1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Nếu thế này..... thì nên làm gì...???????

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by broker_vn77, Jun 26, 2010.

865 người đang online, trong đó có 99 thành viên. 07:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. anhkhiet

    anhkhiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2010
    Likes Received:
    1,657

    đồng ý [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. Bearman

    Bearman Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 25, 2009
    Likes Received:
    0
    Chú xôi thịt quá.:p
  3. kiepdoden69

    kiepdoden69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 20, 2010
    Likes Received:
    377
    múc chứ còn gì nữa, sao phải xoắn
  4. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2009
    Likes Received:
    464
    Một chàng trai, một cô gái và một cụ già ngồi trong công viên. Đột nhiên cô gái kêu lên: Ui, tự nhiên má em đau quá. Chàng trai bèn hôn vào má cô gái. - Em thấy thế nào? Còn đau không? - Úi, hết đau rồi. Ít phút sau... - Ôi! Cổ em lại đau! Chàng lại hôn vào cổ nàng. - Còn đau không em? Cô gái bẽn lẽn: Hết... rồi... Cụ già ngồi gần đó liền hỏi: - Hỡi chàng trai tốt bụng, cháu có thể chữa được bệnh trĩ không !?[:D]
  5. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2009
    Likes Received:
    464
    Một cô gái và một thiếu niên cùng bước xuống một chuyến đò.Khi BÀ LÃO chèo đò chèo ra giữa sông, gã thiếu niên xích lại gần cô gái và hỏi:
    -Em có muốn hôn anh không?
    Cô gái hét vào mặt gã thiếu niên:
    - Đồ nhóc con.
    Khi cô gái bước lên bờ,BÀ LÃO chèo đò nói với gã thiếu niên:
    -Vào đêm 30 hằng tháng ,cô ấy thường hay vào miếu làng khấn vái. Cô ấy rất tin vị thần này.Con hãy núp sau lưng tượng thần.Khi cô ấy khấn vái thì con nhảy ra và xưng là thần,lúc đó con muốn gì cô ấy cũng chiều.
    Gã thiếu niên làm y lời của BÀ lão chèo đò.Trong bóng đêm cô gái đang quỳ khấn,thì gã thiếu niên từ sau tượng thần nhảy ra hét sang sảng:
    -Ta là thần ở miếu này. Cô gái hồn vía thất thần :
    -Con lạy thần! Con lạy thần! Vị thần nói :
    -Ta muốn lấy nhà ngươi .
    Cô gái im bặt một lúc rồi nói:
    -Con là con gái còn trinh, lấy thần bây giờ sau này làm sao con lấy chồng .
    Thần suy nghĩ một thoáng:

    -Không lấy ta, thì cho ta ôm hôn cũng được.
    Cô gái trả lời:

    -Được...Được...
    Sau khi ôm hôn xong,vị thần liền cười to :
    -Ha!Ha!Ha! Ta không phải là thần ,ta là thèng nhóc con. Ha!Ha!Ha!
    Lập tức,cô gái bỗng cười phá lên:

    -Ha!Ha!Ha!Ha!Ha! Ta không phải là cô gái, ta là BÀ lão chèo đò.Ha!Ha!Ha!
  6. gio.dongbac

    gio.dongbac Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 3, 2010
    Likes Received:
    0
    Thứ 02, xem xét và QĐ tiếp.
  7. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 22, 2007
    Likes Received:
    0
    Vui vẻ, hài hước, giảm stress...bớt oi bức trong mua hè nóng nức...
    [r2)]
  8. newbier

    newbier Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jun 15, 2009
    Likes Received:
    0
    Anh quên không cho mấy mã để bà con nhảy vào à?
  9. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 22, 2007
    Likes Received:
    0
    Có đấy
    Em đọc lại các trang trước đi
  10. anhkhiet

    anhkhiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2010
    Likes Received:
    1,657
    nói lại ngắn gọn đi pác

Share This Page