1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Ngày nghỉ mod cho anh em thư giãn- đừng bắt ai phải đi tù nhé.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi leha27629, 23/05/2009.

578 người đang online, trong đó có 9 thành viên. 03:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 930 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Nói đoạn cái áo công nhân hàng ngày vẫn mặc của thằng Cung xấu số "thun thút như đút bột" chui tọt xuống đáy hồ.
    Sửu toét là một tay đánh lục nổi tiếng cái đất Ba Đình này, từ dân Quảng Bá đến cầu Giấy sang Ngõ Hoàng an, Dân Vân hồ ai nấy đều biết tiếng. Một cú vung tay điệu nghệ, tiếng cần câu xé gió tanh tách, lưỡi lục rơi chính xác về phía cái áo vừa chìm nghỉm, phải đến lần thứ hai mới thấy lục mắc cứng ngắc. Ba thằng Thanh Hoá lại nhảy tũm xuống hồ, lần theo dây câu ba thằng lặn xuống đáy hồ. Một phút trôi qua, một thằng ngoi lên thở như trâu, vài giây sau lại một chú nữa ngoi lên dường như không chịu nổi vì thiếu dưỡng khí, lâu hơn một chút chú thứ ba bắn phọt lên như người ta bất nút Sâm Banh, mặt cắt chả còn hột máu.
    Thằng Hào đơ dừng một chút, tay bốc một miếng mực nướng, đôi mắt lim dim như để thưởng thức cái hương vị ngọt ngào của chiến tích ngày đó.
    Nó kể tiếp:
    " chả thằng nào đủ hơi để lặn xuống đáy hồ, chỉ có mỗi mình em lặn xuống được, em cứ lần theo cái dây câu xuống tận nơi. Ôi mẹ ơi, thằng Cung nó ngồi chào em anh ạ, đúng là nó chào em.
    Vừa kể nó vừa làm điệu bộ tả hình dáng thằng Cung lúc đó. Nó ngồi xổm, hai cái tay quặt lại sau đít như con chim cánh cụt.
  2. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Hai cái tay thừng Hào tả điệu bộ thằng Cung lúc đó buồn cười không chịu nổi, nó tả hai con mắt thằngCung nhìn nó trừng trưùng
  3. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    câu giờ vãi. cambodia còn ko bằng.

    tiếp đi nào, thằng kia ngồi dưới đáy hồ có em chân dài nào bên cạnh ko?
  4. vnindex2010

    vnindex2010 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Đã được thích:
    23
    Hồi hộp quá .
  5. vnindex2010

