1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tôi đã đến với chứng khoán như thế nào (xin phép Mod chia sẽ câu chuyện cuối năm)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sananhtrang1989, 30/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
Có 1316 người đang online, trong đó có 95 thành viên. 16:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3062 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. vanphapdang

    vanphapdang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    0
    và CK cũng rèn luyện tinh thần và ý chí cho em.
    em thấy mình cũng bản lĩnh đấy chứ.

    hihi...


    [r2)][r2)][r2)]



  2. anhhuy1911

    anhhuy1911 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    8
    Các bác kiếm lời từ chứng hay thật. Bác nào lỗ cũng rất bản lĩnh.
    Mình tham gia thị trường năm 2008, thời điểm VNI đang ở 500 điểm, nó xuống tới 235 mình chẳng lỗ bao nhiêu. Thế mà, từ 235 nó lên tói 625 mĩnh cũng chẳng lời bao nhiêu. Rồi lại từ 625 xuống 430 cũng chẳng lỗ bao nhiêu. Tiếp đến cuối 2009 và đầu năm 2010, từ 430 lên 550 cũng chẳng lời bao nhiêu. Cả năm 2010, từ 550 xuống 419 cũng chẳng lỗ là bao; từ 419 lên 496 cũng không lời mấy. Đến thời điểm bây giờ đang full 100% cổ mà cũng chưa có lời, lỗ thì chưa đến 2%.
    2 năm đầu tư rồi, giờ vẫn như cũ. Nhưng được cái kinh nghiệm cắt lỗ thì tuyệt vời, bù lại kinh nghiệm chốt lời còn quá kém. Trong khi danh mục có khá nhiều mã nóng, và cũng có một số mã cơ bản tốt.
    Mong bác nào xuất sắc ở lĩnh vực chốt lời chỉ giáo!!!!!!!!!
  3. vanphapdang

    vanphapdang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác hẳn là trader rất có tâm với nghiệp chứng, chúc bác tiếp tục thành công trên chứng trường khắc nghiệt này và hy vọng bác trở thành người nổi tiếng...
    Thanks bác!

    [r2)][r2)][r2)]
  4. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2
    đọc phần 2 tại trang 2 bác ah
  5. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    69
    Vào saigon học hai bàn tay trắng, 10 năm sau ra truòng, kiếm đuọc usd 1triệu =))[r24)][r24)] từ chứbg và bất động sản =))=))[r24)]
  6. NguoiDoThai1

    NguoiDoThai1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Em vào nghề CK hình như cũng giống bác, tk ảo nhân gấp 3, lúc đó bắt đầu hứng thú :))
  7. duongtrongta

    duongtrongta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xuất thân từ nông thôn ra HN học đại học. Thuê nhà trọ lụp xụp cả 4 năm đại học + 4 năm tiếp theo đi làm. Chán nản không lối thoát với đồng lương ít ỏi 3 triệu. Quyết định bán suất đất ở quê (được bố mẹ cho để dụ về quê lấy vợ, lập nghiệp) được 180 triệu và tham gia chứng khoán từ 2006.

    Toàn trốn giờ làm đi giao dịch cổ phiếu OTC. Con đầu tiên em mua là Bảo Long (lãi gần 100 triệu). Sau đó là Cao su Đồng Phú, Coalimex, Sara Ecom, ABB, HBB, VIB,... Đến năm 2007 em có trong tay tiền mặt 1,5 tỷ và tự tin để đi tìm kiếm người yêu. Áp lực phải mua nhà để lấy vợ đưa em đến quyết định phải nhường 1 tỷ vốn chơi ck để mua nhà chung cư (lúc đó đắm đuối chứng khoán nên tiếc lắm.... hì hì).

    Số tiền còn lại em đầu tư năm 2007 vẫn gặt hái được tuy không bằng năm 2006. Đến năm 2008 em mất đi hơn một nửa tài sản cổ phiếu nhưng không phải vay tiền và vẫn giữ được cái nhà. Năm 2009 cưới vợ, sinh con gái đầu lòng, vì nhu cầu đi lại về quê nội quê ngoại cuối tuần nên rút gần hết tiền ra mua Camry 2.0E. Từ tháng 9/2009 đến nay em chỉ đầu tư khoảng 40% tiền mặt vào chứng khoán và giao dịch dè dặt tuy nhiên vẫn lõm, đang âm khoảng hơn 300 triệu so với vốn trong tk. Tháng vừa roài lướt lát gỡ lại được 70 triệu và vẫn cố gắng tranh thủ thời gian cơ quan để theo dõi và mua bán....

    Nhà chung cư của em giờ có giá khoảng 2,5 tỷ. Nếu không bị thúc vào đít để ra quyết định mua nhà vào thời điểm đó thì chắc em lại ham hố đầu tư và việc mua nhà sẽ không dễ dàng như thế được. Em vẫn tâm đắc nhất là việc quyết định mua nhà vào thời điểm 2007 của mình.

    Cảm ơn OTC,HOSE, HNX và F319!

    Hiện tại em 40% cổ, 60% cash.
  8. TanNg

    TanNg Internet Proponent and Entrepreneur in heart Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Đã được thích:
    47
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này