1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tiếp, tiếp cực kì kịch tính-Index truyền kì (hồi 13)-Bát trận đồ, vây Tư Mã Xả

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by giaosucan, Dec 17, 2010.

Có 2325 người đang online, trong đó có 202 thành viên. 08:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hqdt09

    hqdt09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 25, 2010
    Likes Received:
    3,249
    Hôm trước em nói tuần sau bác sẽ thấy tài Gia Cát Dự, không ngờ cuối tuần đã bắt đầu thấy rùi :D, Truyện bác hay quá :D, Vote thui!
  2. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 23, 2010
    Likes Received:
    691
    truyện này có lẽ bác viết hết đời cũng không hết

    bác lên tuyển đệ tử đi :))
  3. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 3, 2008
    Likes Received:
    9
    1 vote cho đồng nghiệp, quả "Chứng trường liệt truyện" này nghe chừng còn lâu mới có hồi kết, hia hia =))=))=))=))=))
  4. rising_sun

    rising_sun Thành viên mới

    Joined:
    Nov 6, 2010
    Likes Received:
    8
    Chủ thớt có lẽ là người duy nhất mà cả chim nhợn lẫn bìm bịp đều vote :)
  5. vni200

    vni200 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 31, 2010
    Likes Received:
    0
    con của Bảo việt tướng quân đẹp quá xá cỡ :D
  6. Rockii247

    Rockii247 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jan 26, 2010
    Likes Received:
    3,078
    tuyệt cú vọ
  7. binladen1

    binladen1 Thành viên mới

    Joined:
    Jul 20, 2006
    Likes Received:
    0
    Văn bác Nguyên thế này tán gái chết hết =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  8. kimcathan

    kimcathan Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 17, 2010
    Likes Received:
    0
    Lời bàn của "Ca Thán"

    Ngoài bút tuyệt luân của Giáo Sư "La Quán Cận" khiến cho em cảm thấy hứng chí, nay xin mạn phép bắt chước "Thánh Thán" để đưa ra các lời bàn căn cứ theo cốt truyện do Giáo sư viết.
    Do đây là phần mở đầu nên cần phải tóm lược lại một chút và bài viết hơi dài, các phần sau chỉ tập trung vào từng Hồi của Giáo Sư nên sẽ viết ngắn lại.


    Tóm lượt

    Năm 2010, Bịp vương bại trận liên tục, phải chạy trốn không chốn nương thân, tưởng đâu là cơ nghiệp đã sụp đổ, may mà bên cạnh còn một số đại tướng hết lòng phò tá cho nên tạm giữ mạng sống, nhờ biết lặn lội sang Wall Street nhờ Gia Cát Dự phò trợ cho nên mới có cơ nghiệp như bây giờ.

    Thấy được chí lớn của Bịp Vương mong cho thiên hạ được vui vẻ lâu dài, ăn tết và Noel được ấm cúng, ngay từ khi rời Wall Street về giúp cho Bịp Vương, Dự đã đưa ra chiến lược rất rõ ràng là phải chia ba thiên hạ, với chính sách tôn chỉ của Gia Cát Dự là "Bắc cự Lợn Chúa, Nam hòa Tây Lông", mãi cho đến nay Bịp Vvương thi hành chính sách này rất nghiêm chỉnh.

    Khi vừa mới khởi binh, Gia Cát Dự đã nói rõ "Chúa công phải lấy các mã ngành CK, BĐS ... các làm căn bản, nhưng phải đẩy cho bằng được các mã ngành Ngân hàng ... để làm đất dụng võ lâu dài, có như vậy thế mới vững, Chúa công khi đó mới nghỉ tới việc thâu tóm Lợn Chúa và bình định Tây Lông".

    Sau các trận đại chiến tại các cửa ải 440, 470 và 495 Bịp Vương dần mở rộng đất đai, các tướng tài ngày càng về dưới trướng, ... lòng người ngày càng tin tưởng vào Bịp Vương, đúng theo nhận xét về khả năng "lấy lòng người - nhân hòa" mà Gia Cát Dự nói về Bịp Vương.

    Đặc biệc sau khi thâu tóm cửa ải 470, Bịp Vương đã quyết định lên ngôi, nối dòng Đại Thống, bố cáo thiên hạ.

    Thiên hạ giờ đang dần dần hình thành ở thế chân vạc chia ba, Bịp Vương tiếp tục thi hành chính sách "Bắc cự Lợn Chúa, Đông hòa Tây Lông".

    Tình hình cho thấy
    - Bịp Vương là dòng dõi đại thống, nhiều người tin theo, tuy nhiên do thực lực mới hình thành, thua trận liên miên, vừa chiếm được các cửa ải rất hao tổn binh lực cho nên tướng sĩ cũng cần vừa đánh vừa nghỉ, các ải Bịp Vương vừa chiếm dân tình nơi đó còn chưa được vỗ yên ngay mà cần có thời gian, do vậy rất hay xảy ra tình trạng dân chúng tâm lý không ổn, dễ trúng kế ly gián của Tư Mã Xả mà quay ra đầu hàng Lợn Chúa chống lại Bịp Vương. Quân đội của Bịp Vương tuy đông nhưng phần nhiều là mới thu nạp nên có phần ô hợp rất khó điều khiển, điều này rất cần tài năng của Bịp Vương để thu phục lòng người, ổn định thiên hạ ở các nơi vừa chiếm giữ, từ đó tạo
    lòng tin cho tướng sĩ để tấn công chiếm giữ các ải 500, 540, 58x, 63x ...