    vnindex2010 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Đã được thích:
    23
    Bác có kể nhanh cho em đi ngủ không thì bẩu. Bùn ngẩu quá.
  6. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Nó tả bộ tóc thằng Cung bay phấp phới như ngọn lửa hai cái tay quặt lại sau đít như con chim cánh cụt, một tay hình như đang nắm chặt một cái gì đó.
    Thằng Hào sau khi đã phát hiện chính xác chỗ thằng Cung ngồi xong, nó ngoi lên:
    "vứt cho em cái dây thòng lọng, em tìm thấy nó rồi"
    Nó nói mà không ai tin, nhưng cuộn dây thừng cũng được ném xuống.
    Thằng Cung kể tiếp:
    "Em chòng cái thòng lọng vào cổ thằng Cung, cái mắt Thằng Cung em có cảm tưởng như nó nháy với em mấy phát, hãi quá em vội ngoi lên ngay, nhưng có cảm tưởng như ai đó đang kéo chân em lại."
    Thằng Hào đã ngồi trên bờ, năm người đàn ông lực lưỡng hỳ hục kéo dây nhưng cứ như kéo cả ngọn núi ở dưới hồ. Xác thằng Cung không hề nhúc nhích.
    Lúc này đã là 10h đêm. đám người đã mệt mỏi và giải tán hết, chỉ để lại hai người là người nhà thằng Cung từ Hà Tây mới ra ngồi trông sợi dây chão. Hẹn nhau sáng mai 9h ra để kéo xác thằng Cung tiếp.
    (Phần sau: Kho báu dưới đáy hồ hay bí mật dưới đáy hồ Thủ lệ- cực kỳ hấp dẫn và huyền bí)
  7. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Kho báu dưới đáy hồ hay bí mật nằm trong lòng hồ Thủ lệ.
    Em xin quay lại cái chuyện năm 1ngàn 8 trăm không nhớ khi quân Pháp đánh Hà nội mà có cái chuyện tuẫn tiết của Nguyễn Tri Phương- Hoàng Diệu đấy. Các nhà phong thuỷ của Tầu đã được thuê sang để yểm trấn duới lòng hồ 18 cô gái đẹp, trinh tiết cùng với cơ man nào là của cải quý giá dưới đay hồ.(Các cụ kể nhiều lắm nào là ở đền voi phục cực thiêng mà kho báu đó đến giờ cũng chưa ai dám lặn xuống mà xem thực hư ra sao cả???
  8. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm hôm sau, từ tinh mơ đám người hom trước lại lục tục có mặt, xuất hiện thêm một vị Pháp sư cao tuổi được người nhà mời từ Phủ lý lên. Bọn tôi ra xem thì lúc đó cũng muộn muộn rồi nên không được chứng kiến những gì xảy ra. Chỉ có thằng Hào đơ là có kể lại rành mạch mọi chi tiết nó được chứng kiến khi lần thứ hai lặn xuống đáy hồ:
    - Sáng sớm lạnh quá các anh ạ, em cũng ngại lắm nhưng Sửu toét nó cho em tiền hơn nữa ngày trước cũng biết thằng Cung nên cũng cố lặn xuống để mang nó lên.
    Bảy giờ hơn em có mặt thì thày Pháp sư đang cúng, thày bảo đúng 8h em lặn xuống. Làm một bát nước mắm cho ấm người , em lại theo sợi dây mò xuống đáy hồ. Thằng Cung vẫn ngồi xổm y như hôm qua các anh ạ.
    Em kéo cái thòng lọng nhưng hình như nó đang kẹt cái gì đó, mò xuống tận nơi thì thấy cánh tay thằng Cung đang nắm chặt một cái khoen tròn tròn bằng đồng như là cái tay nắm cửa. Em cố gỡ cho được cái tay nó ra, lúc này bọn ở trên kéo luôn thằng Cung lên mặt nước. Em ngoi lên, mệt không chịu được vì áp lực nước quá lớn. nằm vật lên bờ thở như kéo bễ.
    Xác thằng Cung co quắp như con Tôm hùm, lúc này máu trong mồm thằng Cung ộc ra xối xả. Người nhà cho xác thằng Cung vào quan tài đã chuẩn bị sẵn, nhưng cái chân co quắp của nó cứ đội cái nắp quan tài lên, không làm thế nào để đậy được nắp, mặc dù đã dùng rất nhiều rượu để bóp cho mềm cái xác.
    Tiếng Sửu toét:
    "Để đấy tao". nói dứt lời hắn vớ ngay con dao bài gần đó, phựt một tiếng, sợi gân chằng đầu gối thứ nhất được tháo bỏ,lại một nhát nữa.Thình thình, thình thình nắp quan tài được đóng đanh kín mít.
  9. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà, thằng Hào đơ nằm vật ra ngủ một mạch đến trưa hôm sau.
    Nó kể lại rành mạch từng chi tiết cho anh em tôi nghe. Kể đến đoạn cái khoen bằng đồng dưới đáy hồ, nó bảo chiều nay cả hội mò ra xem nó lặn xuống, tháo lên bán đồng nát chia nhau lấy tiền mua cá chọi.
    Đúng hai giờ chiều cả hội hẹn nhau sẵn, mang theo cả một sợi ống tuy ô nhựa của thợ xây dài hơn chục mét để thằng Hào đơ làm ống thở.
    - Câu chuyện nó thuật lại đến bây giờ chúng tôi còn nhớ rõ: Lặn xuống đáy hồ, sau khi xác định được cái khoen đồng, thằng Hào cố tháo mà không được nhưng nó thề với chúng tôi cái khoen bằng đồng có đường kính lớn hơn cái vung xoong đó gắn vào một cánh cửa của một cái hầm bí mật. Nó khẳng định đó là một cái cửa cũng bằng đồng nằm dưới đáy hồ, có chiều dài x chiều rộng cỡ độ 1m x 1m.
    Lúc này chừng đã quá phê vì chai rượu cuối cùng đã cạn, anh em cũng phê phê. Ai về nhà nấy, nhưng câu chuyện về kho báu dưới đáy hồ là một ẩn số, nghe lời các cụ cao tuổi kể lại : nếu kho báu trên là có thật thì ước chừng trị giá cũng phải lên đến hàng trăm triệu Mỹ KIm. Chả biết thế nào vì bí mật này mãi mãi không bao giờ có lời giải

Chia sẻ trang này