1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Người Hà Nội giàu thật hay cố để tỏ ra giàu?!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Gatehn, Feb 14, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
Có 2658 người đang online, trong đó có 9 thành viên. 01:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. lauraandI

    lauraandI Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 1, 2007
    Likes Received:
    4
    chuẩn, thằng sếp của mình đi nga về làm ăn chắc như bắp chỉ dám đi camry, dù nó có hơn 1k tỷ

    còn dân "xã hội" thì hay đi xe SUV xịn như Porsche, Audi, Mer,...bọn trẻ xã hội thì chuộng BMW sedan... điểm dễ thấy của bọn này là đầu trọc, đội mũ lưỡi trai màu đen, mặc đồ kiểu xh đen hongkong, hay chở gái đẹp, thỉnh thoảng phang luôn trong xe =))
  2. learntotrade

    learntotrade Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    75
    Bác phải thông cảm và hiểu cho thói quen của người Việt chứ. 1000 năm đô hộ giăc tầu, 200 năm đô hộ giặc tây, 30 năm nội chiến từng ngày... khổ quá, cuộc sống bấp bênh và ngắn ngủi quá, bây giờ nhờ Đảng và Chính phủ nên dân ta sướng lên từng ngày, nhiều tiền lên từng ngày. Thế nhưng mà quá trình lịch sử để lại căn bệnh lớn trong tư tưởng của nhiều người.

    Có một câu chuyện: Ông kia cứ nghĩ mình là hạt ngô, nên ông ấy sợ gà lắm. Người ta gửi ông ta tới bệnh viện tâm thần, sau một thời gian được các bác sỹ tận tình điều trị ông ấy đã khá hẳn. Rất tự tin ông ấy nói với bác sỹ rằng: Tôi hoàn toàn nhận biết tôi là tôi, tôi không hề là hạt ngô, đối với tôi mọi thứ hoàn toàn ổn. Nhưng không biết con gà nó có nghĩ như thế không!!!

    Thế đấy người ta ý thức về tài sản và tiền của mình (văn hóa thì vẫn là cái gì quá xa xỉ nên tớ không nói), khi người ta nhận thức rằng mình giấu, mình sang, mình cao quí...người ta đồng ý với mình như vậy, đó không phải là vấn đề thì chuyện to tát là liệu "con gà" nó có nghĩ thế không. "Con gà" là thằng hàng xóm, đồng nghiệp, là bạn bè... chỉ sợ nó không nhận ra là mình giàu, sang,cao quí... Người ta bệnh nặng mà không biết. Nên bạn có thấy cả xã hội như một bệnh viện tâm thần lớn. Ai cũng lo sợ về việc "con gà" sẽ nghĩ thế nào về mình. Nên họ tự chữa bệnh bằng cách khoác lên người nhiều thứ trang sức càng mầu mè sặc sỡ, càng đắt tiền càng tốt. Tất cả những điều ngớ ngẩn họ làm chỉ để "con gà" không nghĩ họ là "hạt ngô" thôi. Toàn những nỗ lực lố bịch không phải là để tận hưởng cuộc sống mà chỉ là để đua tranh và khoe mẽ. Đã nói đến đua tranh thì làm gì có hạnh phúc. Đôi lúc họ giải thích là họ tận hưởng điều họ làm ra để che lấp đi sự ganh ghét đua tranh trong con người họ. Họ đâu biết: bổ củi, gánh nước cũng là thần thông diệu dụng, cầy ruộng làm thơ cũng cao quí như nhau!!!

