1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tôi đã đến với chứng khoán như thế nào (xin phép Mod chia sẽ câu chuyện cuối năm)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sananhtrang1989, 30/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
Có 1736 người đang online, trong đó có 90 thành viên. 17:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3066 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. trangsibode0101

    trangsibode0101 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    0
    chú này hoài niệm à? từ năm 2007 anh tham gia thấy so với bây giờ cách đánh khác nhiều, ko tính dc, rủi ro lớn
  2. n0r4jn

    n0r4jn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    0
    chúc bác thành công ^^! mong đợi chap 2
  3. BinhTinh

    BinhTinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    3
    Bạn trình bày rất ấn tượng, đừng thất hứa phần 2 đấy.

    Tôi tin là bạn làm được, xin chúc mừng.

    :-bd
  4. trungdq2411

    trungdq2411 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Phần cuối có vẻ hấp dẫn đây :D
  5. Darkness_Room

    Darkness_Room Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    264
    Chắc là đang lỗ nên mới nhiều tâm sự thế này!!! :)
  6. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Bước ngoặt cuộc đời P1
    Với quyết tâm tham gia vào thị trường chứng khoán, tôi bắt đầu gửi đơn xin việc vào một số công ty chứng khoán. Lúc viết đơn, chọn vị trí, tôi không biết thế nào là môi giới, thế nào là phân tích, thế nào là lưu ký. Nhưng trên các bộ phim, tôi chỉ biết mỗi 1 vị trí là nhân viên môi giới, do đó tôi mặc định chọn môi giới, dù không biết môi giới làm cái gì, cần cái gì.
    Tôi gửi đơn tới khoảng 5 công ty chứng khoán, hồi đó cứ công ty nào đăng tuyển tại thời điểm đó là tôi gửi, đa phần đòi kinh nghiệm và cứng cáp, cái mà tôi không có, nên gửi mãi mà tôi không được gọi đi phỏng vấn ở bất kỳ nơi nào. Đợt đó tôi nghe báo chí viết, chứng khoán thăng long thi 200 người lấy 2 người, toàn thạc sỹ nước ngoài về, trưởng phòng ngân hàng sang, chỉ nghe thế thôi tôi đã không dám nạp đơn vào và luôn ở tâm trạng lo lắng.
    Rồi bạn tôi, người làm ở 1 công ty chứng khoán, trong 1 lần tình cờ chat chit đã giới thiệu cho tôi vào công ty bạn ấy, và tôi được thi, được phỏng vấn, nhưng như đã trình bày, tôi kinh nghiệm không có, lại non nớt và không dc nhận làm môi giới. lại tiếp tục thất bại và chán nản.
    Khi mà tiền bắt đầu cạn, nổi lo lại càng lớn hơn, bố mẹ cũng không gửi tiền cho tôi nhiều nữa, chỉ đủ sống, tiền chu cấp giảm từ 2 tr/tháng xuống 1 tr/tháng, và với cảnh báo sắp cắt do ra trường lâu rồi, tự kiếm tiền mà tiêu. Tôi buộc phải tìm đến những công việc tạm bợ như nhân viên kinh doanh, bán hàng, quảng cáo cho game online.
    Rồi may mắn cũng đến với tôi, khi tôi được tiếp xúc với phó giám đốc 1 công ty chứng khoán, là bạn của người nhà tôi, lúc đó công ty này đang tuyển người, và nhờ được châm chước tôi đã được gọi đi phỏng vấn. Phỏng vấn xong 2 tuần, không thấy gọi, rồi 3 tuần cũng không thấy. 1 hôm khi tôi đang đi xin làm quảng cáo cho 1 game online mới ra, vừa được thông báo là đã đủ người, không tuyển nữa, đang buồn thì điện thoại di động kêu, và điều tôi chờ đợi đã đến. Chị nhân sự báo e có thể đi thử việc từ thứ 2 tuần sau, hoặc thứ 2 tuần sau nữa, e chọn thời gian đi. Quá vui mừng, tôi bảo cho e đi từ thứ 2 luôn.
    Đêm đó tôi đã cùng với mấy ae trong phòng đi ăn tối hoành tráng, tôi trả tiền, tất nhiên với 3 thằng thì cơm bụi hoành tráng lúc đó chỉ hết 80k. khi bạn từ 1 người được cho là có tiền, lại trở thành 1 người được cho là nghèo thì bạn cảm nhận được sự chán nản và đau đớn như thế nào rồi đó, là giai đoạn đó, tôi rơi vào tình cảnh đó. Các bạn tự hỏi, sao thiếu tiền lại không đi làm thêm sớm, nhưng như đã nói, tôi hơi kiêu hãnh và sỹ diện hão (sai lầm).
    Ngày đầu đến công ty là 1 sự bỡ ngỡ lớn, gặp ai tôi cũng cúi chào, từ bảo vệ đến sếp. Tôi không dám chào sếp to, vì ngày đó tôi không biết gọi sếp là chú hay là anh, vì sếp có tuổi. tôi rụt rè, tôi lo lắng.
    Ai đã từng làm môi giới giai đoạn 2006 – 2007 đều biết, nhân viên mới nhập lệnh tay rung như thế nào chứ ạ, 1 lên 1k FPT giá 600k là 600 triệu, nhập nhầm 1 số 0 là 6 tỷ, cho em hỏi nhầm 1 cái thì bạn thế nào, sống nổi không. Vì thế mà 2 tháng thử việc là 2 tháng tôi sống trong sợ hãi, đem mơ chúng khoán, ngày toát mồ hôi khi đặt lệnh. Mà ngày đó, mua dc là thắng, do đó làm chậm 1 chút là bị chửi, bị mắng te tua. Sếp mắng, khách mắng, bao nhiêu áp lực.
    Thấy giai đoạn đó các a chị trong phòng kiếm tiền dễ quá, khách giàu dễ quá (tôi vào đầu 2007). Thấy thế nhiều lần tôi muốn chơi nhưng không có tiền, mãi tới tận tháng 10 tôi mới gọi điện xin bố mẹ tiền để chơi. Nhà còn hơn 100 tr, nhưng chỉ dành cho tôi 50tr định là tiền xin việc của tôi (xin nhà nước luôn phải mất 1 khoản tiền, và bố mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn). Cầm 50 tr tôi chỉ nạp vào tk 20tr, lúc đó dù làm mấy tháng nhưng có thể nói tôi không biết nhiều, không biết mua con gì cho chuẩn vì nếu làm mà không chơi thì có làm mấy năm cũng chả biết gì đâu (bạn nào làm chứng khoán không chơi sẽ hiểu, chị trưởng phòng phân tích SSI trước đây k biết chơi ck đó).
    Với 20 tr, tôi bắt đầu mua bán, tôi mua các cổ phiếu nổi tiếng, giá cao, sau khi mua, về tài khoản toàn lỗ vài trăm nghìn tới 1 triệu mỗi mã. Lương 4 tr, k có thu nhập ngoài, lỗ thế ai dám bán, rồi tôi cứ giữ, giữ mãi, tk giảm dần, giảm dần. rồi tôi không quan tâm tới tk nữa, vì lỗ nhiều (với tôi lúc đó mất 5 tr là nhiều, k dám nghĩ đến chuyện cắt)
    Chuỗi thất bại của tôi lên đến đỉnh điểm khi giá vốn tài khoản là 90 triệu và thời điểm 320 của năm 2008 nó còn 19 triệu (tôi chỉ mua và giữ, chưa bán 1 con nào khi mua, vì mua là lỗ). May mắn có song hồi lên >600 trong năm 2008 với 10 triệu vay thêm cộng với giá trị chứng khoán hồi tôi đã gần lấy lại được vốn. lehman brothers ra đi, đã lấy của tôi 20 tr, tôi đã cắt hết, lúc này sau khi gần lấy dc vốn tôi đã liều hơn, tự tin hơn. Vậy là tôi đã có 81 triệu/vốn bỏ ra 100tr.
    Cái tôi học được nhiều nhất sau 1 năm kinh hoàng kia là bắt đầu biết chơi chứng khoán, dù tài khoản bé, nhưng tôi đã sống trong giai đoạn tăng giảm kinh hồn của chứng khoán, và tôi đã biết cut loss, và giữ hàng khi cần.
    Với mất mát 2008, năm 2009 tôi đã thành công. Hiện tại tôi không công bố những gì tôi có ra được, vì đời tôi còn dài. Nếu 10 năm nữa, tôi được lên báo, lúc đó tôi sẽ chia sẽ nhiều hơn với các bạn.

