1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Sau tết bún ốc trên phố Ngọc Khánh "chém" 80.000 đồng một bát (có link), cpi chắc cũng bình thường t

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by LECH.XU, Feb 10, 2011.

Có 3744 người đang online, trong đó có 103 thành viên. 13:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Seedort

    Seedort Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 26, 2010
    Likes Received:
    0
    nói chung là đấy là những trg hợp cá biệt thôi. khi tính CPI sẽ không ai đưa những trg hợp cá biệt này vào. chắc chắc đấy.
  2. NguoiDoThai1

    NguoiDoThai1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 1, 2009
    Likes Received:
    0
    Đây phải là tín hiệu vui chứ các bác, các doanh nghiệp cũng làm ăn kiểu này, doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến, ÉPS toàn khủng khiếp, là tiền đề cho TTCK thăng hoa =))
    Làm ăn ở đâu dễ như ở VN mình, cứ chộp giật, lừa lọc là nhanh giàu...:-??
    Bảo sao bọn nó muốn xâm lược VN thế~X
  3. nguyenminhduc08

    nguyenminhduc08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 5, 2010
    Likes Received:
    0



    Xin kể hầu các bác một chuyện: Một ngày nọ các giáo sư Đại Học Harvard tiếp một cặp vợ chồng đến thăm trường. Đó là phụ huynh của h/s
    Stanford của trường không may mắc bệnh hiểm nghèo qua đời cách đó ít lâu. lúc còn sống cậu luôn mơ ước sẽ được vào học tại Đại Học Harvard và cậu đã thực hiện được ước mơ đó của mình. Cha , mẹ cậu rất yêu quý cậu con trai của mình, sau khi con mất, hai người cũng muốn làm một điều gì đó cho Đại Học Harvard là nơi cậu con trai yêu quý của họ đã từng theo học. Cách ăn măc xuềng xoàng của cặp vợ chồng có lẽ làm cho các giáo sư Đại Học Harvard đón tiếp họ không được trọng thị cho lắm. Khi họ ngỏ ý muốn có một chút ủng hộ cho trường thì BGH Đại Học Harvard cũng chẳng buồn tỏ ý quan tâm bởi nghĩ cặp vợ chồng này làm gì có tiền bạc gì mà ủng hộ cho Trường. cách tiếp đón của nhà trường làm cho cặp vợ chồng này hơi buồn. Trước khi ra về Bà vợ xin phép hỏi một câu: " Để xây dựng trường như ĐH Harvard này thì tốn bao nhiêu tiền?". Nhiều lắm: phải 20 triệu USD mới có thể xây được, Một vị Nhấn giọng trả lời. (Lưu ý 20 triệu USD từ thời đó là rất lớn). Bà vợ nói : Cảm ơn, có 20 triệu thôi à rồi ra về. Buồn bực vì thái độ tiếp đón của Đại Học Harvard, hai vợ chồng nọ liền bỏ tiền ra xây dựng một trường ĐH để tưởng nhớ người con trai yêu quý của họ . Đó chính là :ĐH tổng hợp Stanford (California, Mỹ). Đến bây giờ ĐH tổng hợp Stanford đã trở thành một trường ĐH danh tiếng ko kém ĐH Harvard. Bởi cặp vợ chồng nọ chính là cặp vợ chồng nhà tư bản rất giàu có: nhà tư bản: Stanford. Một bài học nhớ đời của BLĐ ĐH Harvard.

    Nghe chuyện con mẹ bán hàng mà nhớ lại chuyện Xưa. Kính các bác!

  4. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    36,989
    Lâu khoẻ không bác ?
    Nhân dịp năm mới chúc bác đắc tài đắc lôc.
  5. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 15, 2008
    Likes Received:
    4,029
    Cái của hàng kinh doanh may mặc với 1 mụ già bán hàng hay các dạng tương tự thì thía cũng phìng phường thui ,gặp thường ngày à .
    Mình có anh bạn tiền nhiều như quân nguyên ,nhà ở toàn biệt thự (khoảng >5 cái kể cả ở HN và cạnh 1 bờ biển)đổi xe như thay áo ,nhưng ăn mặc thì tính giản dị ,chỉ thik mặc áo phông ,quần ka ki . Đợt đổi xe trước ngày nào cũng ghé hãng ,nhân viên thấy tỉnh bơ ko thèm mời chào j`, đi loanh quanh để xem còn khó chịu ,đến khi chấm được 1 con cả kiểu dáng ,màu sắc ...gọi thẳng cho sếp ,sếp xuống báo nhân viên làm thủ tục và đem tiền ra nộp cả mấy trăm k $ ,lúc đó các nhân viên ríu rit ,chân nam đá chân siêu cuống quýt xin lỗi .
    Đại đa số thì toàn là dân ăn sổi ở thì ,ra ngoài ko đóng được vai Chí Phèo thì đành phải tai câm tai điếc ,mắt nhắm mắt mở kẻo chẳng phải đầu cũng phải tai
    [:p]
  6. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 15, 2008
    Likes Received:
    4,029