    Bác có để ý mấy chương trình từ thiện gần đây không? Từ thiện theo tôi nghĩ: xuất phát từ cái tâm Từ, lòng Từ rồi sinh ra hành động thiện. Nhờ có cái lòng Từ mà người ta: "Nhường cơm xẻ áo nào quản ngại, Thấy người khốn khó quặn lòng đau", và rồi "thương người như thể thương thân" và rồi người ta hành việc Thiện để giúp người khác như thể giúp chính bản thân mình vậy. Thế mà tôi xem trên báo, trên ti vi: một thằng ca sỹ mang nhẫn 200k USD, mặc đồ hiệu cái nào cũng bằng USD, nó bỏ ra cho người nghèo số tiền chưa bằng 1 góc giá trị những thứ như đồng hồ, nhẫn...của nó, nói chung là bỏ ra vài hào trong khối tài sản của nó. thế mà báo gọi là những tấm lòng nghĩa cử hay từ thiện. Đấy là sự bố thí, sự thương hại chứ làm sao gọi là Từ thiện được bác! Làm gì có lòng Từ mà có việc Thiện. Đau lòng lắm bác ạ. Cũng không ít những người tặng cả cuộc đời mình cho việc thiện, vì họ là chính là việc thiện...nhưng họ chẳng bao giờ lên báo PR về sự hy sinh của mình. Họ đã quá hạnh phúc khi họ tặng cuộc đời món quà có giá trị nhất của họ rồi, họ không cần ai tạc tượng hay khen thưởng. Bây giờ rất nhiều người dùng việc bố thí (xin lỗi không dám dùng chữ Từ thiện - nó cao quí quá) để PR, để đánh bóng tên tuổi, thậm chí là để mua một chiếc vé lên thiên đường. Rồi lên mặt báo mà không hề biết việc mình làm. Bố thí làm hạ thấp phẩm giá của người nhận bố thí và nó tôn cao sự ngạo mạn của người bố thí. Người ta đang bố thí và dùng mỹ từ "Từ thiện" để bịp nhau đấy.

    Thế đấy dân mình nó cứ sính hình thức như thế thì biết làm sao được. Thay vì nguyền rủa bóng tối hãy thắp lên một ngọn nến. Bác bớt quan tâm tới con gà nghĩ gì đánh giá gì đi, vì nó hầu như chẳng liên quan gì tới cuộc sống của bác cả, để cho bệnh viện to lớn này bớt một thằng khùng thế là giúp được thế giới nhiều rồi.
  3. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 25, 2006
    Likes Received:
    0
    Năm nay là năm bao nhiều rùi mà vẫn còn tồn tại cái tư duy " Lấy của người giàu chia cho người nghèo để cho nghèo bằng nhau" [:p]
    Chả trách VN cứ nghèo mãi ^:)^
  4. lauraandI

    lauraandI Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 1, 2007
    Likes Received:
    4
    1 số giàu lên thì bọn nghèo như chúng em càng sống chật vật vì giá thực phẩm hay giá nhà, giá xe đã đc lớp giàu nâng lên 1 mặt bằng giá mới...

    bảo sao bạn em đi học ở UK (London) về bảo giá tôm hùm bên đấy rẻ hơn rau muống ở Hà Nội, giá giấy vệ sinh toilet rẻ hơn 60%
  5. Forests_river

    Forests_river Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 11, 2002
    Likes Received:
    0
    chủ topic chắc chắn ko phải người hà nội. Nếu là người hà nội thì chủ topic ko bao giờ đặt câu hỏi như thế??

    NGƯỜI HÀ NỘI RẤT KHIÊM TỐN KO THÍCH THỂ HIỆN THÔI, NẾU HỌ THỂ HIỆN RA THÌ ÔNG BẠN DO THÁI CỦA BẠN CHẮC SHOCK MÀ CHẾT ĐẤY.

    MÀ DO THÁI VỐN DĨ THÔNG MINH MÀ CŨNG KO TRẢ LỜI ĐƯỢC CÂU HỎI ĐẤY...DO THÁI FAKE
  6. phong2000

    phong2000 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 5, 2007
    Likes Received:
    0
    bình thường thôi mà. chừng nào có 1000 tỉ ra ngoài đường uống cốc trà đá 1000 đồng, bo cho e chân dài bán nước 999.999.000 vnd là chuyện của bố,đừng có thắc mắc.
    cái bất thường là phải mua xe giá cao gấp mấy lần thì éo nói.
  7. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    36,989
  8. success21

    success21 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 30, 2007
    Likes Received:
    114
    Dân giàu thực sự ở HN thì nó chỉ cố gắng làm sao để giấu giàu đi thôi. Hà nội gốc thì phần lớn tài sản vào công tư hợp doanh hết , hoặc bán nhà đi chia cho các con , mấy người giầu đâu mà có giàu thì họ cũng không khoe mẽ.

    Giàu mới nổi, nguời các tỉnh về mới hay khoe mẽ!
  9. echo098

    echo098 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 18, 2010
    Likes Received:
    147
    avatar của chú ở đâu ngon vậy. chừng đó đủ thấy dân hà nội tiết kiệm tất cả kể cả quần áo ra đường để mua xe chậy đấy mà
  10. lauraandI

    lauraandI Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 1, 2007
    Likes Received:
    4
    ...Còn bọn giàu sụ ở HN đang chuộng Lexus LX570 màu trắng sữa
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page