    Tôi viết ra tâm sự này với mục đích mong muốn cùng chia sẽ và phát triển với thị trường chứng khoán và với các bạn. Chứng khoán là 1 nghề, 1 nghề khắc nghiệt. Nhưng nghiệm lại tôi thấy sống hết mình với chứng khoán, hiểu chứng khoán, giao lưu rộng thì bạn sẽ là người chiến thắng. Không nản chí dù ở tận cùng của đau khổ (tôi từng mất 70/90 tr bỏ ra, và việc cứu lại dường như là mơ hồ, nhưng tôi đã làm được – hoàn cảnh lương 4tr và nhiều khó khăn trước mắt).


    Chúc f319 luôn thịnh vượng, chúc các bạn năm mới thành công, hạnh phúc và sống hết mình với chứng khoán.
  7. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Phần cuối có vẻ hấp dẫn đây :D

    cuộc sống nhiều khi ngẫm lại thấy có thêm động lực để bước tiếp
  8. saokhongchet

    saokhongchet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    0
    bạn viết tự sự rất hay
    cái mà mọi người cần biết là tk hiện nay của bạn là bao nhiêu ? năm nay bạn lỗ hay lãi
    hỏi thế thôi chứ chỉ có lỗ mới viết tự sự như thế [:D]
    còn lãi to thì giờ này đang bia bọt trên mây ấy [:D]
  9. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2

    năm nay mình không lỗ, có lãi nhưng tính ra chi phí cơ hội thì không tốt. năm thành công là 2009
  10. noixao

    noixao Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Đã được thích:
    1
    thiệt không chú?, anh chơi từ 2007 đến giờ có thấy lãi đâu?????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này