1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tôi đã chính thức chia tay với chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buocvaodoi, 29/06/2007.

469 người đang online, trong đó có 80 thành viên. 00:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6346 lượt đọc và 85 bài trả lời
  1. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    MCV bác mua đáy, bán chưa bác
  2. buocvaodoi

    buocvaodoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Đã được thích:
    0

    Mình đã bán 1 nửa khi nó lên 47, hôm nay phiên 1 bán , vừa gọi bảo khớp rồi. Tống tiễn đã xong. Vụ này được vài chục còm, rau cháo qua ngày.

    Hôm trước nói chuyện với INVISBLE, mình cũng đã bán hết Sờ Jai Sắc, hôm đấy đau tim quá, hôm trước lên 338 không bán, sau xuống, hôm sau đành bán phiên 2 : 313, vụ này cũng được. hê hê

    Nhưng vừa rồi cắt loss PGC mất một ít, trên sàn còn thằng SAV mình vẫn để.

    Thằng TDH, cứ mua thấp, cao 1 tý là bán, thằng này bà con đi chợ hàng ngày vẫn kiếm đwocj
    .......
    ........




    Được buocvaodoi sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 02/07/2007
  3. buocvaodoi

    buocvaodoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------

    Chia buồn với 2 bác, nhưng thôi mình còn nhièu cơ hội mà. Bây giờ 2 bác còn chiến nhiều không?
  4. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    He he, thế thì bác để cái topic Chia tay làm gì, kiếm tiền chợ ác quá .
    Hôm nay ngồi thống kê thử, nhiều người bán SJS thật, he he, Tây thì mua, Ta thì bán thật lực.
    Mỗi ngày chúng ta đang bán 1 phần của cải của mình cho Tây, chả còn hiểu ra làm sao nữa
  5. buocvaodoi

    buocvaodoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Đã được thích:
    0
    thị trường bây giờ khó nhận định, niềm tin mất rồi. Cứu niềm tin thì cần sự uy tín và nhất quán trong chính sách, nhưng bác DŨNG nhà mình phổi hơi bò, nó tâu thế nào nghe vậy nên đẽo cầy giữa dường mệt lắm.

    Tớ đang chán đau tim và bệnh tật đây, tớ về quê tớ ở, làm cái trang trại nho nhỏ của mình. Sống giữa núi rừng, chim chóc, con người dân tộc ở đây, tớ thấy thích.

    Khi nào thị trường chắc chắn, ổn định, không bị các quan kiểu "vừa làm, vừa học" cai trị thì tớ sẽ quay lại, vì mình chơi lâu đâm ra cũng nghiện em chứng khoán rồi.
  6. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0

    HỊCH CHỨNG KHOÁN

    ta cùng các ngươi chơi CK đã lâu ngày
    không có tiền thì ta cho ứng,không CKhoán thì ta cho vay.
    chi nhánh ít thì ta mở thêm
    nhân viên ít thì ta tuyển dụng
    Nay các ngươi ngồi nhìn nhà đầu tư gục mà không biết lo.
    thấy cổ phiếu giảm mà không biết thẹn.
    làm chủ ngân hàng thấy bị khống chế mà không biết tức
    ăn cơm của dân,thấy dân chết mà không biết căm.



    Nha^t'' chung'' khoan'', nhi` o^ to^, thu*'' 3 la` vo*.
  7. architetto

    architetto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Đã được thích:
    1.872
    ới bác Tuấn ơi 1 đời tài sắc quả là 1 bước lớ thiên thu nghìn hận
    ngoảnh đầu nhìn lại đã 3 năm
  8. buocvaodoi

    buocvaodoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Oài, kính chào bác thư ký của bác Mạnh,
    Bác gọi tôi sao??? tôi chưa được 3 năm, hì, tôi chưa lên đâu, các chú đừng bốc vội, mộ đang kết thế này cơ mà.

    Các chú các bác cứ đi trước nhé, có súng có gươm đi trước, rồi chúng ta cũng xuống đây hết cả thôi mà.

    Nghĩ mà uất, chúng cứ mở room, vận hành theo đúng quy luật, quản lý nền kinh tế trên cơ sơ luật pháp, để các doanh nghiệp phát triển nộp thuế là tốt rồi, ăn thải mái, đằng này chúng cứ muốn ôm.

    Khi nào chúng nhả, tôi sẽ lên, bây giờ chúng cứ câu nhử anh em mình. Anh em mình chết từng tý 1 cuối cùng toàn giấy thôi.

    ANh em mình nên tìm bóng đá, tenis mà vui, tối tối theo bác gibbon nhảy nhót nữa, bác ấy lắm em lắm

    Chào bác
  9. nhanbachkhoa

    nhanbachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc1
  10. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thì e cũng giống bacvaodoi roài...
    tạm thời chia tay chứng khoán từ đây, chưa hẹn ngày trở lại......
    Em lại trở về với CS thường nhật của mình, ngày đi làm, tối về vui vẻ cùng vợ con, chẳng còn phải đau đầu nhìn vào bảng điện tử mỗi ngày nữa...
    Thỉnh thoảng nhớ quà thì vào đây spam cùng các pác...
    Chúc các pác ở lại bình an

Chia sẻ trang này