1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Từ cái bánh mì không ruột mùa đông /// tới một nhà đầu tư chứng khoán !!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chan_dai_toi_nach, 29/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
Có 1736 người đang online, trong đó có 90 thành viên. 17:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4587 lượt đọc và 94 bài trả lời
  1. chan_dai_toi_nach

    chan_dai_toi_nach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    [-X[-X[-X
  2. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Ku thấy đó, mùa đông người ta phải tính mua bánh mì ôm, ku mãi mê tìm thịt ôm, thấy đời bất công ghê chưa =))=))=))
  3. nhadautuphowall

    nhadautuphowall Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    308
    Vote bác mời tiếp tục
  4. chan_dai_toi_nach

    chan_dai_toi_nach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    khoảng thời gian mùa đông đối sinh viên như em ngày trước quả là chuỗi ngày ác mộng

    giày thì làm gì có đi như bây giờ, nay vào sài gòn nắng ấm gần như quanh năm nên cũng dần quên cái lạnh dưới 10 độ ở hà nội

    sinh viên mùa đông chân ko giày, đi đôi dép tổ ong trắng đến lớn học mà phải ngồi khoanh chân lên ghế vì rét quá, người thì làm gì có mỡ như gấu đâu mà chống rét [r32)]
  5. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    cũng là 1 kỷ niệm khó phai bác nhỉ, nó giúp bác trưởng thành hơn rất nhiều phải không ? Nhờ vậy mà bác tính toán kỹ hơn tôi :)>-

    Tui đỡ khổ hơn bác tí thành ra hư ... đi học về là cùng mấy đứa bạn ghé vỉa hè sân Thống Nhất nhậu bia hơi, 1 miếng khô bò, vài lon đậu phộng, mấy cái bánh đa là cả chục đứa chiến, nhiều lúc hết tiền uống bia hơi chơi luôn cả rượu chuối hột ... :)):)):))

    Sau đó ra trường làm tín dụng, đây là quãng thời gian thăng thiên ... đi đâu cũng có ô tô đưa rước ... ăn nhậu lòi mồm ... nhưng chợt 1 ngày tĩnh giấc thấy đời sống tín dụng vô nghĩa ... nên bẽ qua chứng thế là rơi vào thời kì đen tối ...ít bia rượu thay bằng cafe ... :))

    Nghĩ lại chart đời chả khác chart chứng bao nhiêu =))=))=))
  6. chan_dai_toi_nach

    chan_dai_toi_nach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    phở hà nội một thứ đặc sản mà người thập phương đều ca ngợi, nhưng đối với em nó mang tới sự đau khổ vì bị tra tấn hơn là thưởng thức /// có xèng đâu

    15k một tô phở gà bò, còn món em khoái nhất là bún chả ... thì bằng 4 bữa cơm bụi ... ăn một bữa nhịn 2 ngày ah >>> kiểm soát và an toàn tái chính từ lúc đó rồi đới các cụ ... ko tính thì mấy ngày cuối tháng chỉ có nhịn đói
    [:D][:D][:D]

    em kể sự thực về cuộc sống sv nói chung chứ ko hề hư cấu

    có thể nhiều bác có xèng nhiều từ gia đình nghĩ em này nọ ôn nghèo kể khổ ... nhưng thực tế cuộc sống số đông không có màu hồng đâu

    để đi lên có chút tiền đầu tư vào ttck em đã rơi nước mắt, mất nhiều thứ rồi đới ... để tới giờ mới được cái mà các bác gọi là một nhà đầu tư chứng khoán đới [r32)][r32)]
  7. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    :)):)):))
  8. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác cố nói ra hết tớ sẽ nhờ giaosucan tổng hợp viết thành 1 bộ tiểu thuyết: từ cái bành mì không ruột trở thành NĐT ck gửi cho giới trẻ học tập :-bd[r2)]
  9. chan_dai_toi_nach

    chan_dai_toi_nach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    cái món bún chả, nhiều người thích món này, nhưng em thì không thích lúc đói đặc biệt là buổi sáng mùa đông hay buổi tối khi đi dạy thêm hay làm thêm về lúc 9 - 10 giờ đêm đi qua mấy cái hàng ăn uống, chúng nó nướng rồi xào xáo thơm nức cả lên, khứu giác thì chẳng thể đánh lừa được đánh nuốt nước bọt đi qua, gặm ổ bành mì nóng mà cứ tưởng tượng ... [r32)][r32)]

    dạo đó nếu cho ăn thoải mái lúc đêm khua hay sáng sớm phở hà nội, chắc em phải chơi hết 3 tô :-ss:-ss đói rét ....
  10. pie118

    pie118 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Chú sướng hơn anh...

    Anh đi làm Gia sư cho cô bé lớp 12, hôm nào cô bé cũng giấu bánh mỳ trứng trong cặp để giữa giờ đưa cho Thầy... thế rồi em cũng vào Đại học.

    Hàng ngày em đi xe máy đến đón tớ đi học ... thỉnh thoảng lại nhét vào túi 500k (hồi đó Vàng có 400k / chỉ)

    Sinh viên nghèo, nhưng giỏi + đẹp trai cũng không đến nỗi nào...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này