1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Sau tết bún ốc trên phố Ngọc Khánh "chém" 80.000 đồng một bát (có link), cpi chắc cũng bình thường t

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by LECH.XU, Feb 10, 2011.

Có 3727 người đang online, trong đó có 105 thành viên. 14:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tookie

    tookie Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 5, 2006
    Likes Received:
    11,009
    tay nhà báo nhiều khả năng bồi bút, sa lông rồi. đêm 30 sau giao thừa mình chén bún ốc ở khu phố cổ cũng chỉ có 25k thôi, hôm nay thì cuộc sống đã trở lại bình thường.

    bố khỉ, mấy bố nhà báo hay làm nhặng lên tạo dư luận, câu view lắm :))
  2. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    36,989
    Cái nguy hại của Tết là :
    - Mất công mệt người
    - Thời gan nghỉ kéo dài dẫn đến đình trệ sản xuất kinh doanh
    - Tai nạn giao thông gia tăng.
    - Giá cả tăng tạo mặt bằng giá mới, làm gia tăng lạm phát
    - Tạo hố sâu ngăn cách giàu nghèo (cấp dưới phải cống nộp cấp trên)......
    Vậy tốt nhất nên 5 năm tổ chức Tết 1 lần, các năm khác nên tổ chức thật đơn giản.
  3. boomerato

    boomerato Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Người Hà Nội còn mấy đâu, người Hn việc gì phải đi bán hàng ở vỉa hè . Toàn con cái nhà quê ở Hn hay là nhà quê thuê chỗ bán hàng đấy.

    Ở vỉa hè đàu Hàng Mành---Hàng Bông có 3 hàng bún riêu nổi tiếng thay ca nhau bán. Ban ngày ăn thấy chủ hàng lạ mặt hỏi ra mới biết bà trong ngõ vẫn bán từ xưa thì bán tối, sau đó các nhà khác thấy làm ăn tốt nên cũng tranh nhau đòi chia giờ để bán ban ngày nhưng không bán lại cho mấy chị nhà quê thuê chỗ để bán. Giá vẫn 25ngàn
  4. redhotpepper

    redhotpepper Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 19, 2010
    Likes Received:
    7
    Mùng 6 tết cả hội ăn 5 bát bún phố Trần Hưng Đạo - HN hết 97.000đ. Choáng vì giá chả chịu tăng
  5. huannm

    huannm Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 22, 2005
    Likes Received:
    0
    Đại đa dân Việt ta đều dễ dãi với nhau quá, tui thì đến cửa hàng nào mà dịch vụ kém là không bao giờ có lần sau. Ăn cơm, phở, bún đều phải trả tiền, quán phục vụ như xxx mà lần sau còn đến nữa thì đúng là tại mình chiều bọn nó cả. Chúng ta ai cũng tẩy chay cả thì bố quán nào dám phục vụ đểu, đợt ra HN vào quán Chả cá Lã VỌng nổi tiếng, phục vụ như xxx, chả bít có ngon béo gì không mà tui thề không bao giờ vào đó nữa. Các bác nào đã ăn ở đó và phở Hòa ở SG (theo tui thì độ nổi tiếng của hai quán là như nhau) là thấy ngay cách phục vụ khác nhau như thế nào.

    Chống chỉ định là mấy cơ quan hành chính :)
  6. stockkhanh

    stockkhanh Guest

    bác ko thể so sánh được dich vụ của sài gòn với hà nội được đâu? vì sai gòn còn giữ phong cánh của mẽo trước đây còn hà nội bị ngấm cs bao năm nay rồi , bản chất nông dân
  7. xichlaidi

    xichlaidi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 2, 2010
    Likes Received:
    0
    hôm nay ăn bún ốc ở Ngọc Khánh 25k 1 bát đây,thế mới biết bọn nhà báo nói láo^:)^
  8. pqlinh

    pqlinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 11, 2008
    Likes Received:
    902
    Tăng giá chặt chém, thái độ tồi => ae ăn 1 lần rồi tẩy chay. Cứ làm triệt để, thằng nào dám tăng giá bố láo, thằng nào dám phục vụ vớ vẩn. Giờ thời buổi thông tin, làm ăn bố láo cho địa chỉ lên 4rum, ae tẩy chay thì hết đường làm ăn.
  9. MrSe7ven

