CHO NÊN :

    Gươm đao nào chịu thấu
    Súng đạn đâu bắn hoài ?
    Gia tài của ta còn lại mỗi "một chút này"
    Nhưng chắc khó "bảo quản" cho đến ngày nhắm mắt !
    Buồn hiu hắt !
    Chết ngắt !

    Gút - lắc ! (Good luck !)

    st
  8. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.014
    Pác khỏe...thế.....
  9. vivavni1000

    vivavni1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    59
    Đíu cho đíu cho choa (anh) cũng đíu lo
    Đợi ngày nối lại, co vào co ra
    Lúc đấy em mở mồm hoa
    Cầm trym choa ấn, trym toa cả nòng
  10. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    trạng: Vui vẻ Đánh vàng, vàng mắt, chơi chứng, chứng ung.



    ​
    Anh quyết ngày mai anh đánh vàng.​
    Phen này phải được sống giàu sang​
    Oto, xe máy anh bán hết​
    Tất tay một lệnh, thế là phang​
    Anh quyết ngày mai anh đánh vàng​
    Đời anh chỉ còn ngắn một gang.​
    Hai mươi bốn tiếng ôm laptop​
    Thân xác héo gầy, mặt tàn nhang​
    Anh quyết ngày mai anh đánh vàng.​
    Hết tiền, cháy túi, vợ sang ngang.​
    Thôi anh lại trở về máng lợn.​
    Mất nhà, anh chỉ nước vào hang.​
    Đã thế anh đi oánh chứng ung​
    Ai ngờ, nó cứ chạy lung tung​
    Nay lên, mai xuống như chong chóng​
    Tài khoản của anh rụng như sung.​
    Đã thế anh đi oánh chứng ung.​
    Lần này chết cũng phải anh hùng​
    Thị trường cứ xuống, anh cứ múc​
    Chú nào bán khống, vào chết chung.​
    Giờ gặp lại anh thấy mà thương.​
    Hết tiền, cháy túi sống tha phương​
    Thôi mình hãy cố lên anh nhé.​
    Sau này đời mình sẽ lên hương​

Chia sẻ trang này