    Trong hàng tướng của Bịp Vương có Ngụy Mác Gin (sorry Giáo Sư, tướng này nên đổi họ) có thể được xem là mãnh tướng, tuy nhiên ngay từ khi Ngụy Mác Gin về đầu quân cho Bịp Vương thì Gia Cát Dự thấy rất bất an khi sử dụng tướng này, mặc dù họ Ngụy có sức khỏe địch muôn người như tính tình nóng nảy, thường hay nhắm mắt tiến bừa nên dễ mắc vào bẫy "Giản chấp trận" của Lợn Chúa, do đó khi sử dụng tướng này phải hết sức thận trọng, ở các hồi sau này chúng ta sẽ thấy sự nhìn xa của Gia Cát Dự về Ngụy Mác Gin khi tấn công các cửa ải lớn của Lợn Chúa.

    Do vậy, trước mắt Gia Cát dự vẫn dùng Ngụy Mác Gin nhưng để có thể ổn định lâu dài, Gia Cát Dự đã có kế sách cho Bịp Vương thu nạp nhân tài, chiêu binh mãi mã, thao luyện binh sĩ ngày đêm (TA, FA ...), tích trữ lương thảo money, làm cho vận nước đời đời bền vững, đó mới là cái gốc lâu dài.

    - Lợn Chúa tuy nhiều lần thua trận nhưng cho thấy thực lực vẫn rất mạnh, sẵn sàng đánh úp Bịp Vương bất kỳ lúc nào, hễ Bịp mạnh thì Lợn yếu và ngược lại. Đặc biệt Lợn Chúa do sở hữu được đội quân tinh nhuệ "Giải chấp trận" cho nên rất hay đánh vào điểm yếu của Bịp Vương.

    - Tây Lông có lợi thế là địa hình hiểm trở, lại được ngăn cách với Nhợn Chúa bởi con sông "Trường Vốn" (Đông Ngô có sông Trường Giang) cho nên dễ thủ khó công, Chim Lợn cũng nhiều lần công phá nhưng đều vướng phải con sông này đành phải ngậm ngùi lui quân.

    Mặc dù vậy Tây Lông cũng biết cái thế của mình cho nên cũng không dám tự tiện tấn công thôn tính ai cả, vì Tây Lông vẫn dư biết rằng hễ "môi hở là răng lạnh", nếu Tây lông tấn công chim lợn thì Bịp Vương thừa cơ xả hàng, ngược lại Tây Lông nếu hỗ trợ mạnh cho Bịp Vương thì Tây Lông lương thực sẽ suy kiệt, khi đó nếu Bịp Vương trở mặt thì Tây Lông biết xả cho ai, lúc đó cám cũng không có mà ăn.
    Tây Lông mặc dù lấy chiến lược ôn hòa là chủ đạo tuy nhiên luôn luôn ở thế rình mồi.

    Như vậy nhìn chung ba thế lực lúc mạnh lúc yếu nhưng không dễ bị thôn tính lẫn nhau, hình thành thế chân vạc.

    Đó là điểm chung lại tình hình Index cho đến thời điểm này.

    Nói về cuộc chiến tại hồi thứ 13

    Lúc trước Bịp Vương vì nghĩ tình anh em nên cho tướng BVS trấn thủ HA, tướng này cậy mình có nhiều công lao, sức khỏe muôn người địch, đánh thắng nhiều trận liên tiếp cho nên đâm ra mất cảnh giác bị đánh úp phải bỏ mình, tuy nhiên với sự trung nghĩa nên BVS được đời đời kính nể và đã hiển thánh giúp cho Bịp Vương thắng trận, đánh lui Tư Mã Xả tại "Úp Sọt Cốc"

    Người sau có thơ khen rằng:

    Hùng cứ một phương danh vang như sấm
    Tài cao chinm lợn khiếp thần kinh
    Phút sa cơ đầu lìa khỏi xác
    Thương thay Bảo Việt, thác bởi Bịp vương
    ​

    Lợn Chúa do đánh giá sai sự quyết tâm của Bịp Vương nên đã vội vàng điều quân ra lại Úp Sọt Cốc, Tư Mã Xã có tài trí hơn người nhưng vì nóng vội, ham lập công nên phải bại binh.
    Với khí thế thắng như chẻ tre này, khả năng Bịp Vương thôn tính các cứ điểm 500 và tiến quân vây đánh các ải 53x không còn xa. Chính sách "lấy Ngân hàng làm đất dụng võ lâu dài" đang được Bịp Vương duy trì.

    Ở thời điểm này có người khuyên Bịp Vương "Chúa công nhân cơ hội này tấn công vào các bộ lạc Peny để thôn tính luôn hay không?", Bịp Vương còn chần chừ, Dự tâu rằng "ý hạ thần là không nên, chúng ta chỉ cần chiếm được các ải 500 trước tiên thì các bộ lạc peny kia sẽ tự gia nhập chúng ta, đây là kế bất chiến tự nhiên thành", Bịp Vương và các tướng đều khen phải.

    Gia Cát Dự vẫn có ý đề phòng tây Lông cho nên đã cho Ngụy Mác Gin tới giữ HO, quả thật không ngoài dự đoán!

    Thế chân vạc cứ kèm kựa nhau, Bịp Vương đang chiếm ưu thế, Tây Lông vẫn là đồng minh, tuy vậy Lợn Chúa vẫn còn đó.
    Than ôi, thiên hạ chưa biết khi nào mới được thái bình!
  9. TuanHai2004

    TuanHai2004 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 13, 2010
    Likes Received:
    0

    ảnh đẹp nhỉ[};-
  10. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2005
    Likes Received:
    1
    sắp đến hồi kết rồi bác [r2)]

Share This Page