    MrSe7ven Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 13, 2008
    Likes Received:
    0
    Hảo hảo 2.500đ, đập thêm quả trứng gà 3000đ, có ngon hơn ko?
  10. matmadavinci

    matmadavinci Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 29, 2010
    Likes Received:
    0
    Lịch sử về Trường đại học Stanford




    Một ngày vào năm 1884, ông bà Jane và Leland Stanford thức trắng đêm bên giường bệnh của cậu con trai bị bệnh thương hàn. Sáng nọ, lúc ông Stanford vừa thiếp đi vì quá mệt mỏi, con trai ông đã trút hơi thở cuối cùng. Khi người ta đánh thức ông dậy thì đã quá muộn. Ông Leland Stanford lặng lẽ quay lại nói với vợ:
    - Từ nay tất cả trẻ em ở California sẽ là con cái của chúng ta.
    Trong năm đó, ông bà Stanford cất công đi thăm một số trường đại học ở Mỹ có tên tuổi như Cornell, Yale, Harvard, và Học viện công nghệ Massachuset để thảo luận về việc hiến tặng để mở rộng quy mô các trường này. Tuy nhiên, sau cuộc thảo luận với ông hiệu trưởng trường đại học Harvard, ông bà Stanford đã quyết định tự xây dựng một trường đại học mới: Đại học Stanford. Sau đây là giai thoại về chuyến viếng thăm trường Harvard của ông bà Stanford.

    Một cặp vợ chồng bước vào phòng hiệu trưởng trường đại học Harvard. Bà vợ mặc chiếc váy kẻ ca rô bạc màu, ông chồng khoác trên người bộ vest vải bông thô cũ kỹ và xác xơ. Thoáng nhìn qua cách ăn bận tầm thường của 2 vợ chồng nhà nọ, cô thư ký ngồi trước văn phòng hiệu trưởng hiểu ngay rằng cặp vợ chồng quê mùa này hẳn là lạc đường, họ chẳng có việc gì dính dáng tới trường Harvard trứ danh. Cô thư ký cau mày khi nghe người đàn ông nói:
    - Chúng tôi muốn gặp ngài hiệu trưởng.
    - Ông ấy bận cả ngày - Cô thư ký đáp.
    - Không sao, chúng tôi sẽ chờ - Người vợ trả lời.
    Mấy giờ sau, ông hiệu trưởng mới bước ra. Với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy ở những nhân vật quan trọng, ông lơ đãng nghe người phụ nữ nói:
    - Chúng tôi có một đứa con trai từng theo học một năm tại trường Harvard của ngài. Cháu yêu trường lắm và cảm thấy rất vui sướng vì được học ở đây.
    Nhưng đáng tiếc, con trai chúng tôi đã qua đời sau một cơn bệnh nặng.
    Tôi và chồng tôi muốn xin phép ngài cho chúng tôi làm một cái gì đó kỷ niệm cháu ngay trong khuôn viên trường...
    Ông hiệu trưởng vội ngắt lời người phụ nữ:
    - Chúng tôi không thể dựng tượng cho tất cả những người đã từng học tại Harvard và đã mất. Nếu chúng tôi có làm thì chỗ đó phải là nghĩa địa.
    - Ồ không - Người phụ nữ vội phân bua - Chúng tôi không nói tới việc dựng tượng.
    Vợ chồng tôi muốn tặng cho trường Harvard một tòa nhà.
    Ông hiệu trưởng liếc nhìn bộ váy kẻ ca rô bạc màu của người phụ nữ và buột miệng:
    - Một tòa nhà! Thế bà có biết một tòa nhà trị giá bao nhiêu không? Chúng tôi phải bỏ ra bảy triệu rưỡi đô la mới dựng nên ngôi trường này đấy!
    - Người phụ nữ với dáng vẻ nghèo nàn im lặng trong giây lát rồi quay lại nhìn chồng:
    - Để xây dựng một trường đại học chỉ cần bấy nhiêu thôi sao? Thế tại sao chúng ta không tự xây lấy một cái nhỉ? - Người chồng gật đầu và họ ra về.

    Sau cuộc nói chuyện đó, cặp vợ chồng nọ tới vùng Palo Alto (bang California) tìm một khu đất và xây một trường đại học mới mang tên họ - Trường Đại học Tổng hợp Stanford. Người vợ mặc chiếc váy ca rô bạc màu cùng người chồng khoác bộ vest vải bông thô cũ kỹ xơ xác không ai khác chính là ông bà Jane và Leland Stanford, một trong 4 gia đình giàu nhất nước Mỹ thế kỷ 19.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Share This Page