    Chết chết ,đừng làm thế ,tội lắm đó ,ai sai thì người đó chịu chứ mình sai nữa thì mình = họ ư ???[:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
  7. vivavni1000

    vivavni1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 30, 2010
    Likes Received:
    59
    Hà Nội giờ 80% là dân tư xứ đổ về, làm éo gì có văn hoá. Gia đình em 3 đời ở Hà Nội đến giờ cũng phải dạt về vùng ngoại ô sống vì không chịu nổi cái Văn hoá "nghìn năm văn hiến" của người Tràng An hiện đại nữa. :p
  8. bimbipck

    bimbipck Thành viên mới

    Joined:
    Jan 4, 2011
    Likes Received:
    0
    Em xin lỗi nhưng dm nhà nó chứ, hôm 30 Tết em ra chỗ Kim Liên mới, chỗ rẽ vào hồ Nam Đồng rửa xe nó hét em 250k, em sợ xanh cả mắt về nhà phụt mấy cái cho xong.
  9. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2005
    Likes Received:
    1
    Sau tết giá cả tăng cao, đủ thứ tăng giá , lấy lý do : Tết. Mặc dù Tết hết mịa từ lâu roài. Chứng khoán có tăng có xuống, chứ giá cả sinh hoạt thì lên nóc tủ thì cứ nằm đấy. Người ta gọi là : Sau tết, hàng hóa có mặt bằng giá mới.
    Bà con than khóc rầm trời, bực tức uất lên tận trời xanh. Ăn bún ốc 80K, phở 40K, gửi xe 10K (tăng 50-100%) vẫn bấm bụng trả tiền. Ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng đắng đến tận đỉnh đầu.
    Với em, phương châm đơn giản: Sống với Bá Kiến thì ông làm Chí Phèo.
    Ăn sáng bún ốc 80K, phở 40K, đã thế ông đíu ăn, sáng ông nấu mỳ 3K+2K trứng, hoặc làm bát xôi 5K, vẫn no kềnh.
    Gửi xe 10K à, anh đi làm xe bus 3K, mua vé tháng 80K liên tuyến đi tẹt ga. Xe máy để nhà khỏi phải rửa, bớt tiền xăng, không mất gửi xe. Xe máy rỗi rã chở vợ con đi chơi, thích thì chiều, tăng giá xăng thoải mái.
    Thịt thà tăng giá, thôi anh ăn đậu phụ, rau xanh. Vừa giảm béo, tránh tiểu đường, lại bớt tiền ăn. Sư phụ trên chùa có ăn thịt đâu sống vẫn khỏe re.
    Chứng khoán không lên, đơn giản thoai, bán hết cất tiết kiệm 15%, tháng cũng có đồng ra đồng vào mua sữa cho cháu. Có sóng thì chiến, không thì nghỉ. Kêu gào thêm mệt.
    Ăn que kem muốn kiếm cái thùng rác để đổ cho nó sạch, khổ cái nghiện nó chôm bán đồng nát roài, thôi bấm bụng vứt ra đường, coi như giúp chị lao công có công ăn việc làm.
    Cuộc sống như vậy, đành phải chấp nhận thui, khéo co thì ấm, thích nghi và... thoát xác. Đời rất dở nhưng vẫn cười nhăn nhở. Muốn làm anh Giáo thứ, Lão hạc lắm cho nó lương thiện, khổ không được thôi làm anh Chí Phèo.
    Bản chất lương thiện nhưng dòng đời xô đẩy.
  10. vnindex1100

    vnindex1100 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 2, 2010
    Likes Received:
    365
    ổ bánh mì 2k5 lên 5k, tăng 100%

Share This Page